Tòa thánh Vatican ban hành quy định hình ảnh nghiêm ngặt, sau khi nhiều vị khách chụp ảnh "tự sướng" bên linh cữu của Giáo hoàng Francis.

Ngày 24-4, theo thông tin được trang Ladbible.com trích dẫn, Vatican đang có biện pháp mạnh nhằm ngăn dòng người đến viếng Giáo hoàng Francis chụp ảnh "tự sướng" trước linh cữu của ông.
Giáo hoàng Francis qua đời vào ngày 21-4. Hiện linh cữu của ông đang được đặt trong quan tài mở đặt ở Vương cung thánh đường Thánh Peter để người dân có thể đến bày tỏ lòng thành kính.
Theo Văn phòng báo chí Vatican, tính đến tối ngày 24-4 (giờ địa phương), khoảng 90.000 người đã đến viếng Giáo hoàng Francis.
Tuy nhiên, vì một số hành vi không phù hợp của đám đông, Tòa thánh đã phải ban hành một số lệnh cấm nghiêm ngặt.
Theo các ghi nhận trên truyền thông, rất nhiều người khi đến viếng đã cố chụp ảnh thi hài của vị cố giáo hoàng theo cách không phù hợp.
Bà Catherine Gilsenan (đến từ Anh, 59 tuổi) nói với tờ Globo của Brazil rằng bà đã "rất xúc động" khi xếp hàng để được nhìn Giáo hoàng Francis lần cuối, nhưng cũng cảm thấy "thật khủng khiếp" khi có quá nhiều người đến chụp ảnh kém duyên.
Chia sẻ với tờ Daily Mail, một vị khách đến từ Xứ Wales ngạc nhiên khi được thông báo rằng sẽ không được chụp ảnh trong nhà nguyện Sistine, nhưng chứng kiến nhiều người đến viếng Giáo hoàng móc điện thoại ra để chụp ảnh "tự sướng" trước linh cữu ông.
"Tôi nghĩ rằng điều này hơi kém duyên và ngạc nhiên là không có ai ngăn cản họ", người này nói thêm.
Sau khi Giáo hoàng Francis qua đời, Vatican sẽ bắt đầu thời gian để tang 9 ngày. Tang lễ của Giáo hoàng Francis sẽ chính thức được tổ chức vào 10h sáng 26-4 giờ địa phương, tức 15h cùng ngày theo giờ Việt Nam.
Hiện đã có 130 phái đoàn nước ngoài xác nhận họ sẽ đến Vatican để dự lễ tang của Giáo hoàng Francis.
((Nguồn: Tuoitre)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này