Bình Dương: Gia đình chi mỗi ngày hơn 10 triệu đồng nấu cơm cho người khó khăn
Gần 2 tháng qua, bếp cơm nghĩa tình 0 đồng của gia đình bà Nguyễn Thị Xuân trên đường Phan Chu Trinh, phường Lái Thiêu (Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) đã trở thành điểm đến quen thuộc vào mỗi buổi trưa từ thứ hai đến thứ sáu của những cô bán vé số, chú chạy xe ôm, những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn…

Anh Trần Văn Tuấn (ngụ TP.Thuận An, Bình Dương) người nhà bà Nguyễn Thị Xuân cho biết: hơn 1 tháng nay mỗi ngày chi khoảng 10 triệu đồng, nấu 600 suất cơm 0 đồng cả chay lẫn mặn đãi người lao động nghè.o
Hơn 1 tháng trước, anh Tuấn sửa lại căn nhà mặt tiền đường Phan Chu Trinh, thuê thêm mặt bằng bên cạnh và sắm mới toàn bộ vật dụng nấu bếp với chi phí cả tỉ đồng rồi cùng nhiều thành viên trong nhà chung tay nấu cơm từ thiện.
"Nhân viên trong bếp cơm hầu hết là người nhà và nhân viên bán vàng.
Bếp chỉ hoạt động từ thứ hai đến thứ sáu, cuối tuần nghỉ ngơi.
Ban đầu dự định nấu khoảng 300 suất nhưng hiện giờ đã lên hơn 600 suất ăn/ngày", anh Tuấn chia sẻ.








(Nguồn: Tonghop)











