TamdaMedia Logo

Mất tích không dấu vết: Ngoài Jana, Séc đang tìm kiếm nhiều phụ nữ, có gia đình treo thưởng hàng trăm nghìn korun

H G,

Trong khi cuộc tìm kiếm Jana Šerjeníková ở Frýdek-Místek đã kéo dài hơn hai tuần mà chưa có kết quả, cơ sở dữ liệu người mất tích của Cảnh sát Séc vẫn lưu tên hàng nghìn người khác. Trong số đó có nhiều phụ nữ trẻ cũng đang được tìm kiếm nhưng chưa có manh mối, tương tự trường hợp của Jana.

download (14).jfif

Theo cơ sở dữ liệu của cảnh sát, gần 6.000 người hiện được ghi nhận mất tích, trong đó nhiều vụ đã kéo dài hàng tháng, thậm chí hàng năm mà không có bất kỳ đầu mối nào. Những tuần gần đây, danh sách tiếp tục bổ sung nhiều phụ nữ, không ít người trong số họ đã làm mẹ. Họ biến mất trong hoàn cảnh chưa rõ ràng và không liên lạc ngay cả với người thân gần gũi nhất.

Cũng như trường hợp của Jana, cảnh sát chủ yếu trông chờ vào sự hỗ trợ của công chúng. Nếu không có lời khai của nhân chứng hoặc hình ảnh camera giám sát, hoạt động tìm kiếm thường rơi vào bế tắc ngay từ những ngày đầu.

Martina Pavlíčková: Người chồng lên tiếng về những vết bầm tím

Martina Pavlíčková, 28 tuổi, ở Praha, mất tích từ ngày 8/9 năm nay. Cảnh sát phát lệnh tìm kiếm sau khi một người qua đường phát hiện giấy tờ tùy thân của cô trên ghế đá trong công viên gần phòng khám đa khoa ở Vysočany.

Theo lời người chồng, Martina được nhìn thấy lần cuối vào ngày 5/9, khi đang ở trong một chiếc ô tô tại khu vực Libeň. Cô cao khoảng 160-170 cm, dáng người gầy, mắt nâu và có mái tóc gợn sóng màu nâu đen.

Người chồng cũng đang tìm kiếm người mẹ của hai con trai và đã lên mạng xã hội kêu gọi công chúng hỗ trợ. Trong bài đăng, ông đồng thời phản hồi hàng loạt bình luận liên quan đến những vết bầm trên cơ thể Martina trong bức ảnh cuối cùng cô gửi cho chồng.

Theo người chồng, khoảng một tuần trước khi mất tích, Martina đã bị một người lạ tấn công tại Praha. “Tôi không gây ra những vết thương đó và cũng không muốn tranh cãi về việc này. Tôi muốn tìm thấy cô ấy, không cần phải thanh minh với những người xa lạ. Tôi không đánh vợ mình,” ông viết trên Facebook, đồng thời cho biết cả ông và cha mẹ của người mất tích đều rất biết ơn trước bất kỳ thông tin nào.

Jitka Lukašíková: Gia đình treo thưởng 200.000 korun

Jitka Lukašíková mất tích từ đầu tháng 9. Chiều 2/9, người phụ nữ rời khoa điều trị mở của Bệnh viện Tâm thần Kroměříž nhưng không trở về nhà tại Uherské Hradiště. Cô để điện thoại di động tại bệnh viện, song được cho là vẫn mang theo giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng và tiền mặt.

Theo ba nguồn tin độc lập, một ngày sau đó, cô có thể đã xuất hiện tại khu vực Frenštát. Tuy nhiên, chưa thông tin nào được xác nhận bằng hình ảnh camera hoặc bằng chứng khách quan khác.

Gia đình đánh giá tình hình nghiêm trọng đến mức treo thưởng 200.000 korun cho thông tin thực sự giúp tìm thấy cô. Theo các đồng nghiệp, không chỉ người thân mà nhiều tình nguyện viên cũng tích cực tham gia tìm kiếm.

Jitka cao khoảng 160 cm, vóc dáng trung bình, tóc ngắn màu sẫm và mắt tối màu. Khi mất tích, cô được cho là mặc áo khoác trắng, quần tối màu dài qua đầu gối, giày thể thao trắng và mang theo túi xách nữ.

Emma Svobodná và Leona Leová

Cảnh sát cũng đang tìm kiếm một số phụ nữ khác nhưng các trường hợp này ít được truyền thông chú ý hơn. Cơ quan điều tra đã tìm kiếm Emma Svobodná, 34 tuổi, ở Brno, từ ngày 15/9. Cô cao 172 cm, dáng người gầy và có mái tóc thẳng màu nâu.

Leona Leová ở Ústí nad Labem là người mất tích lâu nhất trong số các trường hợp trên. Cảnh sát đã tìm kiếm cô từ tháng 11 năm ngoái, tức hơn 10 tháng. Người phụ nữ 32 tuổi này cao khoảng 150-155 cm, mắt nâu và tóc đen.

Trong tất cả các trường hợp, cảnh sát kêu gọi người dân cung cấp bất kỳ thông tin nào có thể giúp tìm thấy những người mất tích. Người có thông tin có thể gọi số 158 hoặc đến bất kỳ trụ sở nào của Cảnh sát Cộng hòa Séc.

(Theo CNN Prima NEWS)

Chia sẻ:
A2+ Banner ALL Articles

Bạn cũng có thể thích