Kể từ tuần trước, cảnh sát Séc đã bắt đầu tìm kiếm ông Martin Kosobud 54 tuổi – giám đốc ČSOB Private Banking, người đã bỏ trốn khỏi bệnh viện tâm thần ở Praha và mang theo súng với ý định tự sát.

Theo cảnh sát, ông đã bỏ trốn về nhà và lấy súng của mình mang đi (loại súng được phép sử dụng cá nhân), ông còn để lại lời nhắn. Theo những tình tiết thu thập được, cảnh sát cho biết ông dường như có ý định tự sát.
Ông Martin Kosobud đã làm việc ở vị trí này hơn 12 năm, nhưng đã làm việc tại ČSOB được 20 năm. Ông có hai con trai.
Vào Chủ nhật, ngày 26 tháng 3, ông đã đi bộ rời khỏi bệnh viện tâm thần nơi ông đang điều trị. Ông ấy đi đến nơi ở của mình ở České Budějovice và lấy súng cá nhân của mình đi khỏi nhà. Người nhà và cảnh sát lo lắng rằng ông có ý định tự tử.
Cảnh sát cũng đang tìm kiếm chiếc xe của anh ta, chiếc xe mà Kosobud được cho là đã rời đi. Đó là chiếc Mercedes Benz B 200 CDI màu bạc với số đăng ký 3C5 0600.
Ông Martin Kosobud cao 1m85 và dáng người trung trung. Ông ấy có mái tóc ngắn màu nâu và đôi mắt xanh nhạt. Lần cuối cùng người ta nhìn thấy anh ta mặc quần jean xanh và đi giày tối màu. Cảnh sát yêu cầu bất kỳ ai có thông tin về ông Martin Kosobud hãy liên hệ với họ qua đường dây nóng 158.
Kosobud là giám đốc điều hành lâu năm của ČSOB Private Banking. Dưới sự lãnh đạo của ông, công ty đã giành được giải thưởng dành cho ngân hàng tư nhân tốt nhất, được tạp chí Financial Times và The Banker công bố hàng năm.
(BBT TamdaMedia)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này