Theo lời kể của nạn nhân, vào chiều thứ Năm, 12.6, tại trạm dừng Sídliště Barrandov ở Praha, một người phụ nữ đã bị một người đàn ông tấn công chỉ vì nguồn gốc quốc tịch của cô. Hiện cảnh sát đang truy tìm nghi phạm.

Người phụ nữ, khi đó đi cùng một cô gái 15 tuổi, cho biết vụ việc xảy ra giữa khoảng 14:00 và 15:00 trong lúc họ đang dắt chó đi dạo tại khu vực Barrandov. “Đột nhiên, chúng tôi bị chửi rủa: ‘bọn con đ* Ukraine’, ‘bọn con đ* Ukraine’. Tôi quay lại để xem ai đang nói vậy. Ngay lúc đó, một người đàn ông lạ chạy đến và bắt đầu đánh tôi,” cô kể lại.
Theo lời kể, người đàn ông, cao khoảng 170 cm, tóc vàng, trong độ tuổi 20 đến 30, đã đấm vào mặt cô, sau đó đá vào người cô và cuối cùng ném mạnh cô xuống đất. “Điện thoại tôi bay về một hướng, còn tôi văng về hướng khác. May mắn là tôi bản năng giơ tay che đầu lại, nếu không có thể đã bị thương nghiêm trọng,” cô nói.

Cô cũng chia sẻ một đoạn video ghi lại một phần sự việc. “Cảnh sát và xe cứu thương đến ngay lập tức. Kẻ tấn công đã bỏ chạy về phía khu rừng và không sử dụng phương tiện công cộng,” nạn nhân thông báo.
Nạn nhân cho biết: “Tôi 34 tuổi, đã sống ở Cộng hòa Séc được 3 năm, đi làm hợp pháp, đóng thuế đầy đủ và không vi phạm pháp luật. Đây là một cuộc tấn công tàn bạo, vô cớ và đầy căm ghét.”

Hiện vụ việc đang được cảnh sát điều tra. Phát ngôn viên cảnh sát Jan Rybanský chia sẻ với TN.cz: “Chúng tôi đang điều tra nghiêm túc vụ việc. Chúng tôi kiểm tra xem camera an ninh có ghi lại được sự việc không và đang tìm kiếm thêm nhân chứng.” Cảnh sát đang truy tìm nghi phạm, lấy lời khai của nhân chứng và xác định khung pháp lý của vụ việc.
(Theo TN Nova)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này