Tối 22/12, tại Praha, Cộng hòa Séc đã diễn ra trình nghệ thuật đặc biệt Dấu chân người lính, nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12 và 80 năm Quốc khánh 2/9. Giữa lòng Praha, chương trình đã tái hiện ký ức hào hùng của dân tộc, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tri ân và sự gắn kết bền chặt của cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc.

Sự kiện do Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tại Cộng hòa Séc phối hợp với Hội Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Cộng hòa Séc tổ chức, dưới sự bảo trợ của Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc.
Phát biểu tại chương trình, ông Tạ Quang Thanh - Tùy viên Quốc phòng Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của sự kiện đối với cộng đồng người Việt xa quê: "Các hoạt động rất ý nghĩa, trang trọng, ấm áp và đủ đầy tình cảm. Sự hiện diện đông đủ của các thế hệ cựu chiến binh Việt Nam tại đây thể hiện sự kết nối, đoàn kết bền chặt của cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc", ông Tạ Quang Thanh chia sẻ.

Cùng chung cảm xúc, ông Trần Văn Đang - Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc khẳng định: Chương trình là dịp để cộng đồng tưởng nhớ và biết ơn những người lính, những cựu chiến binh đã hy sinh xương máu, tuổi trẻ và công sức để bảo vệ nền độc lập của dân tộc.

Dấu chân người lính gồm 12 tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, trải dài từ ca khúc cách mạng, trích đoạn chèo, đến các tiểu phẩm và trích đoạn kịch nói. Tham gia chương trình có nhiều nghệ sĩ trong cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc, các hội viên Hội Cựu Chiến binh. Bên cạnh đó là những nghệ sĩ từ Việt Nam sang biểu diễn như NSND Ngọc Thư - nguyên Giám đốc Nhà hát Kịch Quân đội; NSƯT Minh Tuấn - nguyên diễn viên Nhà hát Kịch Quân đội; NSƯT Nguyễn Thị Chinh; nghệ sĩ Chèo Ngọc Tâm; ca sĩ Hoàng Lâm, MC - ca sĩ Hoàng Thanh…


Gần 40 năm gắn bó với quân ngũ NSND Ngọc Thư - là một trong những gương mặt vàng của điện ảnh, sân khấu Việt Nam với quân hàm Đại tá, nguyên Giám đốc Nhà hát Kịch nói Quân đội.
Nghệ sĩ cho biết việc tái hiện và khắc họa lại hình ảnh của những người lính cụ Hồ trong những năm tháng bom đạn là điều vô cùng thiêng liêng với mỗi người nghệ sĩ. Nhiều năm đứng trên sân khấu với vai diễn người lính nhưng đây có lẽ là sân khấu đặc biệt với nghệ sĩ Nguyễn Ngọc Thư khi tái hiện những người hùng của dân tộc trên đất nước bạn đến với bà con kiều bào ở nhiều thế hệ xa Tổ quốc.
Ông Lê Duy Kỳ - một cựu chiến binh Việt Nam tại CH Séc, ông từng đi lính năm 1969 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ông hiện cũng là thành viên của Hội cựu chiến binh Việt Nam tại CH Séc. Tham dự đêm nghệ thuật với những vở diễn hào hùng của lịch sử dân tộc ông không thể quên những năm tháng hành quân của mình cùng các đồng đội

Theo ông Phạm Gia Hậu - Chủ tịch Hội Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Cộng hòa Séc, đây là chương trình nghệ thuật đầu tiên của người Việt tại đất nước này được tổ chức bài bản để chào mừng Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quốc khánh.
"Những vở kịch như Những điều không thể mất của cố tác giả Lưu Quang Vũ hay Cát và nước của tác giả Nguyễn Quang Vinh đã thực sự chạm đến cảm xúc người xem. Đặc biệt, ca khúc Điều còn mãi trong phim Mưa đỏ đã tạo nên khoảnh khắc vỡ òa trong khán phòng. Và không ít khán giả đã rơi nước mắt khi theo dõi tiết mục Dấu chân tròn trên cát ", ông Phạm Gia Hậu chia sẻ.
Với các cựu chiến binh, Dấu chân người lính còn là dịp gặp gỡ, ôn lại những năm tháng chiến đấu gian khổ nhưng đầy tự hào. Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tại Cộng hòa Séc xúc động cho biết, dù sống xa quê hương, những người lính năm xưa vẫn luôn hướng về Tổ quốc bằng tinh thần và trách nhiệm của mình.
"Chúng tôi luôn mang trong mình dòng máu Việt Nam, tinh thần anh Bộ đội Cụ Hồ. Đây là dịp để nhắc nhớ bản thân không ngừng phấn đấu, đồng thời gửi gắm tới thế hệ trẻ thông điệp về lòng yêu nước, ý chí vượt khó và khát vọng cống hiến", ông Nguyễn Văn Sơn nói.
Cùng chung suy nghĩ, ông Tống Xuân Dũng - Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tại Cộng hòa Séc chia sẻ, mỗi dịp 22/12, những chương trình như Dấu chân người lính lại khơi dậy trong ông và đồng đội khí thế hào hùng của tuổi trẻ năm xưa. "Trong thời bình, những ngày như thế này càng có ý nghĩa. Đó là dịp để giáo dục con cháu hiểu được những hy sinh của thế hệ cha anh, từ đó biết trân trọng hòa bình hôm nay", ông Tống Xuân Dũng bày tỏ.















BBT TamdaMedia
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này
















