Hơn 300 thiếu nhi dự Đêm hội Trung thu “Ước mơ cho em” tại Karlovy Vary
Tối 12/9/2026, tại Kulturní dům Ostrov, Hội người Việt Nam tại Karlovy Vary tổ chức thành công Đêm hội Trung thu với chủ đề “Ước mơ cho em”, thu hút hơn 300 thiếu nhi cùng đông đảo phụ huynh và bà con trong cộng đồng tham dự.

Ngày 12/9/2026, tại Kulturní dům Ostrov, Hội người Việt Nam tại Karlovy Vary đã tổ chức Đêm hội Trung thu với chủ đề “Ước mơ cho em”.
Tham dự chương trình có đại diện Trung tâm hỗ trợ người nước ngoài tại Karlovy Vary, cùng hơn 300 thiếu nhi và đông đảo các bậc phụ huynh, bà con trong cộng đồng.

Từ 16h, các em nhỏ hòa mình vào không khí vui tươi với nhiều trò chơi dân gian như kéo co, bịt mắt bắt dê, ô ăn quan, chi chi chành chành, nhảy dây, thử tài tiếng Việt, nhảy bao bố, đập niêu. Trong đó, trò ô ăn quan thu hút sự thích thú của nhiều em. Hoạt động này cũng là dịp để các bậc phụ huynh chia sẻ với con về tuổi thơ giản dị trước đây, khi chưa có điện thoại, chưa có các trò chơi hiện đại và chỉ với những viên đá nhỏ cũng có thể mang lại niềm vui.

Sau phần trò chơi, các em được gặp gỡ chú Cuội, chị Hằng và thưởng thức màn múa lân sôi động. Tiếp nối chương trình là các tiết mục văn nghệ do chính các em thiếu nhi biểu diễn.
Một điểm nhấn khác của đêm hội là màn ảo thuật chuyên nghiệp của một ảo thuật gia người Séc, mang lại nhiều bất ngờ thú vị cho các em nhỏ.
Năm nay, hơn 70 học sinh xuất sắc được nhận giấy khen từ các cấp như Đại sứ quán, Trung ương và Hội người Việt Nam tại Karlovy Vary. Đây là sự ghi nhận dành cho những nỗ lực của các em trong học tập.

Chương trình cũng thêm phần hấp dẫn với hoạt động xổ số, gồm 10 giải khuyến khích cùng 3 giải Nhất, Nhì, Ba, là những chú thú nhồi bông.
Trong không khí Trung thu, phần phá cỗ tiếp tục mang đến nhiều háo hức khi các em nhỏ tự lựa chọn cho mình những chiếc bánh và trái cây đẹp, ngon trong niềm vui rộn ràng.

Đêm hội Trung thu không chỉ mang lại niềm vui cho thiếu nhi mà còn là dịp để các thế hệ cùng gìn giữ, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam nơi xa quê.
Ban tổ chức gửi lời cảm ơn tới các nhà tài trợ, các bác, cô chú, anh chị và toàn thể bà con đã chung tay ủng hộ cả về tinh thần lẫn vật chất để chương trình diễn ra thành công.



























Nguồn: Thùy Linh/Đặng Chiến Hải











