Bé gái 6 tuổi bị chó pitbull tấn công tại Plzeň, phải nhập viện điều trị
Một gia đình ở thành phố Plzeň, Cộng hòa Séc, vừa trải qua những giây phút kinh hoàng khi con gái nhỏ bị chó pitbull tấn công gần một cửa hàng không xa trung tâm thành phố. Bé gái bị cắn vào tay và chân, phải nhập viện điều trị.
Cảnh sát đang điều tra các tình tiết liên quan vụ việc. “Theo thông tin ban đầu, con chó được buộc vào hàng rào phía trước cửa hàng. Sau đó, nó tuột khỏi dây và tấn công đứa trẻ”, người phát ngôn cảnh sát Michaela Raindlová xác nhận với trang tin TN.cz. Chủ con chó được cho là đang ở bên trong cửa hàng vào thời điểm xảy ra vụ việc.
Lực lượng cấp cứu cũng được điều động tới hiện trường. “Nạn nhân là một trẻ ở độ tuổi đầu bậc tiểu học, bị thương mức độ trung bình ở tay và chân. Bé được đưa tới bệnh viện trong tình trạng ổn định”, ông Martin Štěpán, người phát ngôn cơ quan cấp cứu, cho biết.
Trao đổi với trang Krimi-Plzeň, cha của bé gái kể lại diễn biến vụ tấn công: “Con chó của gia đình tôi đi trước và tất nhiên có dây dắt, các con tôi đi phía sau. Đúng lúc đó, con chó đang bị buộc bắt đầu sủa, giật mạnh dây rồi sổng ra do không được buộc chắc chắn vào hàng rào”.
Theo người cha, con chó sau đó lao thẳng về phía con gái ông.
“Nó ngoạm vào tay, quật con bé xuống rồi kéo lê trên mặt đất. Sau đó, nó tiếp tục cắn vào chân cháu. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong vài giây. Con gái tôi hoàn toàn không đến gần, không chạm vào, không định vuốt ve hay có bất kỳ hành động nào khiêu khích con chó. Cuối cùng, mọi người mới đuổi được nó đi”, ông kể.
Chủ con chó sau đó chạy từ trong cửa hàng ra ngoài. “Con gái tôi chảy rất nhiều máu, có hai vết cắn rất sâu và phải được xe cấp cứu đưa đi. Đáng tiếc, những vết thương này sẽ để lại sẹo. Con bé chỉ nặng khoảng 20 kg, trong khi con chó nặng tới 40 kg. Chúng tôi vẫn còn may mắn vì nó không cắn vào cổ hoặc đầu cháu, nếu không hậu quả có thể nghiêm trọng hơn rất nhiều”, người cha đau xót nói.
Theo lời người cha, cảnh sát sau đó đã có mặt tại hiện trường. Chủ con chó được cho là thừa nhận đã uống bia và có kết quả kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở dương tính.
“Không một bậc cha mẹ nào nên phải chứng kiến cảnh đứa con 6 tuổi của mình bị chó quật ngã, kéo lê trên mặt đất, rồi nhìn thấy máu, những vết thương sâu và con được đưa đi bằng xe cấp cứu”, ông nói.
Nguồn TN.cz











