Trong một cửa hàng bán thịt ở Chrudim, 1 người phụ nữ đã lấy trộm chiếc ví của một khách hàng để quên trên quầy bán hàng. Ngày hôm sau, người phụ nữ ném cái ví trống rỗng vào gầm ô tô ở Chrasti. Hành động của người phụ nữ đã bị camera an ninh ghi lại. Hiện cảnh sát đang truy tìm thủ phạm.
Phát ngôn viên cảnh sát Markéta Janovská cho biết.“Từ toàn bộ đoạn camera ghi lại, có thể thấy rõ trước khi lấy trộm chiếc ví, người phụ nữ lớn tuổi đã nhìn về phía cửa trước nhiều lần, dường như để xem liệu người đàn ông có quay lại lấy chiếc ví bị bỏ quên hay không. sau đó người phụ nữ trả tiền mua hàng, bỏ ví vào túi và rời khỏi cửa hàng”
Chỉ một lúc sau, 1 người đàn ông bước vào cửa hàng để tìm lại chiếc ví có khá nhiều tiền trong đó.
Các điều tra viên hình sự từ Chrudim ngay lập tức phối hợp cùng với các sĩ quan cảnh sát từ sở quận tham gia tìm kiếm người phụ nữ này. Mặc dù họ vẫn chưa xác định được danh tính của người phụ nữ, nhưng Theo camera ghi lại, người ta thấy một người phụ nữ xuất hiện ở quảng trường Chrasti và ném chiếc ví có giấy tờ nhưng không còn tiền vào gầm chiếc ô tô đang đậu rồi bỏ đi. Chiếc ví sau đó đã được một nhân viên của thành phố tìm thấy và đã được trả lại cho chủ nhân của nó.
Theo cảnh sát, người phụ nữ bị truy nã đeo kính thuốc ngoài 60 tuổi, tóc hoa râm cắt ngắn. Vào thời điểm xảy ra vụ trộm, cô ấy đội một chiếc mũ lưỡi trai màu trắng, mặc một chiếc áo khoác mùa đông sẫm màu, quần jean xanh, quàng khăn quanh cổ và đi ủng đen. Điểm nhận diện nữa được phát hiện là trên cánh tay phải có băng nẹp.
Người phát ngôn của cảnh sát cho biết: Họ đang yêu cầu chính người phụ nữ tự thú hoặc các nhân chứng sẽ giúp cảnh sát xác định danh tính của nghi phạm này và hãy gọi cho cảnh sát theo đường dây nóng 158.
Ngay cả làn sóng cảm thông và đoàn kết mạnh mẽ đôi khi cũng không đủ để cứu một cơ sở kinh doanh được yêu thích. Nhà hàng U Ervína ở Hlubočky trong vùng Olomoucký dự định đóng cửa vào tháng Hai do khó khăn tài chính. Tuy nhiên, người quản lý đã kêu gọi quyên góp để duy trì hoạt động nhà hàng, và những người ủng hộ trên mạng xã hội đã đóng góp hào phóng để giúp trả nợ. Dù vậy, nhà hàng cuối cùng vẫn phải đóng cửa vĩnh viễn.
Các trường đại học tại Séc đang đầu tư vào sự phát triển của mình. Ví dụ, Trường Đại học Hóa – Công nghệ Praha (VŠCHT) sẽ xây dựng một tòa nhà mới trị giá hơn một tỷ korun. Những công trình đại học mới cũng đang được xây dựng tại Plzeň và Ostrava.
Một tòa nhà chung cư 16 tầng với 189 căn hộ sắp được xây dựng tại khu Letňany ở Praha, trên khu đất trước đây gắn liền với các hoạt động công nghiệp của thương hiệu Séc Avia.
Phụ nữ tại Séc vẫn chưa thực sự quan tâm nhiều đến các cuộc khám phụ khoa phòng ngừa. Một phần nguyên nhân có thể là do một số bác sĩ phụ khoa thu phí đăng ký hoặc phí cả năm. Những khoản phí này có thể lên đến vài nghìn korun. Tuy nhiên, nếu bác sĩ đó có hợp đồng với công ty bảo hiểm y tế, thì việc thu phí như vậy vi phạm pháp luật và có thể bị phạt tới 300.000 korun. Ngoài ra, số lượng bác sĩ phụ khoa cũng đang thiếu, nên việc tìm bác sĩ mới thường khá khó khăn.
