Trên mạng đang lan truyền hình ảnh cắt từ một đoạn video, trong đó Ngoại trưởng Séc Petr Macinka ngồi phỏng vấn với một người đàn ông trùm kín mặt. Người này được cho là nhân vật ẩn danh sử dụng biệt danh Thomas Paukner. Tuy nhiên, theo nhóm Detektivní parta, vị bộ trưởng đã thất bại trong một cuộc thử nghiệm an ninh. Theo nhóm này, ông Macinka đã đến trường quay mà không có đội ngũ bảo vệ đi cùng và rơi vào tình huống ở gần các mô hình vũ khí cũng như một vật giả chất nổ. Bộ trưởng Macinka bác bỏ những cáo buộc này. Phe đối lập chỉ trích cách hành xử của ông.
Nhóm Detektivní parta cho biết đã liên hệ với Macinka qua email dưới danh nghĩa Thomas Paukner, một nhân vật viết ẩn danh thường xuyên chỉ trích gay gắt chính phủ tiền nhiệm trong những tháng gần đây và lan truyền thông tin từ các nguồn chưa được kiểm chứng. Theo nhóm này, Macinka phản hồi lời đề nghị phỏng vấn chỉ vài giờ sau đó và yêu cầu tiếp tục trao đổi qua ứng dụng nhắn tin mã hóa Signal.
Sau đó, Macinka lưu ý rằng với tư cách là người thuộc diện được bảo vệ, ông gặp khó khăn trong việc di chuyển tự do. Tuy nhiên, ông được cho là đã đề xuất tìm cách qua mặt các biện pháp an ninh. “Tất nhiên tôi sẽ không làm theo cách báo trước cho họ, nhưng có lẽ sẽ phải có một người đi cùng tôi. Tôi sẽ thử tìm cách để ít nhất anh ta ở ngoài cửa,” Macinka được cho là đã viết cho Paukner.
Hai bên ban đầu thống nhất lịch phỏng vấn vào ngày 18/8, nhưng Macinka được cho là đã hủy vào phút chót. Đến lịch thay thế vào ngày 21/8, ông vẫn tới. Theo nhóm Detektivní parta, Bộ trưởng thực sự được một thành viên duy nhất của Đơn vị Bảo vệ đi cùng, nhưng chỉ vài giây sau đã yêu cầu người này rời đi. Ngoài ra, theo Detektivní parta, trước khi ghi hình, địa điểm không được kiểm tra như thông lệ trong những tình huống tương tự.
Tại trường quay, Macinka được một người đàn ông mặc áo hoodie và trùm kín mặt chờ sẵn, đến mức không thể nhìn thấy khuôn mặt. Theo nhóm này, đó là thành viên Vojtěch Pšenák, người suốt buổi đóng vai Paukner. Detektivní parta cho biết trong phòng có các mô hình súng và một vật giả thiết bị nổ được chế tạo giống thật, gắn dưới chiếc bàn nơi Bộ trưởng ngồi. Phía sau một tấm rèm còn có những người khác. Nếu đây thực sự là một kẻ tấn công, cách thức trên có thể khiến Bộ trưởng phải đối mặt với nguy hiểm nghiêm trọng.
Detektivní parta khẳng định Macinka không tỏ ra nghi ngờ trong cuộc phỏng vấn cũng như ngay sau đó. Theo nhóm này, khoảng một tuần sau cuộc phỏng vấn, chính Macinka vẫn chủ động nhắn tin cho Pšenák qua Signal. Những thông tin và hình ảnh cuộc trò chuyện do nhóm công bố hiện chưa thể được kiểm chứng độc lập.
