Bác sĩ Séc giành lại sự sống cho cặp song sinh mắc dị tật hiếm gặp đến từ Slovakia
Không một người mẹ tương lai nào muốn nghe tin dữ rằng con mình mắc dị tật bẩm sinh. Khi còn trong bụng mẹ, cặp song sinh cùng trứng của chị Lucia, người Slovakia, được chẩn đoán mắc chứng thoát vị hoành hiếm gặp. Vì vậy, chị quyết định tìm đến các chuyên gia tại Viện Chăm sóc Bà mẹ và Trẻ em ở Praha, Cộng hòa Séc.

Sau nhiều tuần sống trong lo lắng, bất an và trải qua quá trình điều trị tích cực, hôm thứ Ba, chị Lucia cùng hai con trai đã rời bệnh viện phụ sản Podolí. Sức khỏe của cả ba mẹ con đều ổn định và họ đang trở về nhà tại Slovakia.

Chị Lucia, mẹ của hai bé Kuba và Matěj, biết về tình trạng bất thường của các con ngay sau Giáng sinh.
“Đó là lần khám định kỳ ở tuần thai thứ 20. Các bác sĩ cho biết hình ảnh siêu âm cho thấy hai con có vấn đề, ruột đã di chuyển lên lồng ngực, chèn ép phổi. Ngày hôm đó, chúng tôi cảm thấy như cuộc sống sụp đổ vì không biết điều gì đang chờ đợi phía trước. Nhưng rồi chúng tôi tự nhủ phải mạnh mẽ vượt qua và tin rằng mọi chuyện sẽ ổn”, chị Lucia nhớ lại.
Các xét nghiệm tiếp theo cho thấy cả lách và dạ dày của hai thai nhi cũng đã di chuyển lên lồng ngực. Gia đình sau đó quyết định đưa chị Lucia đến bệnh viện Podolí ở Praha để điều trị.
Ông Lubomír Hašlík, người đứng đầu Trung tâm Y học bào thai và Trung tâm Chẩn đoán siêu âm thuộc Viện Chăm sóc Bà mẹ và Trẻ em, cho biết: “Chúng tôi đo chu vi vòng đầu và kích thước phổi, bởi đây là những chỉ số giúp đánh giá tiên lượng của trẻ. Kết quả cho thấy tình trạng thoát vị hoành ở mức độ nhẹ đến trung bình”.
Theo ông Peter Korček, Phó trưởng Khoa Sơ sinh thuộc Viện Chăm sóc Bà mẹ và Trẻ em, đồng thời công tác tại Khoa Y số 3 của Đại học Charles, dị tật này xuất hiện ở khoảng một trong mỗi 4.000 trẻ sơ sinh.
“Đây là trường hợp khá đặc biệt, chính xác hơn là hai trường hợp cùng lúc. Vì vậy, chúng tôi phải chuẩn bị một ê-kíp chuyên môn riêng cho từng trẻ để bảo đảm các chức năng sống cơ bản ngay sau khi chào đời”, ông Korček cho biết.
Cuộc chiến giành sự sống
Hai bé trai chào đời bằng phương pháp mổ lấy thai ở tuần thứ 37. Matěj và Kuba có cân nặng hoàn toàn giống nhau, cùng đạt 2,8 kg.
Trong ba ngày đầu sau sinh, cả hai bé đều bị suy tuần hoàn và tăng áp lực trong phổi. Các bác sĩ trước hết phải tập trung giành lại sự sống cho hai trẻ, sau đó mới có thể tiến hành phẫu thuật điều trị dị tật.
Theo ông Korček, các ca phẫu thuật diễn ra thành công, lỗ khuyết trên cơ hoành của hai bé đã được đóng lại.
“Tình trạng của các con dần cải thiện và hai bé có thể ngừng hỗ trợ oxy. Ban đầu, các con phải dùng mặt nạ, sau đó chỉ còn cần ống thở oxy qua mũi. Quá trình hồi phục diễn ra chậm rãi, từng bước một. Phải mất nhiều tuần, hai con mới học được cách tự ăn”, chị Lucia chia sẻ.
Sau một tháng rưỡi điều trị, chị Lucia cùng hai con đã có thể xuất viện và trở về nhà.
Nguồn CNN Prima News











