Sau bảy ngày cùng nhau sinh hoạt, học tập và trải nghiệm giữa thiên nhiên thanh bình tại Kemp Brdy, Věšín, Trại hè Về Nguồn lần thứ 17 – 2026 do Hội Phật giáo Việt Nam tại Cộng hòa Séc tổ chức đã chính thức khép lại vào thứ Bảy, ngày 4/7/2026, để lại trong lòng các em trại sinh, quý phụ huynh và những người đồng hành biết bao cảm xúc yêu thương, biết ơn và lưu luyến.

Một tuần tuy không dài, nhưng đủ để những người bạn xa lạ trở thành anh em, đủ để những nụ cười thay cho sự e dè ban đầu, và đủ để những hạt giống thiện lành được gieo xuống trong tâm hồn của mỗi em nhỏ.
Dưới sự hướng dẫn tận tâm của các sư thầy, sư cô Làng Mai CH Pháp, các em đã cùng nhau thực tập chánh niệm trong từng hơi thở, từng bước chân và từng bữa cơm. Qua những bài học về đạo lý làm người, lòng hiếu kính cha mẹ, tình yêu gia đình, quê hương và dân tộc, các em không chỉ học bằng lời giảng mà còn bằng chính những trải nghiệm trong đời sống hằng ngày.
Những buổi thiền hành giữa thiên nhiên, những giờ ăn cơm trong chánh niệm, những phút giây ngồi yên lắng nghe chính mình đã giúp các em cảm nhận được sự bình an, biết trân quý hiện tại và học cách yêu thương từ những điều giản dị nhất.
Bên cạnh những giờ học giáo lý và kỹ năng sống, trại hè còn mang đến một không gian tuổi trẻ đầy sôi nổi với nhiều hoạt động ngoài trời phong phú. Những trò chơi tập thể, các môn thể thao, các buổi dã ngoại, sinh hoạt đội nhóm và những thử thách đồng đội đã giúp các em rèn luyện tinh thần đoàn kết, sự tự lập, lòng dũng cảm và biết sẻ chia với mọi người. Tiếng cười, những vòng tay đoàn kết và tinh thần đồng đội đã làm nên một mùa hè đầy ắp những kỷ niệm đẹp.

Một trong những thời khắc thiêng liêng và lắng đọng nhất của trại hè chính là Lễ Bông hồng cài áo được tổ chức trước ngày bế mạc. Từ khắp các vùng miền trên Cộng hòa Séc, các bậc phụ huynh đã trở về hội tụ trong niềm mong chờ được gặp lại con sau một tuần xa nhà. Sự hiện diện của cha mẹ không chỉ là niềm động viên lớn lao đối với các em mà còn làm trọn vẹn thêm ý nghĩa của ngày đoàn tụ sau những ngày tháng cùng nhau tu học.
Trong không gian trang nghiêm của buổi lễ, những lời chia sẻ đầy từ bi và trí tuệ của các sư thầy đã khơi dậy trong mỗi người lòng biết ơn đối với đấng sinh thành. Mỗi bông hồng được cài lên ngực áo như một lời nhắc nhở về tình yêu thương vô điều kiện của cha mẹ. Có những nụ cười hạnh phúc, những ánh mắt lặng im và cũng có những giọt nước mắt xúc động khi cha mẹ và con cái được ôm nhau trong sự tỉnh thức, thấu hiểu và yêu thương.
Khép lại hành trình là đêm văn nghệ "Tiếp nối yêu thương", nơi sân khấu được nhường lại cho chính các em trại sinh. Những tiết mục ca hát, múa, biểu diễn và hoạt cảnh được chuẩn bị bằng tất cả sự hồn nhiên, nhiệt huyết và tinh thần đoàn kết đã mang đến một đêm hội ngập tràn cảm xúc.
Đêm văn nghệ còn có sự hiện diện của quý phụ huynh từ nhiều địa phương trên khắp Cộng hòa Séc. Không chỉ đến để cổ vũ con em mình, các bậc cha mẹ còn có dịp lắng nghe những chia sẻ chân thành từ Ban Tổ chức, các sư thầy và chính các em trại sinh về hành trình một tuần đầy ý nghĩa. Xen giữa những lời ca, tiếng hát là những lời tâm sự mộc mạc nhưng xúc động của các bậc phụ huynh khi chứng kiến sự trưởng thành, tự tin, chững chạc và bình an hơn của con em mình chỉ sau một tuần tham dự Trại hè Về Nguồn.

Đằng sau mỗi tiếng cười, mỗi ánh mắt rạng rỡ của các em là biết bao tâm huyết của Ban Tổ chức, của các anh chị phụ trách, của quý phụ huynh và đặc biệt là sự tận tụy của các sư thầy, sư cô đã dành trọn tình thương để đồng hành cùng các em trong suốt hành trình.
Trại hè Về Nguồn không đơn thuần là một hoạt động mùa hè. Đó là nơi nuôi dưỡng tâm hồn, vun bồi nhân cách và gieo những hạt giống của hiểu biết, yêu thương và trách nhiệm. Đó cũng là chiếc cầu nối để thế hệ trẻ Việt Nam sinh ra và lớn lên tại Cộng hòa Séc thêm hiểu về cội nguồn, gìn giữ tiếng Việt, văn hóa Việt và những giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc.
Rồi đây, khi trở về với gia đình, trường học và cuộc sống thường nhật, mỗi em sẽ mang theo không chỉ là những tấm hình lưu niệm hay những người bạn mới, mà còn là những bài học về sự tỉnh thức, lòng biết ơn, tình yêu thương và niềm tin vào những điều tốt đẹp.
Bởi hành trình "Về Nguồn" không chỉ dừng lại sau một tuần lễ, mà sẽ còn tiếp tục trong từng bước trưởng thành của mỗi em trên con đường phía trước. Những hạt giống của từ bi, hiểu biết và hiếu kính đã được gieo xuống hôm nay sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng trong chính mái ấm gia đình và lan tỏa đến cộng đồng bằng những việc làm tốt đẹp trong cuộc sống.



Tin, ảnh - Tuấn Hoàng
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này



















