Vụ án đâm chết người phụ nữ Việt từ 2006 vẫn chưa tìm được hung thủ
Một cặp vợ chồng người Việt làm kinh doanh hàng vải ở Kdyně, thuộc vùng Plzeňsko, Séc. Vào một buổi sáng tháng 7 năm 2006, người vợ đi làm ở cửa hàng. Sau đó, cô quyết định đi đến quảng trường để mua rau, nhưng khi quay trở về cửa hàng cô đã bị một người đàn ông đâm chết. Các nhân chứng nhìn thấy người đàn ông chạy ra ngoài với bàn tay đẫm máu, nhưng đến hiện tại cảnh sát vẫn chưa bắt được hung thủ.

Một người phụ nữ Việt Nam 40 tuổi kinh doanh cửa hàng quần áo ở Kdyně cùng chồng. Vào thứ bảy, ngày 27 tháng 7 năm 2006, cô đang đi làm thì quyết định rời cửa hàng một lúc để đi mua sắm ở quảng trường, nơi có chiếc xe bán rau củ quả di động.
Theo một cảnh sát mô tả: “Người phụ nữ đi mua sắm. Sau đó, dường như có gì đó xảy ra ở cửa hàng của cô nên cô đã để đồ của mình muốn mua ở lại tiệm rau và chạy về cửa hàng của mình. Một lúc sau, cô quay lại, nhanh chóng thanh toán, cầm lấy những đồ mình mua rồi chạy về cửa hàng của mình ”.
Rồi sau đó tên hung thủ đã đâm chết người phụ nữ Việt này trong cửa hàng vải. Sau khi gây án, hung thủ đã chạy khỏi cửa hàng với bàn tay đẫm máu, chạy băng qua đường chính sau đó chạy dọc theo quảng trường và chạy vào đường Komenského.
Vài giờ sau khi vụ giết người xảy ra, cảnh sát đã đăng tải thông tin tìm kiếm nghi phạm mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh lam nhạt mùa hè hoặc áo phông ngắn tay với hai sọc kẻ khác màu ở hai bên. Nghi phạm nói tiếng Séc và khẩu ngữ như người dân bản địa, độ tuổi khoảng 40 tuổi, cao từ 175 đến 185 cm, dáng người gầy và nước da sáng. Trong ấn tượng đầu tiên thì người này có bề ngoài không quá trau chuốt. Xét về dáng người, người này có bước đi tương đối ngắn.
Mặc dù cảnh sát đã điều tra vụ việc và thẩm vấn các nhân chứng nhưng cho đến nay vẫn chưa tìm thấy kẻ giết người. Tính đến hiện tại dù đã nhiều năm trôi qua, cảnh sát cũng đã chuyển vụ án cho một đội mới để điều tra tuy nhiên kết quả vẫn không tốt hơn, hung thủ vẫn chưa tìm thấy.
Sau nhiều năm, người chồng của người phụ nữ Việt bị sát hại vẫn tiếp tục bán hàng tại đó. Sau 10 năm kể từ khi xảy ra vụ việc, ông vẫn đau đáu nỗi buồn với những bức xúc chia: “Điều đó thật tồi tệ. Tại sao ai đó lại làm vậy chứ? Tôi phải một mình nuôi hai con. Khi sự việc xảy ra, đứa nhỏ nhà tôi mới chín tuổi. Ngay từ đầu nó đã biết mẹ mình mất. Nhưng chúng tôi ở lại đây, tôi vẫn tiếp tục bán hàng. Tôi có thể đi đâu với lũ trẻ được? Trước đó, vợ chồng tôi thay phiên nhau trông cửa hàng, làm từ sáng đến tối. Vợ tôi rất tốt và chẳng bao giờ gặp một vấn đề xích mích với ai cả.”
Theo chân dung được cảnh sát tổng hợp dựa trên ghi nhớ của các nhân chứng ngay sau khi xảy ra án mạng và mười năm sau, hung thủ có lông mày rậm và rõ nét hơn. Khuôn mặt của người này có râu mọc lởm chởm (khoảng 2 ngày chưa cạo), tóc màu nâu nhạt gần tai, tóc và râu của hung thủ có thể hơi xám, trên cổ cũng có thể những sợi lông màu nhạt.
Vào thời điểm bị tấn công, tên hung thủ mặc một chiếc áo sơ mi mùa hè màu xanh lam đậm với tay ngắn và cổ bẻ, không sơ vin ở bên ngoài quần. Ở phía sau trên bả vai, có hai sọc hoa văn trên áo với màu xanh lam nhạt như những bông hoa nối lại với nhau. Ở phía trước, người đàn ông có vết máu đáng chú ý trên áo sơ mi của mình. Quần có màu nâu nhạt hoặc màu be.
Và cho đến giờ người chồng vẫn hy vọng rằng một ngày nào đó cảnh sát sẽ đến và nói với người chồng rằng: “Cảnh sát đã biết ai gây ra vụ án và đã bắt được hung thủ”.
(BBT TamdaMedia)












