TamdaMedia Logo

Tổ chức "Xe cứu thương hy vọng" đáp ứng nguyện vọng cuối cùng

H G,

Tại CH Séc có một tổ chức từ thiện đặc biệt, cung cấp một dịch vụ rất khác thường. Họ thực hiện những điều ước cuối cùng cho những người bệnh nặng và sắp qua đời miễn phí và nhiều khi chỉ là những điều giản dị.

Sanitka_nadeje_foto.jpg

Những người yêu cầu dịch vụ này thường đang ở trong tình trạng sức khỏe rất nghiêm trọng đến mức phải được xe cứu thương đưa đi và suốt chuyến đi họ nằm trên giường cáng di động. Điều ước cuối cùng của họ không nhất thiết phải là điều gì to lớn, đôi khi, họ chỉ đơn giản muốn được gợi nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời. 

Chẳng hạn như ông Jaroslav Prušvic, người đã từng trải qua 3 cơn đột quỵ, đã nhận được một bất ngờ lớn. Vợ của ông đã liên hệ với nhóm dự án “Xe cứu thương hy vọng” để giúp ông thực hiện điều ước bí mật, đó là được một lần nữa đi tàu điện nổi trên tuyến đường mà ông từng gắn bó thời trẻ. 

Đối với một bệnh nhân không thể tự đi lại, đó gần như là một giấc mơ không thể thực hiện – tuy nhiên, tổ chức từ thiện này có đầy đủ trang thiết bị để hỗ trợ cả những chuyến đi như vậy. Công ty vận tải đã nhiệt tình hỗ trợ và dành hẳn một đoàn xe riêng cho người hành khách lâu năm. 

Nhóm "Sanitka naděje" (Xe cứu thương hy vọng) không ngừng chạy đua với thời gian. Họ nhận được các yêu cầu từ những người chỉ còn lại vài ngày cuối cùng của cuộc đời và mong muốn được trải nghiệm niềm vui một lần nữa hoặc đơn giản là đến nói lời tạm biệt với gia đình. 

Như ông Bohuslav muốn được tận hưởng lần cuối không khí của một trận đấu khúc côn cầu, nên đã được ngồi ở hàng ghế đầu và xem đội Kometa thi đấu. Một bà cụ yêu động vật mong muốn được vuốt ve ngựa. Hay một người hâm mộ giải đua Rally Dakar được tận mắt ngắm xe đua đặc biệt và gặp nhà vô địch. "Xe cứu thương hy vọng" hoạt động chưa đầy một năm nhưng đã kịp thực hiện khoảng 20 điều ước cuối cùng. 

Nguồn: TN Nova

Chia sẻ:
A2+ Banner ALL Articles

Bạn cũng có thể thích