Vùng Ústecký được coi là một trong những nơi có chất lượng sống thấp nhất ở Cộng hòa Séc trong thời gian dài. Thành phố Ústí nad Labem là thành phố có nồng độ ma túy đá trong nước thải cao nhất trên toàn châu Âu.

Ma túy chính là một trong những "vết thương nhức nhối" nhất của vùng Ústecký, kéo theo đó là tình trạng tội phạm gia tăng chóng mặt. Người dân địa phương cho biết, họ thậm chí không dám ra đường sau khi trời tối. Thậm chí vào ban ngày, nhiều khu vực cũng trở thành "vùng cấm" mà mọi người thường xuyên tránh né vì không muốn chạm trán với những đối tượng phê thuốc hoặc có hành vi hung hãn.
Dù các số liệu thống kê chính thức cho thấy tỷ lệ tội phạm đang có xu hướng giảm, nhưng thực tế tại một số khu vực, các vụ vi phạm pháp luật vẫn diễn ra như "cơm bữa" hàng ngày.
Cảnh sát khẳng định: Tỷ lệ tội phạm đã giảm hơn một nửa
Trái ngược với nỗi sợ hãi của người dân, các con số thống kê lại cho thấy một bức tranh khả quan hơn. Ông Jindřich Holeček, Giám đốc Cảnh sát vùng Ústí, chia sẻ: "Tôi vẫn còn nhớ thời điểm cách đây vài năm, khi khu vực này ghi nhận tới 4.500 vụ phạm pháp hình sự mỗi năm. Nhưng năm nay, cục diện đã thay đổi. Hiện chúng tôi chỉ ghi nhận khoảng 2.200 vụ, tương ứng với mức giảm tới 55%."
Ústí nad Labem hiện là thành phố có số lượng "vùng loại trừ xã hội" lớn nhất tại Séc. Ba khu vực trọng điểm là Předlice, Mojžíř và Krásné Březno đang là nơi trú ngụ của hơn 8.000 người sống bên lề xã hội. Đây cũng là nơi ẩn náu thường xuyên của những đối tượng đang bị truy nã toàn quốc.
Trong một tòa nhà tại khu Předlice, nơi được cho là tập trung đông đảo người vô gia cư. Lối vào duy nhất là băng qua tầng hầm ẩm thấp. Để chống chọi với cái lạnh mùa đông, những người cư ngụ tại đây thậm chí phải dỡ bỏ sàn gỗ để làm củi đốt. Theo phản ánh, hỏa hoạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, trong khi kim tiêm đã qua sử dụng vứt vương vãi khắp nơi. Một sĩ quan cảnh sát cho biết: "Đây là thực trạng thường thấy ở những khu vực như thế này."
Bên trong căn nhà hoang tàn, phóng viên ghi nhận hình ảnh một phụ nữ vô gia cư nằm co quắp trên tấm đệm cũ nát. Dù xung quanh đầy rẫy kim tiêm, người phụ nữ này vẫn khăng khăng khẳng định mình không hề sử dụng ma túy.
Những khu vực bị cô lập từ lâu đã bị cư dân Ústí mặc định là các "no-go zone" (vùng cấm bước chân vào). "Tôi chắc chắn sẽ không bao giờ bén mảng đến khu vực đó,"một người dân khẳng định. Thế nhưng, điều đáng lo ngại hơn cả là ngay tại trung tâm thành phố, cảm giác an toàn của người dân cũng đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Tại khu vực trung tâm Ústí nad Labem, sự xuất hiện thường xuyên của các nhóm đối tượng bất hảo đã trở thành nỗi khiếp sợ đối với người dân bình thường. Họ thường xuyên tụ tập, gây mất trật tự và dùng những lời lẽ thô tục.
"Tôi thực sự lo sợ khi phải để con trai mình đi xem phim một mình," một ông bố chia sẻ về sự bất an thường trực. Một phụ nữ khác cũng bày tỏ sự thận trọng: "Buổi tối tôi hầu như không dám ra ngoài, nếu có việc bắt buộc thì nhất thiết phải đi cùng đàn ông."
Nghèo đói và tội phạm ma túy: Công nghệ "nấu" ma túy đá trong hai chiếc ba lô
Tình trạng nghèo đói tại Ústí gắn liền với sự bùng nổ của tội phạm ma túy. Giám đốc Cảnh sát vùng, ông Holeček, cho biết ông đã yêu cầu các sĩ quan tuần tra trực tiếp trên đường phố phải tập trung quyết liệt vào loại tội phạm này, nhắm đến cả những đối tượng sử dụng lẫn các tay buôn bán lẻ.
"Ma túy đá thực sự là loại chất gây nghiện đặc trưng tại các vùng cô lập nơi đây. Tôi đã chứng kiến những trường hợp mà một con nghiện kiêm 'thợ nấu' thủ công chỉ cần hai chiếc ba lô và một góc khuất là đủ để tự sản xuất ma túy đá ngay tại chỗ," ông Holeček chia sẻ về mức độ tinh vi và cơ động của các xưởng sản xuất siêu nhỏ.
Điều đáng báo động hơn cả là chất lượng của loại ma túy này. Ông Jiří Mazáč, trưởng phòng Thí nghiệm Kỹ thuật Hải quan, khẳng định: "Những mẫu ma túy đá mà chúng tôi có dịp phân tích đều có độ tinh khiết cực cao, lên tới 99% hoặc thậm chí hơn."
Nhà kinh tế học Vít Hradil nhận định: "Điểm yếu nhất của khu vực này chính là thị trường lao động với tỷ lệ thất nghiệp cao. Thực tế đã chứng minh có một mối liên hệ mật thiết giữa nghèo đói và tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy." Dù tình hình đã có những cải thiện chậm rãi trong vài năm qua, nhưng vùng Ústí vẫn chưa thể rũ bỏ được "tiếng xấu" đã đeo bám bấy lâu.
(Theo TN Nova)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này












