Cảnh sát hình sự đang tích cực điều tra vụ ẩu đả căng thẳng giữa nhân viên soát vé và nhóm hành khách không có vé xảy ra vào ngày thứ Tư tại trung tâm thành phố Ostrava. Vụ việc khiến nhiều hành khách, trong đó có các em nhỏ, vô cùng sợ hãi.

Cảnh sát được gọi đến hiện trường ngay trong lúc cao trào
Một người phụ nữ đã gọi điện đến đường dây nóng để thông báo về vụ xô xát xảy ra trên xe trolebus giữa hai trạm Most Miloše Sýkory và Husův sad. Khi cảnh sát đến nơi, tình hình đã được kiểm soát và không còn có hành vi hành hung. “Sau khi đến hiện trường, chúng tôi xác nhận nguyên nhân ban đầu là do kiểm tra vé. Có hai hành khách không có vé hợp lệ, sau đó xảy ra lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát giữa họ và nhóm nhân viên kiểm tra,” phát ngôn viên cảnh sát Eva Michalíková cho biết trên TN.cz.
Hiện vụ việc đang được đơn vị cảnh sát khu vực Ostrava-střed tiếp tục điều tra. Họ sẽ thu thập và phân tích dữ liệu từ camera an ninh trên phương tiện, lấy lời khai từ người liên quan và xác định ai là người gây ra xung đột để xử lý theo pháp luật.

Doanh nghiệp giao thông thành phố xác nhận đang xử lý nội bộ
Đại diện Công ty giao thông công cộng tại Ostrava cho biết: “Chúng tôi đang điều tra toàn diện vụ việc, bao gồm trích xuất và phân tích toàn bộ dữ liệu từ hệ thống camera trên xe. Đồng thời, chúng tôi cũng hợp tác đầy đủ với cảnh sát đang thụ lý vụ việc này.”
Nhân chứng: “Trẻ con khóc, không ai can thiệp”
Một nhân chứng đã đăng tải đoạn video ghi lại vụ việc lên mạng xã hội Instagram và kèm theo lời kể xúc động: “Hôm nay, tại trạm Husův sad ở Ostrava, mọi thứ rối loạn. Người lớn đứng nhìn nhưng không ai giúp. Hai đứa trẻ ở đó – đứa lớn khóc, còn đứa nhỏ nằm run rẩy trong xe đẩy. Tôi không thể đứng nhìn được nữa nên nhờ tài xế gọi cảnh sát. May mắn là họ đến rất nhanh.”
Người phụ nữ này kể lại chi tiết: “Tôi đang đi ngang qua thì nghe tiếng hét và tiếng trẻ con khóc. Khi bước lên xe, tôi thấy cảnh tượng hỗn loạn và bắt đầu quay video vì không rõ ai đúng, ai sai. Có một bé gái trông rất hoảng loạn, khóc lớn, muốn đi ra ngoài. Tôi cảm thấy thương hai đứa trẻ – bé lớn thì đang khóc, bé nhỏ lại cố gắng thoát ra khỏi xe đẩy nhưng không thể, vì cửa sau đã bị khóa.”
Một nhân chứng khác chia sẻ thêm: “Tôi bảo tài xế gọi cảnh sát, nhưng ông ấy có vẻ đang nói chuyện với ai đó và không phản ứng. Một số hành khách, kể cả người già, chỉ im lặng đứng nhìn. Chỉ có một phụ nữ quay video lại làm bằng chứng. Hóa ra người đàn ông đó không mua vé, bị kiểm tra và quay lại video. Anh ta từ chối đưa giấy tờ tùy thân và bắt đầu phản kháng. Sau đó bạn gái của anh ta cũng xen vào, dùng bình xịt hơi cay tấn công nhân viên và con gái của họ thì đứng đó gào khóc.”
“Ban đầu tôi nghĩ họ là vợ chồng, nhưng sau khi người phụ nữ dùng bình xịt thì người đàn ông bỏ chạy. Cô ta có biểu hiện mất kiểm soát, còn hai đứa bé thì hoảng loạn và sợ hãi. Một hành vi đi xe không trả tiền trước mặt con trẻ đã gây ra không chỉ tổn hại tài chính mà còn ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng cho các em.”
Hiện cảnh sát vẫn đang tiếp tục thu thập thông tin để xử lý vụ việc theo quy định.
(Theo TN Nova)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này