Cơ quan chức năng Mỹ đã xác định được danh tính 55 trong số 67 người thiệt mạng trong vụ va chạm giữa máy bay American Airlines và trực thăng quân sự ở Washington, D.C.
"Tôi tin rằng chúng tôi sẽ trục vớt được hài cốt của tất cả các nạn nhân" - Trưởng Phòng Cứu hỏa John Donnelly phát biểu tại một cuộc họp báo vào ngày 2/2 - "Chúng tôi còn một số việc phải làm trong khi hoạt động cứu hộ đang diễn ra".
Vào ngày 3/2, Quân đoàn Công binh Lục quân của Mỹ bắt đầu trục vớt xác máy bay trên sông Potomac. Việc này có thể mất một tuần hoặc lâu hơn. Các viên chức cho biết thêm rằng công việc sẽ bị dừng lại khi phát hiện ra hài cốt trong quá trình di dời.
Trước đó, vào ngày 2/2, thân nhân của 67 người thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay American Airlines đã đến bờ sông gần địa điểm xảy ra vụ tai nạn bằng xe bus.
Các mảnh vỡ của chiếc máy bay bị rơi được chuyển đến một nhà chứa máy bay tại sân bay quốc gia Ronald Reagan gần Washington D.C. Việc lưu thông trên phần lớn sông Potomac vẫn chỉ dành cho các tàu được cấp phép. Trong khi đó, hai trong số các đường băng ít được sử dụng tại sân bay Ronald Reagan vẫn bị đóng cửa.
Các nhà điều tra từ Ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ hôm 1/2 cho biết họ đã xác định được máy bay CRJ-700 ở độ cao 99 mét (cộng hoặc trừ khoảng 8 mét) vào thời điểm xảy ra va chạm. Thông tin này dựa trên dữ liệu thu được từ thiết bị ghi dữ liệu chuyến bay của máy bay phản lực - hộp đen theo dõi chuyển động, tốc độ và các thông số khác của máy bay.
Chi tiết mới cho thấy máy bay trực thăng quân đội đang bay ở độ cao trên 61 mét - độ cao tối đa cho tuyến đường mà nó đang sử dụng.
Dữ liệu xác nhận bộ điều khiển không lưu đã cảnh báo trực thăng về sự hiện diện của máy bay CRJ-700 khoảng hai phút trước khi rơi.
Một giây trước khi vụ va chạm máy bay, phi hành đoàn của máy bay American Airlines đã có "phản ứng bằng lời nói" - theo máy ghi âm buồng lái của máy bay. Và dữ liệu chuyến bay cho thấy mũi máy bay bắt đầu hướng lên.
Theo Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ, khoảng 200 tàu thuyền đã tham gia công tác cứu hộ và cứu nạn.
Giới chức Mỹ đã xác nhận không có người sống sót sau vụ va chạm trên không trước đó giữa máy bay chở khách của hãng hàng không American Airlines với trực thăng BlackHawk của quân đội Mỹ.
Vụ tai nạn đã làm dấy lên lo ngại về an toàn hàng không và tình trạng thiếu hụt nhân viên kiểm soát không lưu tại sân bay đông đúc phục vụ thủ đô Mỹ.
(Nguồn: VTV)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này