Trong suốt một tuần tại khu cắm trại Camping Sloup v Čechách, thuộc vùng Česká Lípa, Cộng hòa Séc, với sự tham gia của 80 trại sinh, 12 anh chị trong Ban Tổ chức cùng 6 vị Sư Thầy, Sư Cô, trại hè đã mang đến nhiều hoạt động bổ ích và ý nghĩa. Các em được tham gia vào các trò chơi, các cuộc thi đua giữa các nhóm, tận hưởng không khí trong lành và hòa mình cùng thiên nhiên mùa hè của châu Âu.

Không chỉ vui chơi, các em còn được quý Thầy Cô giảng dạy các lớp học về kỹ năng giao tiếp, cách ứng xử với người lớn, với cha mẹ và anh chị em trong gia đình, giúp các em thấu hiểu hơn công ơn sinh thành, dưỡng dục.
Tại trại hè, các em còn được học thêm tiếng Việt, tìm hiểu phong tục, tập quán truyền thống của người Việt – những điều mà nhà trường tại Séc không giảng dạy. Các em đã rèn luyện tính kỷ luật thông qua việc sinh hoạt, học tập, vui chơi theo thời gian biểu quy định, học cách sống chan hòa trong tập thể.
Vào những ngày cuối chương trình, Ban Tổ chức đã tổ chức buổi gặp mặt, giao lưu giữa phụ huynh với quý Thầy Cô và các anh chị BTC. Các bậc phụ huynh được tận mắt chứng kiến quá trình sinh hoạt, vui chơi, ăn ở của con em mình trong suốt thời gian trại diễn ra.
Đặc biệt, chương trình "Bông Hồng Cài Áo" diễn ra trong hơn hai tiếng đã để lại nhiều cảm xúc lắng đọng. Quý Thầy Cô đã chia sẻ những bài pháp nhẹ nhàng, sâu sắc về công đức sinh thành của cha mẹ, giúp các em thêm trân trọng tình cảm gia đình.
Xúc động hơn cả là khi các em lần lượt chia sẻ những tâm sự, suy nghĩ về cuộc sống, hoàn cảnh của bản thân – bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh với những em còn hạn chế tiếng mẹ đẻ. Lúc đó, người lớn mới phần nào thấu hiểu hơn về thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên tại Cộng hòa Séc: ban ngày ở trường là “người Séc”, học tập và sinh hoạt theo văn hóa phương Tây, nhưng khi về nhà lại sống trong môi trường Việt Nam, gắn bó với nếp nhà, nề nếp Á Đông.
Không ít em phải đối mặt với những khó khăn từ sự khác biệt văn hóa, hoặc từ hoàn cảnh gia đình thiếu vắng cha hoặc mẹ, hay cha mẹ ly hôn... Những ước mơ tưởng chừng nhỏ bé nhưng đầy xúc động như: “Con mong một lần được gặp lại người cha đã khuất”, hay “Con mong mẹ hiểu con hơn”... đã khiến cả hội trường lặng người, xúc động và không ít người rơi nước mắt.
Đêm bế mạc khép lại bằng chương trình biểu diễn các tiết mục văn nghệ, tiểu phẩm và vở kịch do chính các em sáng tác, dàn dựng và biểu diễn. Những lời ca, tiếng hát, điệu nhảy đã tạo nên một đêm chia tay thật đáng nhớ – vừa vui tươi, sôi động, vừa đong đầy cảm xúc và ý nghĩa.
Trại hè không chỉ là nơi các em được vui chơi, học hỏi, hòa mình với thiên nhiên, mà còn là không gian để các em kết nối với nguồn cội dân tộc, phát triển nhân cách và trưởng thành trong tình yêu thương, sự dẫn dắt tận tụy của quý Thầy Cô, các anh chị trong Ban Tổ chức và bạn bè đồng trang lứa.
Chính vì ý nghĩa to lớn ấy, Trại hè Về Nguồn đã duy trì suốt 16 năm liên tiếp và không ngừng đổi mới, hoàn thiện để ngày càng hấp dẫn, thiết thực hơn với thanh thiếu niên Việt Nam tại Cộng hòa Séc.
Đằng sau sự thành công của chương trình là tấm lòng và công sức to lớn của nhiều người, đặc biệt là quý Thầy Cô từ Làng Mai tại Pháp. Nhiều em từng là trại sinh đã trưởng thành, quay lại tiếp tục đồng hành với vai trò là anh chị phụ trách, góp phần lan tỏa tinh thần “cho đi là còn mãi”.
Và không thể không nhắc đến chị Tạ Phạm Bích Thủy – Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, Chủ tịch Hội Phật giáo Việt Nam tại Cộng hòa Séc – người đã sáng lập, đồng hành, kết nối và đóng góp bền bỉ, lặng lẽ suốt 16 năm qua. Có thể nói, chị là linh hồn, là người mẹ tinh thần, là người bạn lớn của bao thế hệ trại sinh trong các kỳ trại hè Về Nguồn.
(CTV: Tuan Hoang)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này