TamdaMedia Logo

Tòa án Cấp cao Praha tuyên 22 năm tù đối với hung thủ sát hại dã man người đã cho mình ở nhờ

LinhMuzikantova,

Praha – Michal Štrumfa, một cư dân Praha, sẽ phải chấp hành mức án đặc biệt 22 năm tù vì sát hại dã man người chủ nhà lớn tuổi. Štrumfa đã đánh đập nạn nhân ngay tại căn hộ của ông, rồi gần như cắt lìa đầu khi ông vẫn còn sống, trước khi lấy trộm tài sản.

Městský soud v Praze začal řešit brutální vraždu seniora v pražské Krči, 29. dubna 2026, Praha. Obžalovanému Michalu Štrumfovi (na snímku) hrozí 15 až 20 let vězení nebo výjimečný trest.
Ảnh: ČTK/Deml Ondřej

Hôm nay, Tòa án Cấp cao Praha đã chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo, qua đó giảm ba năm so với mức án ban đầu. Phán quyết đã có hiệu lực pháp luật.

Snímek obrazovky 2026-09-15 170441.jpgSnímek obrazovky 2026-09-15 170420.jpg

Štrumfa, 30 tuổi, thừa nhận hành vi tấn công nhưng biện hộ rằng trước đó đã bị nạn nhân quấy rối tình dục. Bị cáo đề nghị được giảm nhẹ hình phạt, cho rằng bản thân “không phải là người xấu đến mức như vậy”.

Hội đồng phúc thẩm nhận định mức án 25 năm tù là quá nghiêm khắc. Khác với Tòa án Thành phố Praha, hội đồng chỉ xác định vụ án đáp ứng một trong hai điều kiện để áp dụng mức án đặc biệt từ 20 đến 30 năm tù, đó là khả năng cải tạo của bị cáo đặc biệt thấp.

Theo Tòa án Cấp cao, điều kiện còn lại – tính chất đặc biệt nghiêm trọng ở mức rất cao của tội phạm – chưa được đáp ứng.

“Tòa sơ thẩm chưa xem xét đầy đủ việc bị cáo đã nhận tội, chưa từng có tiền án và các hành vi phạm tội khác của bị cáo chỉ thuộc nhóm tội ít nghiêm trọng,” chủ tọa hội đồng xét xử Martin Zelenka giải thích.

Vụ án mạng xảy ra vào tháng 7 năm ngoái tại một khu chung cư lắp ghép ở quận Krč. Theo cáo trạng, trước khi xảy ra vụ tấn công, Štrumfa đã tranh cãi với chủ căn hộ, một người đàn ông 60 tuổi, do ông này từ chối cho bị cáo vay thêm tiền.

Trong đêm, Štrumfa tấn công người quen ngay trong phòng ngủ, dùng tay đấm gấu bằng kim loại đánh liên tiếp vào mặt và nhiều bộ phận khác trên cơ thể nạn nhân. Vụ hành hung gây ra hàng loạt thương tích đặc biệt đau đớn, trong đó có gãy xương hàm và nhiều xương vùng mặt, rách mắt và gãy xương sườn.

Khi phát hiện nạn nhân vẫn còn sống sau trận đòn, Štrumfa dùng một con dao răng cưa lấy từ bếp để cứa cổ ông.

Theo cơ quan tư pháp, phương thức gây án thể hiện mức độ tàn bạo và máu lạnh đặc biệt, thậm chí cực đoan, vượt xa những vụ án tương tự.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Štrumfa khẳng định đã quen nạn nhân khoảng hai năm nhưng không có quan hệ tình cảm hay tình dục với ông, dù thỉnh thoảng vẫn được người này cho tiền. Bị cáo giải thích hành vi cắt cổ là do nhận thấy nạn nhân vẫn còn sống nên muốn “giúp người đàn ông đang thoi thóp chấm dứt đau đớn”.

Tại phiên phúc thẩm hôm nay, Štrumfa đề nghị được tuyên mức án trong khung từ 15 đến 20 năm tù. Trong đơn kháng cáo viết tay, bị cáo gọi mức án 25 năm tù ban đầu là “hoàn toàn hủy hoại và đè bẹp cuộc đời”, đồng thời viện dẫn “những tình tiết giảm nhẹ đáng kể”.

“Tôi hoàn toàn nhận thức được mức độ nghiêm trọng cũng như hậu quả của hành vi và hiểu rằng không thể thay đổi những gì đã xảy ra. Không một ngày nào trôi qua mà tôi không hối hận về việc mình đã làm,” bị cáo viết.

“Hoàn toàn không đúng khi nói rằng tôi đã lạnh lùng cắt đầu ông ấy. Tôi không phải là người xấu đến mức như tòa sơ thẩm nhận định,” Štrumfa nói trước hội đồng phúc thẩm.

Štrumfa từng trải qua thời niên thiếu tại trường giáo dưỡng do có hành vi trộm cắp và không tuân thủ người có thẩm quyền. Theo kết luận của các chuyên gia, bị cáo hoàn toàn thiếu các chuẩn mực đạo đức, lương tâm cũng như cảm giác tội lỗi trước việc tước đoạt sinh mạng của người khác.

Štrumfa không mắc bệnh tâm thần, có trí tuệ trên mức trung bình và vì thế thường cảm thấy mình vượt trội hơn những người xung quanh.

Theo công tố viên, bị cáo đã cố tình che giấu động cơ thực sự của hành vi phạm tội. Đại diện công tố đặt câu hỏi vì sao sự quan tâm đến hoạt động tình dục lại khiến Štrumfa nổi giận đến như vậy, trong khi chính bị cáo từng đăng quảng cáo cung cấp dịch vụ tình dục trên mạng.

Ngoài tội giết người có tính chất đặc biệt tàn ác và được tính toán từ trước, Štrumfa còn bị kết tội xâm phạm chỗ ở, trộm cắp và chiếm giữ trái phép thẻ thanh toán.

Một ngày sau khi gây án, bị cáo quay lại căn hộ của nạn nhân và lấy đi số tài sản trị giá khoảng 57.000 koruna. Trước tòa, Štrumfa giải thích rằng người đã chết “không còn cần đến những thứ đó nữa”.

Nguồn ČTK

Chia sẻ:
A2+ Banner ALL Articles

Bạn cũng có thể thích