Nghị sĩ châu Âu Tomáš Zdechovský (thuộc đảng KDU-ČSL) đã gặp may mắn bất ngờ vào tối thứ Sáu. Ông đã trúng giải nhì trong trò chơi Sportka và giành được 933.552 korun. Ông đã thông báo về chiến thắng này trên mạng xã hội X, kèm theo ảnh chụp màn hình xác nhận. Tuy nhiên, ông sẽ không giữ số tiền này cho riêng mình – toàn bộ số tiền thắng cược sẽ được chia cho các dự án từ thiện và những người cụ thể đang cần giúp đỡ. Theo lời ông, một nửa số tiền sẽ được dùng để tu sửa các nhà thờ, phần còn lại sẽ được tặng cho những người có hoàn cảnh khó khăn ở Cộng hòa Séc.
Nghị sĩ châu Âu thuộc đảng KDU-ČSL, ông Tomáš Zdechovský, đã thông báo về việc trúng thưởng của mình với thái độ điềm tĩnh và hài hước. Ông viết: “Thỉnh thoảng người ta cũng đặt cược vài đồng thôi. Chúc buổi tối vui vẻ,” và sau đó bổ sung trong bài đăng: “Toàn bộ số tiền sẽ được dùng cho mục đích từ thiện.”
Ông còn có “vận may khác” – bởi vì theo luật ở Cộng hòa Séc, tiền thưởng xổ số chỉ bị đánh thuế nếu vượt quá một triệu korun, nên nhà nước sẽ không thu được gì từ phần thưởng của ông.
Dù vậy, theo lời Zdechovský, ông sẽ không giữ lại số tiền này. “Tôi sẽ dành nửa triệu để tu sửa các nhà thờ ở vùng Broumovsko, Kraboš và thánh Anna ở Libavá,” ông nói với nhật báo Blesk. “Phần còn lại tôi sẽ chia cho những người cụ thể ở Cộng hòa Séc đang cần giúp đỡ,” ông nói thêm. Sự giúp đỡ này sẽ được hướng đến những người mà ông biết đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.
Nghị sĩ châu Âu này đã biến chiến thắng bất ngờ của mình thành cơ hội để giúp đỡ người khác. Trên mạng xã hội, hành động của ông nhận được cả lời khen ngợi lẫn chỉ trích.
Một người dùng mạng đã tóm tắt phản ứng của cộng đồng mạng: “Những người bình luận lại không làm ai thất vọng. Giữ tiền cho mình – thì là đồ ngốc. Cho đi làm từ thiện – cũng là đồ ngốc, nếu ông không làm đúng cách này, không gửi đến chỗ kia. Không ai bắt buộc phải công khai hay quyên góp cả. Mọi người, hãy tự đi mua vé số mà chơi, đừng suốt ngày làm phiền người khác bằng những lời khuyên và suy diễn của mình.”
Ông Tomáš Zdechovský là thành viên Nghị viện châu Âu từ năm 2014. Trước đây, ông từng là phó chủ tịch đảng KDU-ČSL, chuyên về truyền thông và quản lý khủng hoảng. Ngoài công việc chính trị, ông còn có niềm đam mê với thơ ca — cho đến nay, ông đã xuất bản bốn tập thơ. Năm 2013, ông cũng ra mắt tác phẩm văn xuôi đầu tiên – một tiểu thuyết ngắn có tên Nekonečné ticho.
(Theo TN Nova)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này















