Trong khi những căng thẳng giữa chính quyền Tổng thống Trump và ĐH Harvard (Mỹ) vẫn đang chưa có hồi kết, có những lời đồn đại rằng Tổng thống Trump cố ý “nhắm” vào ĐH Harvard vì con trai ông - Barron Trump - từng bị đại học này từ chối nên “phải” học trường khác. Sự thật có phải vậy không?
Căng thẳng giữa chính quyền Tổng thống Trump với ĐH Harvard đã kéo dài và mới đây, ĐH Harvard bị yêu cầu ngừng tuyển sinh sinh viên quốc tế. Harvard không đồng ý và đã đưa sự việc ra tòa án, hiện sinh viên quốc tế ở đây đang rất hồi hộp chờ diễn biến tiếp theo.

Trong khi đó, đã xuất hiện “thuyết âm mưu” rằng Tổng thống Trump có những hành động “nhắm” vào ĐH Harvard vì con trai ông là Barron Trump từng đăng ký vào Harvard nhưng bị từ chối. Thông tin này lan đi nhanh chóng vì nhiều người thấy là nghe có vẻ cũng… hợp lý.
Tuy nhiên, phía Đệ nhất Phu nhân Melania Trump đã phủ nhận việc này.
Nicholas Clemens, phát ngôn viên của bà Melania, vừa cho biết: “Barron đã không đăng ký vào Harvard, và bất kỳ lời khẳng định nào rằng cậu ấy, hoặc bất kỳ ai thay mặt cậu ấy, đã đăng ký vào Harvard là hoàn toàn sai”, theo People và Fox News.
Barron Trump thì đang học ĐH New York và đã vừa hoàn thành năm thứ nhất.
Tổng thống Trump rất tự hào về Barron. Ông từng nói với phóng viên Fox News: “Barron có năng khiếu khó tin về công nghệ… Thằng bé rất thông minh”. Ngoài ra, Tổng thống Trump cũng từng kể với trang New York Post rằng có nhiều trường đã mời Barron nhập học, tuy nhiên ông Trump không nói rõ là những trường nào.
Để tìm kiếm thông tin khách quan thì một số tờ báo và trang tin ở Mỹ đã liên lạc với ĐH Harvard để xác nhận vấn đề trên nhưng chưa có hồi âm.
Còn trong tuần này, Tổng thống Trump đã nói rằng ĐH Harvard “rất chậm chạp” trong việc nộp các thông tin về sinh viên nước ngoài.
Nguồn: hoahoctro.tienphong.vn
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này