Tối ngày 27/9/2025, tại Khu tổ chức sự kiện DEPO 2015, đường Presslova 14, TP Plzeň, cộng đồng người Việt Nam cùng bạn bè Séc đã long trọng tổ chức Lễ hội Tết Trung thu – một ngày hội đặc biệt dành cho các em thiếu nhi.

Đây không chỉ là dịp các cháu được vui chơi, hòa mình vào những trò chơi dân gian truyền thống Việt Nam kết hợp với các trò chơi hiện đại phổ biến tại Séc, mà còn là nơi cộng đồng sum vầy, gắn kết và nuôi dưỡng tình yêu quê hương, cội nguồn. Nếu những năm đầu chỉ có vài trăm cháu tham gia, thì nay con số đã lên tới gần một nghìn em nhỏ – minh chứng rõ rệt cho sự lớn mạnh của cộng đồng người Việt tại Plzeň và các vùng lân cận, cũng như sự tâm huyết của Ban Chấp hành Hội người Việt Nam TP Plzeň qua nhiều nhiệm kỳ đã không ngừng duy trì, phát triển và nâng tầm sự kiện.

Đến tham dự đêm vui có;
Ông Trần Tiến – Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại CH Séc (được Chủ tịch Liên hiệp Hội – ông Trần Văn Đang cử tham dự) cùng phu nhân.
Ông Nguyễn Sinh – Chủ tịch tỉnh Plzeň và các vùng lân cận cùng phu nhân.
Ông Nguyễn Văn Cảnh – Chủ tịch Hội người Việt Nam tại TP Plzeň cùng phu nhân và Ban Chấp hành Hội.
Về phía Séc có bà Petra Soukupová – Trưởng Văn phòng hội nhập người nước ngoài tỉnh Plzeň và các cộng sự.
Ngoài ra, chương trình còn có sự hiện diện của các khách mời, các mạnh thường quân, đại diện các Hội người Việt Nam tại Rockycany, Tachov, Domazlice, Hội Phật tử, CLB Phụ nữ, lớp Tiếng Việt, nhiều gia đình người Séc cùng hơn một nghìn cháu thiếu nhi và phụ huynh.



Sân ngoài trời: ngập tràn tiếng cười với những trò chơi vận động như leo thang, cầu trượt hơi khổng lồ; các gian hàng ẩm thực đậm hương vị quê hương với trái cây, bánh kẹo, món ăn truyền thống Việt Nam. Đặc biệt, phụ huynh có cơ hội thưởng thức bia Plzeň trứ danh.
Trong hội trường lớn: diễn ra nhiều trò chơi dân gian Việt Nam do hai nghệ sĩ chuyên nghiệp Châu Tuấn – Tiểu Doanh tử Việt Nam trực tiếp hướng dẫn: tranh ghế, kẹp bóng đồng đội, kẹp bóng nổ nhanh, bỏ đũa vào lọ, chuyền chai khéo…
Khu sách tiếng Việt: giới thiệu, bán sách, đồng thời hỗ trợ các cháu duy trì và học thêm tiếng mẹ đẻ song song với chương trình học văn hóa tại trường Séc. Tại đây còn có khu trang điểm lễ hội, mang lại thêm niềm vui cho các em nhỏ.
Truyền thống hiếu học luôn là niềm tự hào của cộng đồng Việt Nam tại Plzeň. Từ những thập niên 1960 đến 1990, nơi đây đã chắp cánh cho nhiều thế hệ du học sinh Việt Nam, trong đó không ít người trở thành lãnh đạo cấp cao trong chính phủ, tập đoàn lớn tại Việt Nam, hoặc ở lại gắn bó và giữ vai trò lãnh đạo quan trọng của Liên hiệp người Việt Nam tại CH Séc.
Năm nay, cộng đồng Thành phố Plzeň vinh danh 130 học sinh giỏi ở các cấp học. Trong đó, bậc đại học có 5 sinh viên tiêu biểu, nổi bật nhất là;
Một sinh viên Trường Đại học Kinh tế Praha (VŠE) đạt danh hiệu sinh viên giỏi 2 năm liền.
Một sinh viên Y khoa, Trường UK chi nhánh Plzeň đạt thành tích sinh viên giỏi 3 năm liên tiếp.
Đặc biệt, sinh viên Hoàng Phương Linh (Khoa Marketing, PR & Truyền thông đại chúng – Trường UK Praha) 3 năm liên tiếp đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc (với điểm tổng kết ba năm là 1,11) liên tục được nhận học bổng và tiền thưởng của nhà trường. Trong đó, có một học kỳ trao đổi tại Đại học LMU – München (CHLB Đức). Riêng năm thứ 3, em còn theo học thêm trường Đại học Luật Plzeň và tiếp tục đạt thành tích xuất sắc với điểm trung bình năm học 1.07.
Phát biểu tại chương trình
Ông Trần Tiến khẳng định:
“Liên hiệp Hội luôn đồng hành cùng các Hội người Việt tại địa phương, hỗ trợ cả tinh thần lẫn tài chính, trong đó có Hội người Việt Nam TP Plzeň. Thật vui mừng khi số lượng các cháu tham dự ngày càng đông, điều đó chứng tỏ cộng đồng ta ngày càng phát triển và Ban Chấp hành Hội tổ chức rất tốt.”
Ông Nguyễn Văn Cảnh xúc động chia sẻ:
“Với 2 tháng chuẩn bị, Ban Tổ chức, Ban Chấp hành cùng các hội đoàn và bà con đã phải nỗ lực hết mình để mang đến cho các cháu một đêm Trung thu ý nghĩa. Đây không chỉ là sân chơi, là nơi động viên, khuyến khích tinh thần hiếu học của các cháu, mà còn là nơi nuôi dưỡng, gìn giữ văn hóa Việt Nam trên đất bạn.”
Đêm hội Trung thu đã khép lại trong không khí hân hoan, đọng lại niềm vui và ký ức đẹp trong lòng mỗi em nhỏ. Trong tâm hồn trẻ thơ, một mầm xanh đã được gieo trồng – không chỉ là động lực phấn đấu học tập, mà còn là tình yêu đối với trò chơi dân gian, sự gắn bó với văn hóa và nguồn cội dân tộc Việt Nam.
Hình ảnh tại sự kiện






























































Tin, ảnh: Tuấn Hoàng
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này