Tổ chức từ thiện New Zealand vô tình phân phối kẹo có chứa ma túy đá
Cảnh sát ở New Zealand đang chạy đua để truy tìm những viên kẹo có chứa "mức methamphetamine có khả năng gây tử vong" sau khi chúng được một tổ chức từ thiện ở Auckland phân phối.

Tổ chức từ thiện chống đói nghèo này cho biết có tới 400 người có thể đã nhận được kẹo từ Auckland City Mission như một phần của gói thực phẩm từ thiện.
Báo cáo cho biết thêm rằng những viên kẹo này được một người dân quyên góp ẩn danh trong một gói bán lẻ được niêm phong.
Ít nhất ba người, bao gồm một trẻ em, đã cần phải chăm sóc y tế sau đó mặc dù hiện không có ai trong số họ phải ở lại trong bệnh viện.
Người phát ngôn của tổ chức từ thiện này nói với BBC rằng: "Chúng tôi không biết những viên kẹo này có chứa methamphetamine khi chúng được phân phối".
Theo Quỹ Ma túy New Zealand, mỗi viên kẹo có thể có giá bán lẻ khoảng 1.000 đô la New Zealand (601USD; 468 bảng Anh).
Cảnh sát cho biết mặc dù vụ việc có thể là vô tình chứ không phải là một hoạt động có chủ đích, họ vẫn chưa đưa ra bất kỳ kết luận nào vì "còn quá sớm để nói".
Tổ chức từ thiện đã cảnh báo chính quyền vào thứ Ba sau khi được một người nhận cảnh báo về những viên kẹo có "vị lạ".
Helen Robinson, giám đốc điều hành của Auckland City Mission, cho biết một số nhân viên của tổ chức từ thiện đã tự mình thử đồ ngọt và đồng ý với những lời phàn nàn, và bắt đầu "cảm thấy buồn cười" sau đó.
Sau đó, họ gửi những viên kẹo vẫn còn ở đó đến Quỹ Ma túy New Zealand để xét nghiệm, kết quả xác nhận rằng các mẫu thử có chứa hàm lượng methamphetamine có khả năng gây chết người.
Trong một tuyên bố, quỹ này cho biết họ tìm thấy khoảng 3g methamphetamine trong một viên kẹo và gửi đi xét nghiệm.
“Liều lượng thông thường để nuốt là từ 10-25mg, vì vậy viên kẹo bị nhiễm độc này chứa tới 300 liều”, giám đốc Sarah Helm cho biết, đồng thời nói thêm rằng việc nuốt một lượng thuốc như vậy là "cực kỳ nguy hiểm và có thể dẫn đến tử vong".
Theo tổ chức này, methamphetamine có thể gây đau ngực, tim đập nhanh, co giật, tăng thân nhiệt, mê sảng và mất ý thức.
Theo bà Robinson, phái bộ này phân phát khoảng 50.000 gói thực phẩm mỗi năm và chỉ những thực phẩm được sản xuất thương mại mới được bao gồm trong các gói thực phẩm này.
Quỹ thuốc New ZealandCảnh sát đã yêu cầu những người nhận được kẹo được bọc trong bao bì hương dứa vàng của nhãn hiệu Rinda hãy liên hệ với họ ngay lập tức.
"Điều quan trọng là công chúng phải nhận thức được những viên kẹo này và mối nguy hiểm mà chúng gây ra", Thanh tra thám tử Glenn Baldwin cho biết trong cuộc họp báo hôm thứ Tư.
Mô tả đây là vấn đề "rất đáng lo ngại", ông cho biết những trường hợp thực phẩm có tẩm ma túy đá như vậy đã từng xảy ra trước đây và họ có thể sẽ hợp tác với Interpol để điều tra, quá trình này có thể mất một thời gian.
Rinda, một nhà sản xuất bánh kẹo người Malaysia, chia sẻ với BBC News rằng họ biết rằng sản phẩm của họ có thể đã bị sử dụng sai mục đích liên quan đến các chất bất hợp pháp và công ty "không sử dụng hoặc dung túng cho việc sử dụng bất kỳ loại thuốc bất hợp pháp nào" trong các sản phẩm của mình.
"Chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với cơ quan thực thi pháp luật và các cơ quan có liên quan để giải quyết vấn đề này và bảo vệ tính toàn vẹn của thương hiệu của chúng tôi", công ty cho biết trong một tuyên bố.
Steven Peh, tổng giám đốc Rinda, chia sẻ với trang tin tức địa phương Stuff NZ rằng loại kẹo bị nhiễm bẩn mà ông nhìn thấy trong ảnh có màu trắng, trong khi sản phẩm của Rinda có màu vàng.
Các nhà chức trách vẫn đang cố gắng tìm hiểu quy mô của sự lây lan. Cho đến nay đã thu hồi được 16 gói - cảnh sát cho biết mỗi gói có thể chứa 20 - 30 viên kẹo nhưng họ không biết chính xác số lượng trong 16 gói. Tổ chức từ thiện đã liên hệ với 400 người.
Bà Robinson cho biết số kẹo này có thể đã đến tay tổ chức từ thiện vào khoảng giữa tháng 7, nhưng họ đã kêu gọi mọi người từ ngày 1 tháng 7 hãy cẩn thận vì lo ngại an toàn.
Ben Birks Ang, phó giám đốc Quỹ Ma túy New Zealand, cho biết tổ chức này tin rằng vụ việc khó có thể là cố ý vì "việc tiết lộ chất gây nghiện như một thứ khác để buôn lậu vào khu vực khác là chuyện thường tình".
Nhưng vẫn còn lo ngại rằng các tổ chức từ thiện khác cũng có thể bị ảnh hưởng.
Bà Robinson cho biết bà đã liên hệ với các tổ chức từ thiện khác để kiểm tra số kẹo của họ.
"Nói rằng chúng tôi bị phá là còn quá nhẹ", bà nói với báo chí, đồng thời cho biết thêm rằng cứ 5 người dân New Zealand thì có một người phải chịu cảnh mất an ninh lương thực, khiến vụ việc này trở nên "vô cùng đau buồn".
(Nguồn: BBC)












