Trong các cuộc giao tranh tại Ukraine, một người Séc khác đã thiệt mạng. Đây được cho là V. P. từ thành phố Odry, thông tin về cái chết của anh đã được chính quyền địa phương vùng Slezsko cùng gia đình thông báo bằng cáo phó. Binh sĩ người Séc V. P. sẽ được an táng tại Ukraine, và được chôn cất như một anh hùng chiến tranh, theo thông báo của gia đình.
Gia đình của V. P. đã thông báo về cái chết của anh trong một cáo phó đăng trên trang web của thành phố Odry, là nơi xuất thân của tình nguyện viên này.
“Anh đã ngã xuống trong cuộc chiến vì tự do của Ukraine với tư cách là một công dân Séc sinh sống tại đó. Xin vinh danh anh, anh sẽ được an táng tại Ukraine như một anh hùng chiến tranh với đầy đủ nghi thức,” người thân viết trong cáo phó. Người Séc này tử trận mới 46 tuổi. Theo thông báo, người đàn ông đã qua đời vào ngày 17 tháng 11.
Bộ Ngoại giao Séc hiện vẫn chưa cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến người lính tình nguyện Séc khác tử trận ở Ukraine. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao, Mariana Wernerová, cho biết: “Phía Ukraine chưa chính thức xác nhận cái chết của công dân Séc; đại sứ quán đang liên hệ với đại diện quân đội”.
Người Séc thứ hai thiệt mạng trong vòng hai tuần
Tuần trước, đã có xác nhận về cái chết của một tình nguyện viên Séc khác chiến đấu cho Ukraine – Jiří Kotrla. Anh được cho là đã tử trận từ tháng 8, nhưng thông tin chỉ được xác nhận vào thời điểm này. Anh mới 27 tuổi. Trường Trung học SUPŠ ở Uherské Hradiště viết trên trang Facebook của mình: “Tuần trước, chúng tôi nhận được một tin buồn. Trên mặt trận Ukraine, gần Izjum, cựu học sinh ngành điêu khắc đá của chúng tôi, Jirka Kotrla, đã thiệt mạng”.
(Theo CNN Prima NEWS, Novinky)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này













