Vào đêm ngày 31/8 sang ngày 1/9, một người phụ nữ ở Plzeň-Doubravka đã trải qua cú sốc thật sự. Vào lúc khoảng 23 giờ, cô nhìn ra ngoài từ ban công nhà mình và nhận thấy có ánh đèn ở tầng 4. Một cậu bé ở nhà đối diện cầm đèn pin trên tay đang đứng chơi trên bệ cửa sổ. Ngay lập tức cô đã liên lạc với cảnh sát về vụ việc.
Video: Krimi-Plzeň
Sự việc diễn ra ở đường Ke Kukačce. Ở độ cao chừng 12 mét, một cậu bé đang đứng trên bệ cửa sổ không an toàn, trên tay cậu cầm một chiếc đèn pin và chiếu sáng xung quanh mình. Theo trang web Krimi-Plzeň, một người phụ nữ ở ngôi nhà đối diện đã nhìn thấy và gọi điện cho cảnh sát thành phố.
Người phụ nữ chia sẻ rằng: “Tôi thấy cậu bé đứng hoàn toàn trên bệ cửa sổ. Cậu bé giữ cửa sổ bằng một tay và tay kia cầm đèn pin chiếu sáng xung quanh mình. Một người nào đó từ cửa sổ đã hét lên với cậu bé, để cậu bé đi từ cửa sổ xuống. Ngay lúc đó cảnh sát cũng đang đến. Cậu bé đã quay trở vào căn hộ ngay khi cảnh sát rẽ vào đó.”
Theo mô tả, cảnh sát đã đi đến hướng căn hộ của cậu bé. Cha mẹ cậu bé sau khi thức dậy cho biết, họ đã đưa cậu con trai khoảng 7 tuổi đi ngủ, nhưng cậu bé đã lợi dụng cửa sổ không an toàn và thực hiện “một chuyến phiêu lưu mạo hiểm” vào ban đêm.
Hiện tại vụ việc đang được giao cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
Chiếc máy bay mà nhà nước Séc gửi vào chiều thứ Tư để đưa công dân Séc đến Jordan đã buộc phi công phải quay đầu ngay trên không phận Serbia và trở lại Praha mà không có hành khách. Nguyên nhân không phải do sự cố kỹ thuật của máy bay, mà là do vấn đề với hành khách, những người bị kẹt ở biên giới và không kịp cho chuyến bay này. Máy bay hiện đã trở lại sân bay Praha và dự kiến sẽ cất cánh trở lại Jordan vào thứ Năm.
Việc đóng ga Hradčanská trên tuyến metro A của hệ thống tàu điện ngầm Praha để cải tạo sẽ không bắt đầu trong năm nay theo như kế hoạch ban đầu, mà sẽ dời sang đầu năm tới. Thông tin này được Phó Thị trưởng phụ trách giao thông Jaromír Beránek (Piráti) chia sẻ với báo chí hôm 4/3.
Sáng thứ Tư, tại Sân bay Václav Havel ở Praha đã hạ cánh hai máy bay của hãng Smartwings chở các công dân Séc bị mắc kẹt ở Dubai và Muscat (Oman) do các cuộc không kích ở Trung Đông. Mỗi chuyến bay chở khoảng 200 người. Những công dân khác được đưa về bằng hai chuyến bay hồi hương của quân đội: máy bay Casa chở 39 hành khách từ Ai Cập, và lúc 8:25 một chiếc Airbus hạ cánh với 96 người từ Oman.
Thủ tướng Andrej Babiš (ANO) tại Hạ viện đã chỉ trích gay gắt một số hãng hàng không về việc đưa công dân Séc trở về từ Trung Đông. Theo ông, sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, nhiều người mắc kẹt tại khu vực này, không thể về nước. Do đó, chính phủ đã chuẩn bị một chuyến bay cứu hộ riêng. Babiš cũng thừa nhận rằng tình hình phức tạp có thể ảnh hưởng đến vợ ông, bà Monika.
Gần một phần ba các ca viêm gan A tại Cộng hòa Séc hiện được ghi nhận ở vùng Nam Morava. Theo cơ quan dịch tễ địa phương, tình hình năm nay diễn biến rất xấu. Dịch bệnh đang lây lan cả vào trường học và các tập thể nơi làm việc.
Một số người dân Séc vì lo lắng và để an toàn đã hủy các kỳ nghỉ đã lên kế hoạch. Điều này không chỉ xảy ra ở các khu vực Trung Đông, mà còn ở những quốc gia mà chuyến bay phải đi qua vùng chiến sự. Họ sợ rằng xung đột sẽ tiếp tục. Chính các công ty du lịch cũng hủy các chuyến đi gần nhất của khách hàng và đề xuất các lựa chọn thay thế.
Thời tiết tại Séc trong những ngày tới sẽ giống như đầu tuần. Bầu trời quang đãng, kèm theo sương mù hoặc mây thấp vào buổi sáng, và ở một số nơi hiện tượng này có thể kéo dài cả ngày. Dịch vụ cứu hộ vùng núi cảnh báo băng giá và băng mỏng ở một số khu vực của dãy núi Krkonoše. Cuối tuần thứ ba của tháng 3 dự kiến trời sẽ hơi se lạnh, theo dự báo dài hạn của Viện Khí tượng Thủy văn Cộng hòa Séc (ČHMÚ).
