Hoàng tử Laurent của Bỉ vừa chính thức công nhận Clement Vandenkerckhove (26 tuổi) là con trai ruột, đưa anh trở thành vị hoàng thân mới của Hoàng gia Bỉ.

Theo Đài Sky News ngày 21-8, Hoàng tử Laurent của Bỉ đã chính thức công nhận anh Clement Vandenkerckhove (26 tuổi) là con trai ruột. Văn bản có chữ ký của cả hai lập tức đưa Vandenkerckhove trở thành hoàng thân, dù anh sẽ không nằm trong danh sách kế vị ngai vàng.
Vandenkerckhove được sinh ra trong thời gian Hoàng tử Laurent (con út của Vua Albert II) có mối quan hệ tình cảm với một nữ ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng, trước khi ông lập gia đình.
Theo tạp chí Soirmag (Bỉ), lễ xác nhận quan hệ cha con được tiến hành ngắn gọn tại tòa thị chính vào tháng 2, khi Hoàng tử Laurent (62 tuổi) cùng anh Vandenkerckhove ký vào văn bản thừa nhận huyết thống.
Hoàng thân Vandenkerckhove sẽ không đảm nhiệm bất kỳ trọng trách hoàng gia chính thức nào, không có quyền thừa kế ngai vàng và cũng không nhận trợ cấp hoàng gia.
Anh vẫn có quyền thừa kế tài sản của cha, cùng với ba người em cùng cha khác mẹ gồm Công nương Louise, Hoàng thân Nicolas và Hoàng thân Aymeric.
Vandenkerckhove cũng có thể đổi sang họ của cha là Saxe-Coburg, song anh chia sẻ bản thân tự hào về họ hiện tại và việc từ bỏ nó "đồng nghĩa với việc phản bội lại tất cả những gì mẹ đã làm vì tôi".
Gia tộc Saxe-Coburg là một dòng dõi hoàng gia lâu đời của Đức, từng trị vì nhiều vương triều châu Âu trong thế kỷ 19 và 20, bao gồm Anh, Bỉ, Bồ Đào Nha và Bulgaria.
Khi được hỏi về tước vị mới, Hoàng thân Vandenkerckhove phát biểu trên tờ báo tiếng Hà Lan Nieuwsblad: "Những gì luật pháp quy định không có nhiều ý nghĩa với tôi. Điều quan trọng nhất hiện tại là tôi đã có cơ hội được hiểu thêm về cha mình. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục tìm hiểu nhau hằng ngày".
Mẹ của anh Vandenkerckhove - bà Wendy Van Wanten - từng có mối quan hệ gắn bó kéo dài 7 năm với Hoàng tử Laurent trước khi ông kết hôn với bà Claire Louise Coombs (hiện là Công nương Claire của Bỉ) vào năm 2003.
Tân Hoàng thân Vandenkerckhove - người từng làm nhân viên kinh doanh xe hơi và hiện làm việc tại một gian bếp nhà hàng - cho biết anh phát hiện ra danh tính cha ruột vào năm 16 tuổi, từng rơi vào lo âu khi phải chịu áp lực giữ kín bí mật này.
"Bốn năm sau, khi bước sang tuổi 20, tôi đã chủ động gọi điện cho cha. Đó hoàn toàn là quyết định của tôi. Đến năm ngoái, ở tuổi 25, tôi mới công khai danh tính cha mình. Quyết định đó cũng hoàn toàn xuất phát từ tôi, cả cha lẫn mẹ đều ủng hộ lựa chọn này", anh kể.

Theo Tuoitre
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này






