TamdaMedia Logo

Tài xế tông chết hai anh em sinh đôi người Việt ở Frankfurt bị phạt 3 năm tù

Tyna,

Tài xế gây ra vụ tai nạn khiến hai anh em sinh đôi người Việt thiệt mạng và một người bạn bị thương tật vĩnh viễn ở Frankfurt chỉ bị tuyên phạt 3 năm tù, khiến gia đình các nạn nhân bật khóc ngay tại tòa.

 

Screenshot 2026-09-17 091615.png
Mohammad S.

Bản án được tuyên ngày 16/9/2026 đối với Mohammad S., 24 tuổi, người đã lái xe tông vào nhóm thanh niên đi xe scooter điện trên đường Mainzer Landstraße rạng sáng 6/7/2025.

Theo bài báo, hai anh em sinh đôi Duy Quang N. và Quang Minh N., cùng 23 tuổi, đã tới Frankfurt dự một buổi hòa nhạc cùng một người bạn. Sau tai nạn, cả hai tử vong, còn người sống sót là Hieu Trung H., 28 tuổi, bị mất một chân và phải ngồi xe lăn.

Khi chủ tọa công bố phán quyết, mẹ của cặp song sinh đã bật khóc nức nở trong phòng xử án.

Screenshot 2026-09-17 091634.png
Cặp song sinh - nạn nhân trong vụ tai nạn

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 2h30 sáng 6/7/2025, Mohammad S. lái chiếc Toyota Corolla của cha mình chạy qua Frankfurt cùng ba người bạn. Trước đó, cả nhóm đã hít khí cười bên bờ sông Main. Trên đường Mainzer Landstraße, người đàn ông quốc tịch Syria này lao vào làn đường dành cho xe đạp và tông trúng hai anh em sinh đôi đang đi chung một chiếc scooter điện.

Cú va chạm khiến hai nạn nhân bị hất văng xa 30 m. Theo kết luận của chuyên gia giám định, Mohammad S. có thể đã chạy với tốc độ lên tới 87 km/h, trong khi tốc độ cho phép tại khu vực chỉ là 50 km/h.

Screenshot 2026-09-17 091707.png

Bài báo mô tả Duy Quang và Quang Minh là hai chàng trai “luôn bước qua cuộc đời với nụ cười”, đang theo học nghề tại Hamburg.

Không dừng lại sau cú đâm đầu tiên, chiếc xe tiếp tục tông vào người bạn đi phía trước họ khoảng 6 m, là Hieu Trung H. Theo cáo trạng, bị cáo lao tới với “tốc độ cao ổn định, vượt mức cho phép”, khiến đầu của Hieu Trung H. đập xuyên qua kính chắn gió. Anh bị kéo lê khoảng 70 m và mất một chân sau vụ tai nạn.

Screenshot 2026-09-17 091651.png
Hieu Trung H. 

Tại phiên tòa hôm thứ Tư, Hieu Trung H. lần đầu xuất hiện để làm chứng. Anh ngồi xe lăn, hai tay đan vào nhau và kể bằng giọng run rẩy rằng mình sang Đức để học nghề điều dưỡng. Anh cho biết đã quen hai anh em sinh đôi từ một lớp học tiếng Đức tại Việt Nam.

Bị cáo đã gửi thư xin lỗi cho Hieu Trung H. Người sống sót nói anh chấp nhận lời xin lỗi, nhưng trong lúc khai trước tòa vẫn không thể nhìn thẳng vào Mohammad S. và xin được đổi chỗ ngồi trong phòng xử án.

“Tôi không còn nhớ gì về vụ tai nạn. Tôi hôn mê gần hai tháng, rồi ký ức mới dần quay lại. Khi tỉnh dậy, tôi nghĩ hai người kia vẫn còn sống. Đột nhiên tôi cảm nhận được rằng mình đã mất một chân, và tôi phải chịu nỗi đau mà không ai muốn trải qua trong đời. Nhưng đau đớn hơn cả là nỗi đau vì hai người bạn của tôi đã chết”, Hieu Trung H. nói.

Tai nạn đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời nạn nhân này. “Trước đây tôi là người thích nói chuyện. Giờ tôi hầu như không muốn nói nữa. Tôi luôn mệt mỏi và phần lớn thời gian chỉ muốn ngủ”, anh cho biết. Mẹ anh đã chuyển sang Đức để chăm sóc con trai.

Tòa án kết tội Mohammad S. về các tội ngộ sát do cẩu thả, gây thương tích do cẩu thả và âm mưu giết người chưa đạt, tuyên phạt 3 năm tù giam. Ngoài án tù, bị cáo còn bị buộc bồi thường cho Hieu Trung H. 350.000 euro tiền bồi thường tổn thất tinh thần, cộng thêm 5% lãi suất.

Chủ tọa, thẩm phán Anke Wagner, cho biết hội đồng xét xử ghi nhận sự hối hận và tuyệt vọng của bị cáo. “Đối với chúng tôi, đây là một nhiệm vụ khó khăn để tìm ra một bản án công bằng”, bà nói. “Bị cáo đã nhiều lần thể hiện rõ rằng anh ta ước gì có thể khiến mọi chuyện chưa từng xảy ra.”

Screenshot 2026-09-17 091722.png

Trước đó, phía công tố đánh giá hành vi này là ngộ sát do cẩu thả và đề nghị mức án 8 năm tù. Trong khi đó, luật sư bào chữa chỉ đề nghị 2 năm tù treo với các cáo buộc can thiệp nguy hiểm vào giao thông đường bộ và bỏ trốn sau tai nạn.

Theo bài báo của Bild, Mohammad S. chỉ ra đầu thú vài giờ sau vụ tai nạn và bị tạm giam từ giữa tháng 7/2025.

Một trong những chi tiết gây ám ảnh tại phiên tòa là các đoạn video giám sát được phát lại cho thấy sau khi gây tai nạn, Mohammad S. vẫn tiếp tục phóng xe qua thành phố, trong khi một chiếc scooter điện mắc kẹt dưới gầm xe tóe lửa trên quãng đường dài hơn 1 km.

Hiện chưa rõ liệu phía công tố hay bên bào chữa có kháng cáo bản án hay không.

Theo Bild

Chia sẻ:
A2+ Banner ALL Articles

Bạn cũng có thể thích