Macinka khẳng định đã nhận ra Pšenák
Macinka đã công khai xác nhận tham gia cuộc phỏng vấn, dự kiến được phát vào chiều thứ Năm, từ một ngày trước đó. Tuy nhiên, phiên bản của ông khác biệt đáng kể so với tuyên bố của nhóm Detektivní parta. Bộ trưởng khẳng định ông đã nhận ra Pšenák và biết về cuộc thử nghiệm. “Một chính trị gia thực hiện hàng nghìn cuộc phỏng vấn trong thời gian đương nhiệm. Có cuộc thú vị, có cuộc thì không. Tôi vừa thực hiện một cuộc như vậy và có lẽ nó sẽ sớm được công bố,” ông viết trên mạng xã hội.
Theo Macinka, việc nhận ra Pšenák không khó. “Ông Pšenák trùm kín mặt và cố tỏ ra mình là Thomas Paukner, nhưng ngay cả như vậy, chỉ có một người hoàn toàn mù và điếc mới không nhận ra vóc dáng ‘có vẻ rất thể thao’ cùng giọng nói đặc trưng, nghe như đang than vãn của ông ta,” Bộ trưởng nói.
Detektivní parta bác bỏ lời giải thích này. Nhóm này lưu ý rằng cuộc ghi hình diễn ra ngày 21/8, trong khi Macinka chỉ công khai xác nhận tham gia vào ngày 2/9. Theo nhóm, nếu Bộ trưởng thực sự biết ai đứng sau danh tính Paukner, thì không rõ tại sao ông lại ngồi cùng người này trong phòng mà không có nhân viên bảo vệ.
Detektivní parta tự giới thiệu là một chương trình điều tra chuyên phanh phui những người lan truyền thông tin sai lệch, tội phạm ấu dâm và đấu tranh vì quyền động vật. Chủ tịch nhóm là YouTuber và nhân vật nổi tiếng với các màn khiêu khích Mike Oganesjan, hoạt động trên Internet dưới biệt danh MikeJePan. Theo trang web của nhóm, Vojtěch Pšenák và Tomáš Waluš cũng là thành viên.
Năm ngoái, chẳng hạn, Detektivní parta công bố một video được cho là ghi lại cảnh nghị sĩ thuộc đảng SPD Jindřich Rajchl có những hành vi thân mật. Trên nền tảng trả phí Herohero, nhóm hiện có hơn 38.000 người đăng ký.
Oganesjan từng có tiền án, tiền sự. Năm ngoái, ông ra hầu tòa trong vụ việc liên quan đến một quầy phát động ký tên đặt gần Văn phòng Chính phủ, nơi ông bị cáo buộc đe dọa những người tại đó bằng bạo lực. Ông được tuyên vô tội. Trước đó, ông cũng từng rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán. Tháng 6 năm nay, trong chương trình Rozstřel của iDNES.cz, Oganesjan cho biết ông đã hoàn tất quá trình xóa nợ.
Vụ việc cũng thu hút sự chú ý của phe đối lập, trong đó nhiều người chỉ trích hành động của Bộ trưởng. Chủ tịch ODS Martin Kupka bình luận về vụ việc trên mạng xã hội X. “Tôi hiểu đúng chứ? Bộ trưởng Macinka đi phỏng vấn với một người nào đó trùm kín mặt, mà người này còn giả danh một người khác?” ông đặt câu hỏi.
Kupka sau đó tiếp tục chỉ trích Macinka vì ông đang giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao. “Chính người có nhiệm vụ đại diện cho Séc ở nước ngoài lại để một nhóm troll trên Internet lừa như vậy. Thật không thể tin nổi, đúng là một màn hài kịch vô cùng lố bịch,” Kupka nói.
“Tiếp theo sẽ là gì? Petr Macinka sẽ trực tiếp trả lời phỏng vấn Peskov rồi bàn với ông ta về bí mật quốc gia? Đứa trẻ ở Černín này chỉ nên được cầm một cây kem và cùng lắm là một bộ đàm đồ chơi. Tôi đã nói điều đó ngay từ đầu,” Phó Chủ tịch TOP 09 Marek Ženíšek phản ứng trước hành động được cho là của Macinka.
(Theo iDnes)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này
