Nhiều loài động vật có những cách thú vị để bảo vệ bản thân khỏi những kẻ săn mồi. Một số động vật ngụy trang trong môi trường tự nhiên tài tình đến nỗi hầu như không thể nhìn thấy chúng.
Chú ếch chuông xanh đang lẩn mình trong những đám bèo. Loài ếch này sống trên mặt đất và có nguồn gốc từ miền Đông Australia. Mặc dù có khả năng leo trèo, nó không sống trên cây và hầu như dành toàn bộ thời gian ở gần mặt đất.
Dường như không thể phân biệt được đâu là cành cây và đâu là con tắc kè đuôi lá. Loài tắc kè này giống hệt với những chiếc lá khô được tìm thấy trên nền rừng hoặc thậm chí giữa các cành cây.
Cá đuối ó phương Nam. Loài cá này được tìm thấy ở vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới của Đại Tây Dương Tây Dương từ New Jersey đến Brazil. Trong ảnh là một con cá đuối ở Costa Rica đang ẩn mình tránh những kẻ săn mồi.
Có ai nhìn thấy một chú cua ma đang bò trong cát không?
Chú chó với bộ lông trắng cùng tấm thảm dường như hoàn toàn hòa quyện với nhau.
Thật khó để nhận ra đâu là chiếc lá và đâu là con bọ lá.
Một chú thỏ rừng Bắc Cực đang cuộn mình trong đống tuyết. Thỏ Bắc cực chịu rét được nhờ một bộ lông dày và thường đào lỗ dưới mặt đất hoặc tuyết để giữ ấm và ngủ.
Trái với một số loài bướm rực rỡ thích bay lượn, một số loài lại thích ẩn mình hơn là nổi bật giữa đám đông.
“Nếu họ không nhìn thấy tôi, tôi cũng sẽ không nhìn thấy họ”, chú hươu nói.
Ngày của Mẹ tại Séc là một ngày lễ “không cố định” và hằng năm rơi vào Chủ nhật thứ hai của tháng 5. Năm 2026, ngày này sẽ được tổ chức vào 10 tháng 5. Ngoài hoa, thiệp chúc mừng hay bữa sáng tận giường, cũng đáng để nhắc đến lịch sử khá thú vị của ngày lễ này. Bạn có biết rằng ngày này từng được “mang” vào Tiệp Khắc bởi con gái của tổng thống không?
Praha sẽ kỷ niệm Ngày của Mẹ bằng một sự kiện hoàn toàn mới vào cuối tuần này, khi cuộc thi Chạy bộ Ngày của Mẹ lần đầu tiên được tổ chức tại công viên Stromovka vào Chủ nhật, ngày 10 tháng 5.
Một triển lãm quy mô lớn được xây dựng hoàn toàn từ các mảnh LEGO đã chính thức mở cửa tại Praha, trưng bày hàng trăm mô hình vượt giới hạn về kích thước, độ chi tiết và trí tưởng tượng.
Thang cuốn dài nhất trong hệ thống metro Praha không chỉ dài nhất ở Praha, mà còn là dài nhất trong toàn Liên minh châu Âu. Thang cuốn này dẫn xuống ga Náměstí Míru trên tuyến A và có chiều dài 87,1 mét. Hành trình đi xuống mất 2 phút 20 giây.
Ngày 30/4 tại Séc sẽ diễn ra các hoạt động truyền thống đốt lửa “đêm phù thủy” để xua đuổi tà khí và chào đón mùa xuân. Nhiều địa phương bắt đầu tổ chức từ cuối tuần với diễu hành, chương trình cho trẻ em và các đống lửa lớn. Tuy nhiên, bên cạnh yếu tố lễ hội, người dân cũng phải tuân thủ các quy định an toàn và lưu ý những hạn chế hiện hành liên quan đến việc đốt lửa ngoài trời.
