BBC: Người Séc làm việc như những nô lệ thời hiện đại tại chi nhánh McDonald's ở Anh
Theo trang BBC đưa tin, người Séc làm việc như những nô lệ thời hiện đại tại một chi nhánh của chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh McDonald's ở Anh và trong một nhà máy làm bánh. Theo phát hiện của BBC, băng nhóm này đã bóc lột 16 người đến từ Séc trong hơn 4 năm. Các công ty liên quan đã phớt lờ những dấu hiệu cảnh báo trong một thời gian dài.

Các nạn nhân là những người có hoàn cảnh dễ bị tổn thương. Họ hầu hết là những người vô gia cư hoặc nghiện ma túy. Họ làm việc trong nhà hàng thức ăn nhanh hoặc trong nhà máy cung cấp bánh ngọt cho các siêu thị như Asda, Co-op, Marks & Spencer, Sainsbury's, Tesco và Waitrose. Mặc dù họ kiếm được ít nhất là bằng mức lương tối thiểu theo luật định, nhưng băng nhóm này đã tịch thu gần như toàn bộ số tiền đó từ họ. Một tài khoản được trả cho 4 người. Họ sống chỉ với vài bảng anh mỗi ngày trong điều kiện chật chội của một nhà kho dột nát và trong xe caravan không có hệ thống sưởi. Cảnh sát phát hiện băng nhóm này đã lấy số tiền thu được từ công việc của các nạn nhân để mua ô tô sang trọng, đồ trang sức bằng vàng và bất động sản ở Cộng hòa Séc.
Các nạn nhân làm việc tại một chi nhánh của McDonald's ở Caxton, Cambridgeshire. Những người khác làm việc cho công ty bánh mì pitta, công ty có nhà máy ở Hoddesdon, Hertfordshire và Tottenham (phía bắc London) và sản xuất hàng hóa mang nhãn hiệu riêng của siêu thị.
Những người bị bóc lột đã trốn thoát và bỏ trốn về nhà. Nhưng băng nhóm đã truy lùng họ và bắt họ trở về Anh. Tình cảnh của các nạn nhân đã kết thúc vào tháng 10 năm 2019 khi họ liên lạc với cảnh sát Cộng hòa Séc, cảnh sát Séc sau đó đã báo tin cho cảnh sát Anh để điều tra làm rõ.
Trả lời với báo BBC, anh Pavel cho biết anh là người vô gia cư ở Cộng hòa Séc và băng nhóm này tiếp cận anh vào năm 2016. Anh đã bị thu hút bởi lời hứa hão huyền về công việc được trả lương cao ở Anh, khi vào thời điểm đó người Séc có thể làm việc hợp pháp. Theo anh, trải nghiệm này đã để lại những vết sẹo vĩnh viễn không thể xóa trong anh.
Anh Pavel cho biết: “Tổn hại về sức khỏe tinh thần của tôi không thể sửa chữa được, nó sẽ sống với tôi mãi mãi.” Anh cho biết thêm rằng những kẻ bóc lột chỉ đưa cho anh vài bảng anh tiền mặt mỗi ngày, mặc dù anh làm việc 70 giờ một tuần tại chi nhánh McDonald's.
Cảnh sát phát hiện băng nhóm này đã tịch thu hộ chiếu của tất cả nạn nhân và kiểm soát họ bằng bạo lực và tạo sự sợ hãi. Sau khi xem xét các tài liệu pháp lý từ phiên tòa xét xử băng nhóm này và phỏng vấn ba nạn nhân, BBC đã tiết lộ rằng, trong nhiều năm, các công ty liên quan đã phớt lờ những dấu hiệu cảnh báo rằng họ đang tuyển dụng nô lệ thời hiện đại.
Chi nhánh McDonald's ở Anh hiện cho biết họ đã cải tiến hệ thống để phát hiện "những rủi ro tiềm ẩn". Hiệp hội Bán lẻ Anh cho biết các thành viên của họ sẽ rút kinh nghiệm từ vụ việc này.
Nguồn: ČTK









