Tại CH Séc đang dấy lên một vấn đề cấp thiết, khi các tội phạm ở tuổi vị thành niên ngày càng tăng, tuy nhiên mức xử phạt lại vô cùng hời hợt. Liệu rằng chính vì lợi dụng độ tuổi vị thành niên này mà các hung thủ nhỏ tuổi ngày càng gia tăng? Đây cũng là một câu hỏi lớn mà khiến các chính trị gia Séc phải nghĩ tới nhằm ngăn chặn các vụ phạm tội ở tuổi vị thành niên hiện nay.
Thời gian gần đây tại Séc liên tục xảy ra những vụ bạo lực và đe doạ bạo lực tại khắp các trường học và xã hội, mà đối tượng thực hiện lại hầu như là trẻ em. Điều này khiến người ta nhớ lại những vụ án kinh hoàng do chính các đối tượng trẻ em thực hiện nhưng chúng lại chỉ chịu những mức phạt hết sức hời hợt.
Điển hình như vụ việc một cậu bé 14 tuổi ở Chlumec nad Cidlinou đã gây ra một vụ giết người tàn bạo, nhưng chưa bao giờ phải ngồi tù. Dù còn rất trẻ, cậu đã lên kế hoạch sát hại mẹ nuôi một cách chi tiết. Sau khi đâm bà hàng chục nhát dao, cậu tự làm mình bị thương để có thể đánh lừa cảnh sát, tuyên bố rằng không phải mình là kẻ giết người.
Câu chuyện gây chấn động này là một phần trong loạt bài “Tội ác đặc biệt nghiêm trọng” của CNN Prima NEWS, tập trung vào những vụ án kinh hoàng nhất trong vài thập kỷ qua.
Vụ việc bắt đầu từ năm 2000, khi bà Marie ở Chlumec nad Cidlinou cùng chồng quyết định nhận nuôi một cậu bé. Vì không thể có con, họ rất hạnh phúc khi đón bé Matěj mới một tuổi vào gia đình. Nhưng sau 13 năm, cậu bé đã trả ơn mẹ nuôi theo cách khủng khiếp nhất có thể.
Matěj lớn lên và ngày càng gây ra nhiều rắc rối cho cha mẹ nuôi, đặc biệt là vào năm 2013, khi những vấn đề này lên đến đỉnh điểm. Cậu bé 14 tuổi bắt đầu bỏ tập bóng đá, dù trước đó là một cầu thủ xuất sắc. Thậm chí, cậu còn nói với bạn bè rằng sẽ giết mẹ nuôi, nhưng không ai để tâm đến lời đe dọa này. Khi bạn bè cười đùa, Matěj đã âm thầm lên kế hoạch giết người trong đầu.
Tội ác rúng động
Ngày 18 tháng 3 năm 2013, Matěj quyết định ra tay. Cậu đợi mẹ nuôi 50 tuổi trở về từ nơi làm việc. Khi bà vừa bước vào nhà, cậu lập tức tấn công bằng dao. Theo kết quả điều tra, cậu đã hành động với sự tàn bạo khủng khiếp. Thi thể nạn nhân có hàng chục vết đâm và cắt, chứng tỏ cậu muốn chắc chắn rằng bà không thể sống sót. Cậu không hề tỏ ra thương xót.
Khi vụ án xảy ra, cha nuôi của Matěj không có ở nhà, nên cậu có đủ thời gian thực hiện tội ác. Đáng chú ý, dù chỉ mới 14 tuổi, Matěj không hề hoảng loạn sau khi gây án. Cậu đã lên kế hoạch từng chi tiết, bao gồm cả việc tạo bằng chứng ngoại phạm để đánh lừa cảnh sát.
Thủ phạm nói dối về những tên cướp để trốn tội
Sau khi sát hại mẹ nuôi, Matěj tự rạch tay mình để tạo bằng chứng rằng cậu cũng là nạn nhân. Khi cảm thấy vết thương đủ thuyết phục, cậu gọi cấp cứu. Bác sĩ không thể cứu được bà Marie, nhưng thương tích của Matěj không nghiêm trọng, nên cậu nhanh chóng có thể nói chuyện với cảnh sát.
Matěj kể với cảnh sát rằng cậu đã bất ngờ bắt gặp hai tên cướp bịt mặt trong nhà. Theo lời cậu, bọn cướp đã giết mẹ nuôi và tấn công cậu khi cậu cố gắng bảo vệ bà. Cậu nói với vẻ rất thuyết phục, như thể chính mình tin vào câu chuyện đó. Tin đồn về những kẻ giết người lạ mặt nhanh chóng khiến người dân Chlumec nad Cidlinou hoảng sợ.
Tuy nhiên, sau một vài cuộc thẩm vấn, cảnh sát nhận ra có nhiều điểm bất hợp lý trong lời khai của cậu bé. Họ cũng biết rằng Matěj từng nhiều lần phàn nàn về mẹ nuôi và đe dọa sẽ giết bà. Khi các bạn học của Matěj xác nhận rằng cậu từng nói về kế hoạch sát hại mẹ nuôi, cảnh sát đã xác định được hung thủ thực sự. Nhưng cậu không bao giờ phải ngồi tù.
Hình phạt nhẹ đến khó tin
Dù bị tuyên án với mức phạt cao nhất dành cho người chưa thành niên, Matěj chỉ phải ở trong trại cải tạo cho đến khi đủ 18 tuổi. Sau đó, cậu được trả tự do mà không có bất kỳ hồ sơ tội phạm nào. Đặc biệt, cha nuôi của Matěj vẫn thường xuyên đến thăm cậu ngay cả sau khi bản án được đưa ra.
(Theo CNN Prima news)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này