Tiếng “hrkání” – âm thanh lách cách từ những chiếc xe tay (trakař) và tiếng trống giòn giã – được sử dụng để thay thế tiếng chuông nhà thờ trong khoảng thời gian lễ Phục Sinh, khi chuông tạm ngừng ngân vang. Không chỉ vậy, nghi thức này còn mang ý nghĩa linh thiêng: xua đuổi điều dữ và cái chết ra khỏi cộng đồng.
Tuy không còn phổ biến rộng rãi như xưa, truyền thống độc đáo này vẫn được lưu giữ và tái hiện mỗi dịp lễ Phục Sinh ở thành phố České Budějovice.
Trong ảnh là khoảnh khắc đoàn diễu hành các nhân vật hóa trang, kéo theo xe tay và trống truyền thống, sôi động đi qua các con phố trung tâm thành phố – vừa trang nghiêm, vừa đậm chất văn hóa dân gian.
Từ "hrkač" trong tiếng Séc là danh từ bắt nguồn từ động từ "hrkat", nghĩa là tạo ra âm thanh lách cách hoặc lạch cạch (kiểu như tiếng gõ lặp đi lặp lại của gỗ, bánh xe, trống rung...).
"Hrkač" là gì?
Một loại công cụ/trống gõ truyền thống bằng gỗ, tạo ra âm thanh khô và đanh như tiếng lạch cạch. Thường được dùng thay cho chuông nhà thờ trong Tuần Thánh trước lễ Phục Sinh (do truyền thống Công giáo tin rằng chuông sẽ im lặng để tưởng nhớ cuộc khổ nạn của Chúa). Cũng dùng trong các nghi thức dân gian để xua đuổi ma quỷ, vận xấu – tương tự như phong tục khua chiêng gõ trống ở một số nền văn hóa châu Á.
Tháng 6 ở Praha là thời điểm dành cho bia, âm nhạc và các hoạt động ngoài trời. Với hàng chục nhà máy bia nhỏ, đồ ăn đường phố, các buổi hòa nhạc và hoạt động dành cho cả gia đình, thủ đô của Cộng hòa Séc sẽ một lần nữa tổ chức lễ hội kỷ niệm truyền thống nấu bia sâu sắc theo phong cách hoành tráng.
Trên khắp đất nước Séc, các trang trại oải hương và vườn thảo mộc đang mở cửa chào đón khách tham quan, mang đến một trải nghiệm mùa vụ khác biệt — nơi tràn ngập hương hoa, sản phẩm thủ công tại chỗ và cảnh sắc thanh bình của miền quê.
Cảnh sát hình sự Đức vào mùa xuân năm ngoái đã phát hiện một nhóm người môi giới, chuyên vận chuyển người tị nạn từ các nước thứ ba sang Slovenia và Đức bằng cách trả tiền. Tất cả những người được vận chuyển đều không có giấy tờ hay visa hợp lệ, và họ phải trả hàng trăm euro cho dịch vụ này.
Không cần thủ đoạn tinh vi, theo cảnh sát, 2 tên trộm cắp tại Brno đã phá hoại ít nhất 35 chiếc ô tô kể từ đầu tháng 2. Chúng chỉ cần dùng búa đập vỡ kính xe rồi lấy đi mọi thứ có thể. Cảnh sát hiện đã bắt giữ cả hai. Thiệt hại gây ra lên tới 350 nghìn korun, trong đó phần lớn là do kính xe bị đập vỡ, chứ không phải từ tài sản bị mất.
Theo các nhân viên xã hội, ngày càng có nhiều người cao tuổi và cả những người trẻ độc thân rơi vào cảnh vô gia cư hoặc sắp bước vào tình trạng này. Các chuyên gia cho biết tình hình đang trở nên rất nghiêm trọng.
Theo quân đội Séc, có khoảng 800 học sinh cấp 3 đã đủ tuổi thành niên sẽ tham gia khóa huấn luyện quân sự tự nguyện. Trong tuần này, những ứng viên được chọn sẽ nhận lệnh triệu tập. Khóa huấn luyện sẽ diễn ra tại tám địa điểm khác nhau từ ngày 7 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8.
