Tuần trại hè dành cho trẻ em vào tháng Bảy tại Varvařov đã để lại ấn tượng tồi tệ cho một số em nhỏ và phụ huynh.

Trại hè tập trung vào việc huấn luyện sử dụng súng đồ chơi Nerf. Dù trẻ được chuẩn bị cho những điều kiện rèn luyện nghiêm khắc, nhưng sau khi trại kết thúc, cả phụ huynh và các em đều đã không ngần ngại sử dụng từ “bắt nạt”. Một trong những đứa trẻ còn bị gãy xương đòn, và theo lời người cha, phía trại không đưa ra một lời xin lỗi nào. Công ty du lịch Topinka – đơn vị tổ chức trại – đã bác bỏ những cáo buộc này và lên tiếng phản bác.
Trong những ngày gần đây, mạng xã hội tràn ngập lời than phiền của các bậc phụ huynh chỉ trích cách hành xử của các trưởng nhóm phụ trách ở trại hè tại Varvařov, miền Nam Séc. Trại có mục tiêu chính là dạy trẻ em sử dụng loại súng đồ chơi phổ biến Nerf, đồng thời sử dụng trong các trò chơi.
Tuy nhiên, ngay sau khi kỳ trại tháng Bảy kết thúc, mạng xã hội xuất hiện cuộc thảo luận giữa một số phụ huynh không thể chấp nhận được cách cư xử của đội ngũ phụ trách trại. “Con trai tôi đã bị gãy xương đòn trong trại hè của công ty du lịch CK Topinka. Người phụ trách? Thờ ơ. Một lời xin lỗi? Không,” anh Filip, một người cha, viết trên Facebook. Anh sau đó mô tả chi tiết những gì đã xảy ra trong trại theo lời kể của con trai mình, kể cả hành vi của các trưởng nhóm.
“Các trưởng nhóm phát đồ ăn nhẹ bằng cách ném thức ăn vào người trẻ. Ai không bắt được thì bị gọi là ‘kẻ thất bại’. Những em yếu hơn thì bị xúc phạm bằng từ như ‘ngu đần’. Sau khi trẻ ra khỏi nước, họ cố tình ném quả thông vào chúng với lực mạnh. Khi trẻ nhận bưu thiếp từ gia đình, họ giơ chúng lên cao và bắt trẻ phải nhảy lên lấy, đồng thời bị xịt súng nước vào người, kèm theo trêu chọc, nhạo báng,” người cha mô tả trong bài đăng và khẳng định đó là "hành vi bắt nạt có hệ thống".
Trước bài đăng và thông tin về chấn thương của cậu bé, công ty CK Topinka lập tức phản hồi trên mạng xã hội: “Đó là một sự cố đáng tiếc xảy ra vào buổi tối cuối cùng trước khi kết thúc trại, trong chương trình giải trí thông thường. Cậu bé được đưa đến phòng y tế ngay sau tai nạn và được nhân viên y tế kiểm tra – lúc đó không có dấu hiệu sưng, biến dạng hoặc hạn chế vận động. Trong đêm bé ngủ bình thường, sáng hôm sau không tự đến kiểm tra nên nhân viên y tế đã chủ động tìm và kiểm tra lại. Phụ huynh được thông báo và chúng tôi đã khuyến nghị rằng khi về nhà nên đưa cháu đi khám đề phòng – và lúc đó mới phát hiện ra gãy xương,” công ty viết về sự cố.
Công ty cũng phản hồi về cáo buộc hành vi không đúng mực của người phụ trách. “Việc phát đồ ăn nhẹ thông qua hình thức trò chơi thực sự trong một số trường hợp đã xảy ra. Đó là một phần chương trình vui nhộn, nhằm tạo không khí thoải mái. Nhiều trẻ mong chờ khoảnh khắc này. Không có báo cáo nào về việc người phụ trách dùng lời lẽ xúc phạm trẻ như được nêu. Nếu có, đó sẽ là sai phạm nghiêm trọng về đạo đức,” ông Miroslav Topinka, giám đốc công ty, phát biểu.



Cuộc tranh luận tiếp tục bùng nổ dưới bài đăng. Một số người tham gia bày tỏ sự đồng cảm với phụ huynh.
“Chúng tôi cũng có trải nghiệm tương tự. Ở trại hè, con gái tôi bị thương và các trưởng nhóm không những không giúp mà còn chế giễu con bé. Có nhiều trường hợp như vậy. Sau đó con tôi không muốn tham gia bất kỳ trại hè nào, đó là một sang chấn tâm lý lớn,” chị Veronika chia sẻ đầy bức xúc.
“Cách đây hai năm, con trai tôi đi trại này và trở về trong nước mắt. Cháu nói người lớn ở đó rất độc ác với các em. Tôi thật sự buồn khi điều tương tự lại xảy ra với gia đình bạn. May mắn gia đình tôi chỉ phải đối mặt với nước mắt,” chị Markéta bình luận. “Tôi muốn đích thân xử lý vấn đề này với trưởng trại,” một phụ huynh khác không giấu sự tức giận.
Tuy nhiên, một số người khác lại bênh vực ban tổ chức. “Trẻ em bị thương là chuyện có thể xảy ra, không nên làm quá. Có vẻ một số phụ huynh muốn con mình chỉ ngồi yên không làm gì. Riêng tôi thì đánh giá cao trại hè này vì mỗi ngày đều có chương trình đa dạng, phong phú. Đừng để mình bị lung lay vì một phụ huynh hay phàn nàn,” anh Jan nêu ý kiến.
Chị Lucie cũng đồng tình: “Con trai tôi đã tham gia trại này ba năm liên tiếp. Mọi thứ đều ổn, chỉ trừ năm ngoái có va chạm nhỏ liên quan đến bắt nạt, và người phụ trách đã can thiệp ngay, thậm chí cho phép con tôi gọi điện về nhà để được an ủi. Tôi rất biết ơn điều đó.”
(Theo TN Nova)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này