Cảnh sát Australia mở cuộc truy lùng quy mô lớn trong vùng rừng núi hẻo lánh sau khi một nghi phạm xả súng làm hai sĩ quan thiệt mạng và một người khác bị thương.
Cảnh sát bang Victoria cho biết nghi phạm là Dezi Freeman, 56 tuổi, có vũ trang và thành thạo kỹ năng sinh tồn trong rừng. Người dân khu vực Porepunkah, thị trấn cách Melbourne khoảng 320 km về phía Đông Bắc, được yêu cầu ở trong nhà để đảm bảo an toàn.
Vụ việc xảy ra chiều 27/8 khi 10 cảnh sát tới nhà Freeman để thực hiện lệnh khám xét. Nghi phạm đã nổ súng, khiến một điều tra viên 59 tuổi và một thượng sĩ 35 tuổi tử vong tại chỗ, một sĩ quan khác bị thương nhưng không nguy hiểm tính mạng. “Các sĩ quan đã bị sát hại dã man”, Ủy viên trưởng Cảnh sát bang Victoria Mike Bush nói. Sau khi gây án, Freeman bỏ trốn một mình vào rừng, mang theo vũ khí.
Cảnh sát bang Victoria cho biết điều tra viên Neal Thompson (trái) và thượng sĩ Vadim De Waart (phải) đã thiệt mạng trong vụ nổ súng ngày 26/8/2025. (Ảnh: Victoria Police)
Truyền thông Australia dẫn tài liệu tòa án cho thấy Freeman từng theo tư tưởng “công dân có chủ quyền” (sovereign citizen) - phong trào cực đoan phủ nhận thẩm quyền của chính phủ. Một phán quyết năm 2024 của Tòa án Tối cao bang Victoria ghi rõ Freeman có “lịch sử đối đầu gay gắt với cảnh sát”, nhiều lần gọi lực lượng này là “phát xít” và “khủng bố”.
Porepunkah là thị trấn nhỏ nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên và vườn nho, nằm gần khu du lịch núi Alpine. Ngày 27/8, trường học địa phương cùng các cơ sở công cộng phải phong tỏa nhiều giờ. Vợ và hai con của nghi phạm đã trình diện tại đồn cảnh sát vào tối muộn cùng ngày.
Cảnh sát chờ gần hiện trường vụ nổ súng ở Porepunkah, bang Victoria, Australia, ngày 26/8/2025. (Ảnh: AP)
Hiệp hội Cảnh sát bang Victoria cho biết toàn lực lượng bị bao trùm bởi “nỗi đau buồn và sự sợ hãi chưa từng có”. Theo thống kê của Đài tưởng niệm Cảnh sát Quốc gia, lần gần nhất một sĩ quan Australia bị bắn chết khi làm nhiệm vụ là năm 2023 tại bang South Australia. Năm 2022, hai sĩ quan cũng thiệt mạng trong một vụ xả súng do các phần tử cực đoan gây ra ở bang Queensland.
Australia hiếm khi xảy ra các vụ nổ súng chết người. Sau thảm sát Port Arthur năm 1996 khiến 35 người thiệt mạng, nước này đã siết chặt kiểm soát súng đạn, khiến việc sở hữu vũ khí trở nên khó khăn hơn nhiều.
Nguồn: VTV
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này