Ngày 6-5, thẩm phán Mỹ đã công bố thư tuyệt mệnh được cho là do 'tỉ phú ấu dâm' Jeffrey Epstein viết vài tuần trước khi ông tự tử trong nhà tù ở New York.
Theo Hãng tin AFP, bạn cùng buồng giam của Jeffrey Epstein cho biết ông ta đã tìm thấy bức thư trong một cuốn sách, sau một lần cố tự tử không thành của nhà tài chính tai tiếng này, xảy ra vài tuần trước khi ông chết vào tháng 8-2019.
"Họ đã điều tra tôi suốt nhiều tháng và không tìm thấy gì! Thật là một điều may mắn khi có thể tự chọn thời điểm để nói lời tạm biệt" - nội dung trong thư viết.
Bức thư kết thúc bằng đoạn: "Các anh muốn tôi làm gì? Khóc lóc à! Không vui chút nào, không đáng!".
Bức thư này đã bị niêm phong trong nhiều năm, là một phần của quá trình tố tụng liên quan đến người bạn tù nói trên. Tuy nhiên thẩm phán Kenneth Karas thuộc Tòa án Liên bang khu vực Nam New York đã công bố bức thư này sau đề nghị từ báo New York Times.
Dù thư này chưa được xác thực, việc công bố diễn ra trong bối cảnh vẫn còn nhiều nghi vấn xoay quanh cái chết của Jeffrey Epstein - nhà tài chính có quan hệ rộng - trong lúc chờ xét xử các cáo buộc buôn bán tình dục.
Cái chết của ông được kết luận là tự tử, nhưng nhiều sơ hở về an ninh tại nhà tù cùng việc thiếu đoạn video giám sát đã làm dấy lên những nghi ngờ kéo dài về kết luận chính thức.
Epstein được phát hiện bị thương trong phòng giam vào cuối tháng 7-2019, trong vụ việc mà giới chức Mỹ cho là lần cố tự tử bất thành. Trước sự việc này, bức thư được cho là đã được viết và nhét vào một cuốn sách.
Hồ sơ Epstein đang tiếp tục gây chấn động chính trường tại Mỹ và Anh, khi các tài liệu liên quan đến cuộc điều tra rộng lớn về ông này tiếp tục được công bố trong những tháng gần đây.
Nguồn tuoitre
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này