Trong quý I năm nay, mức lương trung bình tại Séc đã tăng 6,7% so với cùng kỳ, đạt gần 47.000 korun. Khi tính đến lạm phát với mức 2,7%, mức lương thực tế đã tăng 3,9%.
Theo ước tính sơ bộ của Văn phòng Thống kê Séc, lạm phát hàng năm tại Séc trong tháng 5 tăng lên 2,4%. Lạm phát đã tăng tốc so với mức 1,8% trong tháng 4.
Vào thứ Tư ngày 4/6, một đợt không khí lạnh sẽ đi qua lãnh thổ Séc, kèm theo những cơn giông rất mạnh. Chúng sẽ ảnh hưởng chủ yếu đến khu vực Čechy và phần phía tây của Morava. Dự báo sẽ có mưa lớn cục bộ, gió giật rất mạnh và mưa đá có kích thước lớn. Hệ thống bão giông quy mô lớn sẽ đến vào buổi tối và đêm sang thứ Năm.
Tháng 6 ở Praha là thời điểm dành cho bia, âm nhạc và các hoạt động ngoài trời. Với hàng chục nhà máy bia nhỏ, đồ ăn đường phố, các buổi hòa nhạc và hoạt động dành cho cả gia đình, thủ đô của Cộng hòa Séc sẽ một lần nữa tổ chức lễ hội kỷ niệm truyền thống nấu bia sâu sắc theo phong cách hoành tráng.
Trên khắp đất nước Séc, các trang trại oải hương và vườn thảo mộc đang mở cửa chào đón khách tham quan, mang đến một trải nghiệm mùa vụ khác biệt — nơi tràn ngập hương hoa, sản phẩm thủ công tại chỗ và cảnh sắc thanh bình của miền quê.
Cảnh sát hình sự Đức vào mùa xuân năm ngoái đã phát hiện một nhóm người môi giới, chuyên vận chuyển người tị nạn từ các nước thứ ba sang Slovenia và Đức bằng cách trả tiền. Tất cả những người được vận chuyển đều không có giấy tờ hay visa hợp lệ, và họ phải trả hàng trăm euro cho dịch vụ này.
Không cần thủ đoạn tinh vi, theo cảnh sát, 2 tên trộm cắp tại Brno đã phá hoại ít nhất 35 chiếc ô tô kể từ đầu tháng 2. Chúng chỉ cần dùng búa đập vỡ kính xe rồi lấy đi mọi thứ có thể. Cảnh sát hiện đã bắt giữ cả hai. Thiệt hại gây ra lên tới 350 nghìn korun, trong đó phần lớn là do kính xe bị đập vỡ, chứ không phải từ tài sản bị mất.
Theo các nhân viên xã hội, ngày càng có nhiều người cao tuổi và cả những người trẻ độc thân rơi vào cảnh vô gia cư hoặc sắp bước vào tình trạng này. Các chuyên gia cho biết tình hình đang trở nên rất nghiêm trọng.
Theo quân đội Séc, có khoảng 800 học sinh cấp 3 đã đủ tuổi thành niên sẽ tham gia khóa huấn luyện quân sự tự nguyện. Trong tuần này, những ứng viên được chọn sẽ nhận lệnh triệu tập. Khóa huấn luyện sẽ diễn ra tại tám địa điểm khác nhau từ ngày 7 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8.
Trong quý I năm nay, mức lương trung bình tại Séc đã tăng 6,7% so với cùng kỳ, đạt gần 47.000 korun. Khi tính đến lạm phát với mức 2,7%, mức lương thực tế đã tăng 3,9%.
Theo ước tính sơ bộ của Văn phòng Thống kê Séc, lạm phát hàng năm tại Séc trong tháng 5 tăng lên 2,4%. Lạm phát đã tăng tốc so với mức 1,8% trong tháng 4.
Vào thứ Tư ngày 4/6, một đợt không khí lạnh sẽ đi qua lãnh thổ Séc, kèm theo những cơn giông rất mạnh. Chúng sẽ ảnh hưởng chủ yếu đến khu vực Čechy và phần phía tây của Morava. Dự báo sẽ có mưa lớn cục bộ, gió giật rất mạnh và mưa đá có kích thước lớn. Hệ thống bão giông quy mô lớn sẽ đến vào buổi tối và đêm sang thứ Năm.
® 2020-2025 TAMDA MEDIA z.s. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này