Chuyến bay của hãng hàng không Japan Airlines từ Thượng Hải đến Tokyo đã trở thành một cơn ác mộng đối với hành khách.

Trong vòng vài phút, máy bay bất ngờ sụt độ cao gần 8.000 mét, khiến mặt nạ dưỡng khí tự động rơi xuống trong khoang. Trên máy bay lập tức nổ ra cảnh hỗn loạn – một tiếp viên bật khóc, trong khi một hành khách khác viết thư tuyệt mệnh. May mắn thay, máy bay đã hạ cánh khẩn cấp an toàn xuống thành phố Osaka, không có ai bị thương.
Chiếc Boeing 737, khởi hành từ Thượng Hải lúc 18:53 ngày thứ Hai, chở theo 191 người, đã giảm độ cao từ khoảng 11.000 mét xuống chỉ còn 3.200 mét trong vòng vỏn vẹn 10 phút. Việc mặt nạ dưỡng khí rơi xuống đã gây ra nỗi hoảng sợ tột độ, nhiều người lo rằng máy bay sắp rơi.






Một hành khách kể với trang People: “Tôi nghe thấy một tiếng động trầm, và chỉ vài giây sau mặt nạ oxy rơi xuống. Tiếp viên vừa khóc vừa hét lên yêu cầu chúng tôi đeo mặt nạ vì máy bay gặp sự cố.” Một người khác, trong nước mắt, vội vã viết thư chia tay người thân.
Hành khách lo sợ việc thay đổi áp suất đột ngột có thể khiến họ bất tỉnh. Cơ trưởng đã lập tức báo động tình huống khẩn cấp với đài kiểm soát không lưu, và máy bay được chuyển hướng hạ cánh tại sân bay Kansai (Osaka) lúc 20:50. Không ai bị thương trong quá trình tiếp đất.
Hãng hàng không sau đó đã bồi thường cho mỗi hành khách 15.000 yên Nhật (khoảng 2.500 korun) và sắp xếp chỗ ở qua đêm cho tất cả mọi người, theo báo Express đưa tin.
Hiện tại, nguyên nhân sự cố đang được điều tra. Sự việc xảy ra trong bối cảnh ngành hàng không đang chịu áp lực sau một loạt các vụ việc liên quan đến hãng Boeing, bao gồm cả tai nạn thảm khốc tại thành phố Ahmedabad (Ấn Độ) hồi đầu tháng 6 khiến 279 người thiệt mạng.



(Theo CNN Prima news)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này