Bộ trưởng Giao thông Vận tải Séc muốn kiểm soát chặt chẽ hơn đối với tài xế taxi. Theo các khảo sát, khoảng hai phần ba trong số họ không nói được tiếng Séc. Điều này khiến họ khó giao tiếp với khách hàng, và đôi khi thậm chí không hiểu rõ các quy định giao thông. Bộ Giao thông đang xây dựng một hệ thống trong đó kỳ thi tiếng Séc sẽ là điều kiện bắt buộc để được cấp giấy phép hành nghề.
Đảng ODS đã thành lập chính phủ bóng tối. Lãnh đạo đảng Martin Kupka ngày 9/3 đã giới thiệu các ưu tiên của chính phủ này. Các thành viên bao gồm, ví dụ, các cựu bộ trưởng Jan Lipavský, Eva Decroix và Jana Černochová.
Vào thứ Hai, các bộ trưởng đã họp để thảo luận về tình hình hiện tại ở Trung Đông và tác động của chiến tranh đối với Cộng hòa Séc. Vấn đề này cũng được Hội đồng liên minh bàn tới.
Ngay sau khi xung đột ở Trung Đông bùng phát, giá nhiên liệu tại các trạm xăng ở Séc đã tăng mạnh. Ở nhiều nơi, giá đã vượt ngưỡng 40 korun/lít. Sự tăng giá đột ngột này khiến khách hàng phẫn nộ.
Một tuần sau khi chiến tranh bùng phát ở Trung Đông, hơn 1.000 công dân Séc đã trở về Praha. Máy bay đã đưa họ về nước từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Oman, Ai Cập, Israel và Ả Rập Saudi. Chuyến hành trình trở về nhà của họ kéo dài vài ngày, và một số người vẫn đang chờ được hồi hương.
Chính phủ Séc muốn đưa thêm lao động nước ngoài có trình độ vào thị trường lao động. Theo Thủ tướng Andrej Babiš (ANO), họ có thể tìm được việc làm trong lĩnh vực y tế. Bên cạnh đó, liên minh cầm quyền cũng muốn tăng cường biện pháp chống nhập cư bất hợp pháp.
Ngay cả làn sóng cảm thông và đoàn kết mạnh mẽ đôi khi cũng không đủ để cứu một cơ sở kinh doanh được yêu thích. Nhà hàng U Ervína ở Hlubočky trong vùng Olomoucký dự định đóng cửa vào tháng Hai do khó khăn tài chính. Tuy nhiên, người quản lý đã kêu gọi quyên góp để duy trì hoạt động nhà hàng, và những người ủng hộ trên mạng xã hội đã đóng góp hào phóng để giúp trả nợ. Dù vậy, nhà hàng cuối cùng vẫn phải đóng cửa vĩnh viễn.
Các trường đại học tại Séc đang đầu tư vào sự phát triển của mình. Ví dụ, Trường Đại học Hóa – Công nghệ Praha (VŠCHT) sẽ xây dựng một tòa nhà mới trị giá hơn một tỷ korun. Những công trình đại học mới cũng đang được xây dựng tại Plzeň và Ostrava.
Một tòa nhà chung cư 16 tầng với 189 căn hộ sắp được xây dựng tại khu Letňany ở Praha, trên khu đất trước đây gắn liền với các hoạt động công nghiệp của thương hiệu Séc Avia.
Trong cuộc điện đàm đầu tiên trong năm 2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trao đổi về tình hình Iran, Ukraine và Venezuela.
Việc Iran chọn ông Mojtaba Khamenei làm lãnh tụ tối cao mới có thể được xem là thất bại lớn của ông Trump, và sẽ cay đắng hơn khi chính ông Trump là 'kẻ tạo vua'.
® 2020-2026 TAMDA MEDIA z.s. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này