Ngày 30-3, cảnh sát Úc cho biết đã bắn chết một nghi phạm bị truy nã gắt gao suốt 7 tháng qua vì liên quan vụ sát hại hai sĩ quan, khép lại một trong những cuộc truy lùng quy mô lớn nhất nước này.

Theo hãng tin AFP, nghi phạm Desmond Freeman (56 tuổi, bị truy nã toàn quốc) đã bỏ trốn vào vùng rừng rậm từ tháng 8 năm ngoái, sau khi nổ súng khiến hai cảnh sát thiệt mạng khi họ đến khám xét nhà riêng của ông ta tại bang Victoria.
Nghi phạm không chịu đầu hàng
Trong suốt nhiều tháng, hàng trăm cảnh sát đã được huy động truy tìm Freeman ở khu vực địa hình hiểm trở.
Theo cảnh sát trưởng bang Victoria Mike Bush, lực lượng chức năng đã lần ra dấu vết của nghi phạm trong một xe chiếc caravan đậu trên khu đất "rất hẻo lánh".
Tại đây, Freeman bị bắn sau khi từ chối đầu hàng dù đã được động viên, kêu gọi nhiều lần.
"Những gì tôi biết đến thời điểm này cho thấy việc nổ súng là hợp lý. Đã có một cuộc đối đầu và nghi phạm có cơ hội đầu hàng trong hòa bình, nhưng ông ta đã không làm vậy", cảnh sát trưởng Bush nói.
Giới chức cho biết cơ quan pháp y sẽ xác nhận danh tính và nguyên nhân cái chết.
Theo người dân địa phương, vụ việc xảy ra tại khu vực Thologolong, gần biên giới giữa hai bang New South Wales và Victoria. Khu đất này được mô tả là hoàn toàn tách biệt, khó tiếp cận.
"Đó là nơi gần như tách biệt với thế giới hoàn toàn. Bạn không thể vô tình đi lạc tới đó, phải biết rõ địa hình mới tìm được", một cư dân địa phương cho biết.
Nghi phạm Dezi Freeman được mô tả là người có nhiều kinh nghiệm sinh tồn trong rừng, thông thạo địa hình khu vực ẩn náu - Ảnh: Cảnh sát Úc
Truyền thông địa phương cho biết Freeman là người theo thuyết âm mưu và thuộc nhóm phong trào "công dân có chủ quyền" - nhóm tin rằng họ không chịu sự điều chỉnh của pháp luật.
Trước đó, khi ra tòa vì vi phạm giao thông tại Melbourne, Freeman từng xúc phạm cảnh sát bằng những lời lẽ cực đoan, theo hồ sơ tòa án.
Sau vụ nổ súng, Freeman đã trốn vào khu công viên quốc gia có nhiều hầm mỏ bỏ hoang. Cảnh sát triển khai trực thăng, chó nghiệp vụ và cả lực lượng hỗ trợ từ New Zealand để truy lùng, do nghi phạm được cho là có kỹ năng sinh tồn tốt.
Có thời điểm, chiến dịch huy động khoảng 450 cảnh sát, được xem là một trong những chiến dịch tốn nhiều nguồn lực nhất trong lịch sử nước Úc.
Cảnh sát cũng nhận định Freeman có thể đã được một số người địa phương hỗ trợ để trốn tránh.
Giới chức từng treo thưởng 1 triệu đô la Úc (khoảng 685.000 USD) - mức tối đa cho thông tin giúp bắt giữ nghi phạm.
Trong vụ nổ súng ban đầu, Freeman đã bắn chết thám tử Neal Thompson (59 tuổi) và cảnh sát cấp cao Vadim De Waart (35 tuổi), đồng thời làm bị thương một sĩ quan khác.
Nguyên nhân lệnh khám xét ban đầu chưa được công bố, nhưng cảnh sát cho biết nhóm tham gia có cả lực lượng chuyên trách tội phạm tình dục và điều tra liên quan trẻ em.
Theo Tuoitre
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này








