Trước 9 giờ 30 phút ,sáng ngày hôm qua, một sĩ quan hoạt động của Trung tâm Điều hành Tổng hợp của Cảnh sát Jihočesko nhận được thông báo về một chiếc ba lô đáng ngờ trong một cửa hàng ở České Budějovice, phố Široká, gần phố Kněžská.
Một đội cảnh sát České Budějovice thuộc sở cảnh sát thành phố đã đến hiện trường, họ phát hiện ra có một chiếc ba lô vải chứa hộp đựng đồ được buộc bằng dây thừng. Do đó, họ ngay lập tức thông báo cho trung tâm và yêu cầu sự sự có mặt của Đội xử lý chất nổ České Budějovice.
Ngoài lực lượng cảnh sát nói trên, họ còn mời các thành viên của Cơ quan Cứu hỏa, Cứu hộ khu vực Jihočesko và Dịch vụ cứu hộ y tế đến địa điểm. Nhân viên đã can thiệp ngay tại chỗ và có mang theo một chú chó được huấn luyện đặc biệt để tìm kiếm chất nổ. Một vài chai chất lỏng, một lọ mật ong và một cuốn sổ ghi chép với các vật dụng nhỏ khác được tìm thấy trong chiếc túi.
Người Séc trung bình chỉ sống khoảng hai phần ba quãng thời gian nghỉ hưu trong tình trạng không đau đớn và có sức khỏe tốt. So với các nước Tây Âu và Bắc Âu, tình hình của Séc kém hơn. Điều này được rút ra từ nghiên cứu so sánh cuộc sống của người cao tuổi tại 23 quốc gia châu Âu. Theo các tác giả của nghiên cứu, sự khác biệt này liên quan đến điều kiện sống, chính sách y tế cũng như lối sống.
Vào thứ Năm tuần trước, ngày 19/2, ngay sau buổi trưa, cảnh sát đường cao tốc tại Ivanovice na Hané đã phát hiện một tài xế lái xe SUV hạng sang ngoại quốc vượt quá tốc độ tối đa đáng kể trên cao tốc D1, tại km thứ 220 gần Rousínov. Khi đo tốc độ, xe chạy gần 200 km/h.
Từ khi chiến tranh tại Ukraine bắt đầu, CH Séc từ lâu được xem là quốc gia tiếp nhận nhiều người tị nạn nhất trong Liên minh châu Âu nếu tính theo đầu người. Theo Bộ Nội vụ, năng lực tiếp nhận trong nước đã ở mức giới hạn, tuy nhiên tình hình hiện vẫn được kiểm soát ổn định.
Đáng lẽ đây chỉ là một cuộc kiểm tra giao thông thông thường, nhưng các nhân viên hải quan Séc sẽ không dễ dàng quên được. Khi họ dừng một người giao bánh pizza, họ đã vô cùng bất ngờ. Bởi trong hộp không chỉ có pizza mà còn có một “bất ngờ” lớn khác.
Cộng hòa Séc đang bước vào những ngày có mức nhiệt độ dễ chịu, có thể tăng lên tới 17°C, trong khi ở Tây Âu thậm chí có thể đạt tới 25°C. Các chuyên gia khí tượng từ Viện Khí tượng Thủy văn Séc (ČHMÚ) cũng dự báo rằng, đầu tháng Ba – thời điểm chính thức bắt đầu mùa xuân theo khí tượng – sẽ có nền nhiệt cao hơn mức trung bình.
Với hơn 1 triệu người nước ngoài sinh sống tại Cộng hòa Séc, thị trường cho thuê đang điều chỉnh để đáp ứng các nhu cầu mới. Người thuê nhà quốc tế thường ưu tiên hợp đồng thuê linh hoạt, căn hộ chất lượng cao và các thỏa thuận thuê do công ty bảo trợ, từ đó ảnh hưởng đến cả giá cả và sự sẵn có của nhà thuê, đặc biệt tại Praha và các thành phố lớn khác.
Trong quá trình giám sát trực tuyến, các nhân viên Hải quan thuộc Bộ phận giám sát của Cục Hải quan Plzeň đã phát hiện việc rao bán đáng ngờ các sản phẩm gọi là “đèn thơm dùng một lần”, có hình dáng rất giống với thuốc lá điện tử.
Một công ty ở khu vực Ostravsko nợ gần 800 nghìn korun tiền phạt do Cơ quan Thanh tra Lao động khu vực Nam Séc và Vysočina áp đặt vì các vi phạm liên quan đến việc thuê lao động nước ngoài. Hải quan đã thành công thực hiện việc thu nợ này.