Ở bệnh nhân nhiễm hantavirus nguy hiểm đang được điều trị tại một bệnh viện ở Zurich, các bác sĩ đã xác định được đây là biến thể Nam Mỹ của loại virus này. K
Hàng chục nghìn người tập trung tại Quảng trường Phố Cổ ở Praha tuần hành ủng hộ độc lập truyền thông công; Giá điện tại Séc đứng thứ sáu trong Liên minh châu Âu; Lính cứu hỏa khống chế vụ cháy rừng lớn sau 51 giờ dập lửa gần làng Rusava; Ủy ban châu Âu chuẩn bị kịch bản ứng phó nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu hàng không; Liên hoan âm nhạc quốc tế Praha Mùa xuân sẽ được truyền hình trực tiếp tới 24 quốc gia… là những tin tức đáng chú ý tại Séc trong ngày 6.5.
Có vẻ như sự đãng trí là nguyên nhân đứng sau một trường hợp kỳ lạ xảy ra ở khu vực Horní Měcholupy, Praha. Một chiếc xe giao hàng của Bưu điện Séc đã chạy trên các tuyến đường tại đây với cửa bên luôn mở suốt toàn bộ hành trình.
Toa tàu chật cứng, hành khách căng thẳng và phải tranh chỗ ngồi – đó là thực tế hằng ngày vào giờ cao điểm trên tuyến metro đông đúc nhất ở Praha. Nhưng giờ đây có thể sắp có tin tốt: tuyến metro B dự kiến sẽ chạy nhanh và dày hơn đáng kể vào buổi sáng.
Vào thứ Ba và trong đêm sang thứ Tư, những cơn mưa được mong đợi từ lâu đã đến nhiều khu vực ở tây bắc Séc. Ở một số nơi, lượng mưa lên tới 40 mm. Khu vực này sẽ tiếp tục hứng chịu thêm một đợt mưa và dông khác vào thứ Tư. Ngược lại, các mô hình dự báo cho thấy lượng mưa ở nửa phía đông nam lãnh thổ sẽ ngày càng giảm.
Ngày của Mẹ tại Séc là một ngày lễ “không cố định” và hằng năm rơi vào Chủ nhật thứ hai của tháng 5. Năm 2026, ngày này sẽ được tổ chức vào 10 tháng 5. Ngoài hoa, thiệp chúc mừng hay bữa sáng tận giường, cũng đáng để nhắc đến lịch sử khá thú vị của ngày lễ này. Bạn có biết rằng ngày này từng được “mang” vào Tiệp Khắc bởi con gái của tổng thống không?
Bạn muốn tận mắt nhìn thấy nơi làm việc của các Hạ nghị sĩ và Thượng nghị sĩ Séc? Vậy thì đừng bỏ lỡ ngày 8 tháng 5, khi Hạ viện và Thượng viện Séc mở cửa cho công chúng tham quan. Bạn cũng có thể ghé thăm trụ sở ngoại giao Séc – Cung điện Černínský – cùng nhiều cung điện được coi là đẹp nhất tại Séc. Tất cả đều miễn phí vào cửa.
Một ngày nghỉ lễ nữa sắp đến. Ngày 8 tháng 5 là một trong những ngày lễ quốc gia quan trọng nhất tại Séc. Ngày này kỷ niệm kết thúc Thế chiến thứ hai ở châu Âu và sự đầu hàng của Đức Quốc xã vào năm 1945. Cùng với Ngày Chiến thắng, câu hỏi quen thuộc lại được đặt ra: Các cửa hàng có mở cửa không?
Praha sẽ kỷ niệm Ngày của Mẹ bằng một sự kiện hoàn toàn mới vào cuối tuần này, khi cuộc thi Chạy bộ Ngày của Mẹ lần đầu tiên được tổ chức tại công viên Stromovka vào Chủ nhật, ngày 10 tháng 5.
® 2020-2026 TAMDA MEDIA z.s. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này