Hàng nghìn người Séc đang bị kẹt ở châu Á vì xung đột chiến tranh và đang phải tìm cách giải quyết các vấn đề như xin phép vắng mặt ở nơi làm việc và quyền lợi bồi thường từ công ty du lịch hoặc hãng hàng không.
Vào thứ Tư (4/3), nhiều công dân Séc khác đã trở về Séc từ Trung Đông. Hai máy bay của Smartwings và hai máy bay do chính phủ bố trí đã hạ cánh tại Praha.
Nhà nước Séc đã thuê một máy bay có thể đón 189 người tại Jordan, hiện đã sẵn sàng cất cánh và đang chờ cấp slot (khung giờ cất/hạ cánh), Thủ tướng Andrej Babiš (ANO) cho biết với các nghị sĩ khi mở đầu phiên họp Hạ viện hôm nay. Ông đặc biệt kêu gọi các hãng hàng không Ryanair và Emirates điều máy bay đến Trung Đông. Theo ông, Cộng hòa Séc đồng thời sẽ làm mọi cách để xin được các khung giờ cất/hạ cánh cho máy bay, điều hiện đang là vấn đề lớn nhất.
Chiếc máy bay mà nhà nước Séc gửi vào chiều thứ Tư để đưa công dân Séc đến Jordan đã buộc phi công phải quay đầu ngay trên không phận Serbia và trở lại Praha mà không có hành khách. Nguyên nhân không phải do sự cố kỹ thuật của máy bay, mà là do vấn đề với hành khách, những người bị kẹt ở biên giới và không kịp cho chuyến bay này. Máy bay hiện đã trở lại sân bay Praha và dự kiến sẽ cất cánh trở lại Jordan vào thứ Năm.
Việc đóng ga Hradčanská trên tuyến metro A của hệ thống tàu điện ngầm Praha để cải tạo sẽ không bắt đầu trong năm nay theo như kế hoạch ban đầu, mà sẽ dời sang đầu năm tới. Thông tin này được Phó Thị trưởng phụ trách giao thông Jaromír Beránek (Piráti) chia sẻ với báo chí hôm 4/3.
Sáng thứ Tư, tại Sân bay Václav Havel ở Praha đã hạ cánh hai máy bay của hãng Smartwings chở các công dân Séc bị mắc kẹt ở Dubai và Muscat (Oman) do các cuộc không kích ở Trung Đông. Mỗi chuyến bay chở khoảng 200 người. Những công dân khác được đưa về bằng hai chuyến bay hồi hương của quân đội: máy bay Casa chở 39 hành khách từ Ai Cập, và lúc 8:25 một chiếc Airbus hạ cánh với 96 người từ Oman.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố, trong chưa đầy một tuần, "hai lực lượng không quân mạnh nhất thế giới" - Mỹ và Israel - "sẽ kiểm soát hoàn toàn không phận Iran”.
Thủ tướng Andrej Babiš (ANO) tại Hạ viện đã chỉ trích gay gắt một số hãng hàng không về việc đưa công dân Séc trở về từ Trung Đông. Theo ông, sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, nhiều người mắc kẹt tại khu vực này, không thể về nước. Do đó, chính phủ đã chuẩn bị một chuyến bay cứu hộ riêng. Babiš cũng thừa nhận rằng tình hình phức tạp có thể ảnh hưởng đến vợ ông, bà Monika.
Gần một phần ba các ca viêm gan A tại Cộng hòa Séc hiện được ghi nhận ở vùng Nam Morava. Theo cơ quan dịch tễ địa phương, tình hình năm nay diễn biến rất xấu. Dịch bệnh đang lây lan cả vào trường học và các tập thể nơi làm việc.
Một số người dân Séc vì lo lắng và để an toàn đã hủy các kỳ nghỉ đã lên kế hoạch. Điều này không chỉ xảy ra ở các khu vực Trung Đông, mà còn ở những quốc gia mà chuyến bay phải đi qua vùng chiến sự. Họ sợ rằng xung đột sẽ tiếp tục. Chính các công ty du lịch cũng hủy các chuyến đi gần nhất của khách hàng và đề xuất các lựa chọn thay thế.
UAE, Qatar đánh chặn loạt tên lửa, drone từ Iran; Tehran thông báo triệt phá 'nhóm lính đánh thuê vũ trang' của Mỹ - Israel; Trung Quốc kêu gọi Israel ngừng tấn công Iran...
Thời tiết tại Séc trong những ngày tới sẽ giống như đầu tuần. Bầu trời quang đãng, kèm theo sương mù hoặc mây thấp vào buổi sáng, và ở một số nơi hiện tượng này có thể kéo dài cả ngày. Dịch vụ cứu hộ vùng núi cảnh báo băng giá và băng mỏng ở một số khu vực của dãy núi Krkonoše. Cuối tuần thứ ba của tháng 3 dự kiến trời sẽ hơi se lạnh, theo dự báo dài hạn của Viện Khí tượng Thủy văn Cộng hòa Séc (ČHMÚ).
Hàng nghìn người Séc đang bị kẹt ở châu Á vì xung đột chiến tranh và đang phải tìm cách giải quyết các vấn đề như xin phép vắng mặt ở nơi làm việc và quyền lợi bồi thường từ công ty du lịch hoặc hãng hàng không.
® 2020-2026 TAMDA MEDIA z.s. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này