Vụ nổ từ một thiết bị nổ tự chế xảy ra tối thứ Bảy tại nhà hàng Balzi Rossi ở thủ đô Moscow đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương. Thời điểm xảy ra vụ việc, nhà hàng đang đóng cửa để phục vụ một sự kiện riêng. Theo các nhân chứng, đây được cho là tiệc sinh nhật của tướng Nga Aleksandr Chayko. Nhiều người dân khu vực cho biết họ nghe thấy một tiếng nổ lớn, cửa kính vỡ tung. Vụ việc đang được cho là có liên quan tới cuộc xung đột tại Ukraine.

Tiếng nổ lớn, cửa kính vỡ tung
Một tiếng nổ chát chúa, những ô cửa kính bị phá vỡ. Quả bom mà một phụ nữ lạ mặt tìm cách mang vào nhà hàng ở Moscow trong tối thứ Bảy đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng. Các nhân chứng sống gần hiện trường kể lại những giây phút kinh hoàng ngay sau vụ nổ, khi mặt tiền nhà hàng bị tàn phá nghiêm trọng. Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin gọi đây là một “hành động khủng bố”.
Chất nổ giấu trong gói quà
Hiện trường vụ nổ vẫn còn in dấu với những khung cửa sổ vỡ nát và các mảng tường chi chít mảnh vỡ. Theo BBC dẫn nguồn Ủy ban Chống khủng bố quốc gia Nga, một phụ nữ đã cố gắng mang vào nhà hàng một thiết bị nổ tự chế được ngụy trang dưới dạng quà tặng.
Các quan chức cho biết người phụ nữ này có thể chỉ là người giao hàng, mang gói quà tới cho một vị khách trong buổi tiệc riêng và có thể không hề biết bên trong là chất nổ. Nhiều khả năng quả bom đã được kích hoạt từ xa bởi một người khác. Thiết bị phát nổ sau khi nhân viên an ninh từ chối cho người phụ nữ vào bên trong.
Trong số các nạn nhân thiệt mạng có chính người phụ nữ mang gói hàng, một vệ sĩ và một thực khách của nhà hàng. Hai người khác tử vong trên đường được đưa tới bệnh viện. Theo tờ The Guardian, vụ tấn công xảy ra vào khoảng 20h tối.
Tướng Chayko được cho là đang tổ chức sinh nhật
Đến nay, danh tính kẻ chủ mưu vẫn chưa được xác định. Một số nguồn tin chưa được kiểm chứng từ báo Kommersant cho biết, thời điểm xảy ra vụ nổ, Thượng tướng Aleksandr Chayko đang tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ 55 tại nhà hàng này.
Ông Chayko, chỉ huy cấp cao của lực lượng hàng không – vũ trụ Nga, được cho là có liên quan tới chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Ông cũng từng đối mặt với các cáo buộc về tội ác chiến tranh, trong đó có vụ thảm sát dân thường tại Bucha. Theo các nguồn tin, khách mời trong buổi tiệc có thể gồm các sĩ quan Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), nhiều tướng lĩnh và một số nghị sĩ.
Theo trang Ukrainska Pravda, gần khu vực nhà hàng có nhiều phương tiện mang biển số màu đen – loại thường được quân đội và một số lực lượng an ninh Nga sử dụng. Một xe buýt của lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga cũng được nhìn thấy tại khu vực lân cận. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có danh sách khách mời chính thức cũng như xác nhận cụ thể về những người tham dự sự kiện.
Nga chưa chính thức công bố, đại sứ quán đổ lỗi cho Ukraine
Điện Kremlin hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc. Tuy nhiên, trong tuyên bố ngày Chủ nhật, Đại sứ quán Nga tại Italy đã cáo buộc Ukraine đứng sau vụ nổ.
Tuyên bố nêu rõ: “Rõ ràng, bằng cuộc tấn công vào một trong những nhà hàng Italy tốt nhất ở Moscow, những kẻ khủng bố từ Kiev muốn đe dọa người Italy đang làm việc tại Nga”.
Lo ngại chiến sự lan rộng, tâm lý bất an gia tăng
Nhiều nhân chứng tin rằng vụ việc có liên quan trực tiếp tới cuộc chiến tại Ukraine.
“Tôi nghe thấy một tiếng nổ rất lớn. Ngay lập tức tôi nhận ra đó là một vụ nổ. Thật kinh hoàng. Tôi vẫn chưa thể hoàn hồn, vì mọi chuyện xảy ra ngay trước mắt tôi,” một nhân chứng tên Alexandra nói với phóng viên Steve Rosenberg của BBC.
Một nhân chứng khác là bà Lyudmila cho biết bà bị ám ảnh bởi những cái chết mà theo bà “nhiều khả năng có liên quan đến chiến tranh”.
Trong khi đó, một phụ nữ tên Galina lại cho rằng Anh phải chịu trách nhiệm vì ủng hộ quân đội Ukraine. Bà lớn tiếng với phóng viên BBC: “Đó là việc các ông gây ra. Tôi đã thấy các ông chất vấn tổng thống của chúng tôi bằng những câu hỏi khó chịu. Tôi chỉ muốn đấm ông một cú”.
Nga từng ghi nhận nhiều vụ ám sát nhằm vào quan chức quân sự
Trước đó, Moscow từng cáo buộc Kiev đứng sau hàng loạt vụ ám sát nhắm vào các quan chức quân sự cấp cao của Nga. Tháng 4 năm ngoái, Trung tướng Yaroslav Moskalik, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến chính thuộc Bộ Tổng tham mưu Nga, đã thiệt mạng trong một vụ nổ xe bom. Ukraine không công khai nhận trách nhiệm.
Trong khi đó, theo PBS News, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã chính thức nhận trách nhiệm về cái chết của Trung tướng Igor Kirillov, Tư lệnh lực lượng phòng thủ hóa học, sinh học và phóng xạ của Nga. Ông Kirillov bị sát hại vào tháng 12/2024 khi một thiết bị nổ giấu trong xe scooter phát nổ trước nhà riêng ở Moscow.
Ngoài ra, những nạn nhân nổi tiếng khác trong các vụ đánh bom trên lãnh thổ Nga còn có Darya Dugina, con gái của một nhà tư tưởng dân tộc chủ nghĩa có ảnh hưởng, và blogger quân sự ủng hộ Điện Kremlin Vladlen Tatarsky, tên thật là Maxim Fomin.
Trong vụ Dugina, Kiev bác bỏ mọi liên quan. Còn trong vụ Tatarsky, giới chức Ukraine không đưa ra bình luận chính thức. Một tòa án Nga sau đó đã kết tội nhà hoạt động Darya Trepova liên quan đến vụ ám sát blogger này và tuyên phạt 27 năm tù.
Nguồn Deník
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này