Một câu chuyện cảm động đầy tinh thần đoàn kết đã đến với chủ một quán bia ở Hlubočky, vùng Olomoucký. Quán U Ervína rơi vào khủng hoảng, vì vậy ông chủ quyết định kêu gọi giúp đỡ. Ông Radovan Hořín – người trước đây từng tổ chức nhiều hoạt động quyên góp từ thiện cho người khác – lần này đã nhận được sự hỗ trợ chưa từng có từ khắp nơi.
Nga đang biện minh cho cuộc xâm lược Ukraine bằng những lý do an ninh, nhưng việc xâm lược chưa bao giờ là hợp pháp, Bộ trưởng Ngoại giao Séc Petr Macinka tuyên bố tại phiên họp đặc biệt của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về Ukraine, đúng vào ngày kỷ niệm bốn năm cuộc xâm lược của Nga.
Người Séc trung bình chỉ sống khoảng hai phần ba quãng thời gian nghỉ hưu trong tình trạng không đau đớn và có sức khỏe tốt. So với các nước Tây Âu và Bắc Âu, tình hình của Séc kém hơn. Điều này được rút ra từ nghiên cứu so sánh cuộc sống của người cao tuổi tại 23 quốc gia châu Âu. Theo các tác giả của nghiên cứu, sự khác biệt này liên quan đến điều kiện sống, chính sách y tế cũng như lối sống.
Vào thứ Năm tuần trước, ngày 19/2, ngay sau buổi trưa, cảnh sát đường cao tốc tại Ivanovice na Hané đã phát hiện một tài xế lái xe SUV hạng sang ngoại quốc vượt quá tốc độ tối đa đáng kể trên cao tốc D1, tại km thứ 220 gần Rousínov. Khi đo tốc độ, xe chạy gần 200 km/h.
Từ khi chiến tranh tại Ukraine bắt đầu, CH Séc từ lâu được xem là quốc gia tiếp nhận nhiều người tị nạn nhất trong Liên minh châu Âu nếu tính theo đầu người. Theo Bộ Nội vụ, năng lực tiếp nhận trong nước đã ở mức giới hạn, tuy nhiên tình hình hiện vẫn được kiểm soát ổn định.
Đáng lẽ đây chỉ là một cuộc kiểm tra giao thông thông thường, nhưng các nhân viên hải quan Séc sẽ không dễ dàng quên được. Khi họ dừng một người giao bánh pizza, họ đã vô cùng bất ngờ. Bởi trong hộp không chỉ có pizza mà còn có một “bất ngờ” lớn khác.
Cộng hòa Séc đang bước vào những ngày có mức nhiệt độ dễ chịu, có thể tăng lên tới 17°C, trong khi ở Tây Âu thậm chí có thể đạt tới 25°C. Các chuyên gia khí tượng từ Viện Khí tượng Thủy văn Séc (ČHMÚ) cũng dự báo rằng, đầu tháng Ba – thời điểm chính thức bắt đầu mùa xuân theo khí tượng – sẽ có nền nhiệt cao hơn mức trung bình.
Với hơn 1 triệu người nước ngoài sinh sống tại Cộng hòa Séc, thị trường cho thuê đang điều chỉnh để đáp ứng các nhu cầu mới. Người thuê nhà quốc tế thường ưu tiên hợp đồng thuê linh hoạt, căn hộ chất lượng cao và các thỏa thuận thuê do công ty bảo trợ, từ đó ảnh hưởng đến cả giá cả và sự sẵn có của nhà thuê, đặc biệt tại Praha và các thành phố lớn khác.
Trong quá trình giám sát trực tuyến, các nhân viên Hải quan thuộc Bộ phận giám sát của Cục Hải quan Plzeň đã phát hiện việc rao bán đáng ngờ các sản phẩm gọi là “đèn thơm dùng một lần”, có hình dáng rất giống với thuốc lá điện tử.
Một công ty ở khu vực Ostravsko nợ gần 800 nghìn korun tiền phạt do Cơ quan Thanh tra Lao động khu vực Nam Séc và Vysočina áp đặt vì các vi phạm liên quan đến việc thuê lao động nước ngoài. Hải quan đã thành công thực hiện việc thu nợ này.
Một câu chuyện cảm động đầy tinh thần đoàn kết đã đến với chủ một quán bia ở Hlubočky, vùng Olomoucký. Quán U Ervína rơi vào khủng hoảng, vì vậy ông chủ quyết định kêu gọi giúp đỡ. Ông Radovan Hořín – người trước đây từng tổ chức nhiều hoạt động quyên góp từ thiện cho người khác – lần này đã nhận được sự hỗ trợ chưa từng có từ khắp nơi.
® 2020-2026 TAMDA MEDIA z.s. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này