Tại thủ đô Bratislava, các sĩ quan cảnh sát đã can thiệp khẩn cấp sau khi tìm thấy thi thể của một trẻ sơ sinh trong một căn hộ trên đường Nobelova. Đài truyền hình TV Joj là bên đầu tiên đưa tin về vụ việc.

Theo nguồn tin của báo Slovakia, một người phụ nữ mang quốc tịch Việt Nam đã đến bệnh viện Kramáre trong đêm do bị chảy máu. Tuy nhiên, tại đây cô chỉ sinh ra nhau thai chứ không thấy đứa bé.
Phát hiện này khiến bác sĩ nghi ngờ và lập tức báo cho cảnh sát. Một tổ công tác đã đến kiểm tra căn hộ của người phụ nữ, và tại đây họ đã phát hiện cảnh tượng kinh hoàng — thi thể của trẻ sơ sinh nằm trong máy giặt.
Người mẹ hiện vẫn đang được điều trị tại bệnh viện. Trong khi đó, cảnh sát đã đưa một người đàn ông — được cho là cha của đứa bé — đến căn hộ để tiến hành các thủ tục điều tra cần thiết.

Người đàn ông này đang bị tình nghi liên quan đến tội danh "giết trẻ sơ sinh", theo bộ luật hình sự Slovakia.
Chi tiết cụ thể về những gì đã xảy ra trong căn hộ hiện chưa được công bố. "Xét đến các bước tố tụng đang được thực hiện cũng như tính nhạy cảm đặc biệt của vụ việc, chúng tôi hiện tại chưa thể cung cấp thông tin chi tiết," – phát ngôn viên Cảnh sát khu vực Bratislava, bà Katarína Bartošová, cho biết.
Trước đó, báo chí Slovakia đưa tin: Cả Slovakia rúng động bởi một phát hiện kinh hoàng – cảnh sát đã tìm thấy thi thể một trẻ sơ sinh trong lồng máy giặt tại một căn hộ ở Bratislava. Thông tin được đài truyền hình JOJ đưa tin vào sáng thứ Ba.
Theo thông tin từ TV JOJ, cảnh sát đã được thông báo do bác sĩ nghi ngờ về tình trạng của một sản phụ được nhập viện. Có điều gì đó khiến các bác sĩ cảm thấy bất thường.
Khi cảnh sát đến căn hộ trên phố Nobelova, nằm ở vùng trung tâm mở rộng của thủ đô – nơi có cộng đồng người Việt sinh sống – họ đã vô cùng sốc. Trong máy giặt, họ phát hiện ra một trẻ sơ sinh đã tử vong.
Hiện trường đang được tiến hành điều tra quy mô lớn. Việc thu thập bằng chứng và ghi nhận hiện trường có thể kéo dài nhiều giờ. Cảnh sát đã có mặt tại hiện trường từ khoảng 2–3 giờ sáng. Thi thể của bé trai đã được dịch vụ tang lễ đưa đi.
Theo thông tin mới nhất từ Novinky.sk: Thi thể được bọc trong vải vụn và nhét trong lồng giặt. Theo thông tin ban đầu, người mẹ khẳng định cô không biết tại sao đứa bé lại nằm trong máy giặt. Trong khi đó, người cha cho biết anh không hề hay biết về việc bạn đời mình mang thai hay sinh con. Cảnh sát đã lập tức bắt giữ người cha để điều tra thêm.
Phóng viên của đài TV Markíza vẫn đang có mặt tại hiện trường và sẽ tiếp tục theo dõi vụ việc trong ngày. Thông tin mới nhất sẽ được cập nhật trên TN live và các bản tin truyền hình buổi tối.


Nguồn: TVnoviny.sk
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này