TamdaMedia Logo

Trú mưa trong thùng rác, một người vô gia cư tại Přerov hai lần suýt bị đổ vào xe chở rác

H G,

Hai lần trong cùng một tuần, công nhân thu gom rác tại Přerov phát hiện có người nằm trong thùng chứa rác. Cả hai trường hợp đều là cùng một người đàn ông vô gia cư vào đó trú mưa. Một lần, người này thậm chí bị đổ vào bên trong xe chở rác. Dù tình huống tiềm ẩn nguy cơ chấn thương, ông không bị thương và cảnh sát cũng không phát hiện hành vi vi phạm pháp luật.

download (15).jfif

Cảnh sát nhận được tin báo bất thường đầu tiên qua đường dây 158 vào sáng thứ Hai. Người gọi là nhân viên công ty dịch vụ đô thị Přerov.

“Người này cho biết khi thu gom rác trên phố Kozlovská, ông suýt đổ một người vào xe chở rác. Tổ tuần tra đến hiện trường xác định nhân viên đã móc thùng rác vào xe, nâng lên và chuẩn bị trút rác”, bà Miluše Zajícová, người phát ngôn cảnh sát vùng, cho biết.

Tuy nhiên, qua gương chiếu hậu, công nhân vệ sinh kịp nhận ra có người bên trong thùng. Ông lập tức dừng thao tác và hạ thùng rác trở lại mặt đất.

Cảnh sát yêu cầu người đàn ông vô gia cư xuất trình giấy tờ tùy thân. “Khi được hỏi làm gì trong đó, người này nói mình sống ngoài đường. Do trời mưa vào ban đêm, ông quyết định chui vào thùng rác để tránh bị ướt. May mắn là người đàn ông không bị thương và cảnh sát cũng không phát hiện hành vi trái pháp luật”, bà Zajícová nói thêm.

Tình huống tương tự lặp lại vào sáng thứ Năm. Lần này, một nhân viên dịch vụ đô thị báo rằng có người trong thùng chứa giấy trên phố Bratří Hovůrkových ở Přerov. Tuy nhiên, người đàn ông đã bị đổ thẳng vào xe chở rác.

“Tổ tuần tra đến nơi và nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên phần phía trên của xe chở rác, không thể tự xuống. Cảnh sát đã dùng chiếc thang trang bị trên xe tuần tra để giúp ông xuống đất. Tài xế xe chở rác cho biết khi trút thùng giấy, ông nhìn qua camera lắp tại khoang tập kết giấy bên trong xe và phát hiện có người ở đó”, bà Zajícová cho hay.

Sau khi nhận ra mình đang ở đâu, người đàn ông trèo lên phần nóc xe nhưng không có cách nào xuống dưới. Tài xế vì thế gọi cảnh sát hỗ trợ.

Trùng hợp là công nhân thu gom rác trong vụ việc lần này cũng chính là người có mặt trong sự việc hôm thứ Hai. Người nằm trong thùng rác cũng là cùng một người đàn ông vô gia cư.

“Lần này, mưa đêm tiếp tục là nguyên nhân chính. Người đàn ông vô gia cư chui vào thùng rác trú mưa rồi ngủ quên, chỉ tỉnh dậy khi bị xe đổ vào khoang chứa giấy”, người phát ngôn cảnh sát cho biết.

Cảnh sát một lần nữa không phát hiện bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào trong vụ việc.

(Theo iDnes)

Chia sẻ:
A2+ Banner ALL Articles

Bạn cũng có thể thích