TamdaMedia Logo

Người chạy bộ dũng cảm cứu hai cảnh sát rơi xuống sông Vltava, được trao bằng khen

LinhMuzikantova,

Người đứng đầu lực lượng cảnh sát Cộng hòa Séc đã trao bằng khen cho người đàn ông tham gia cứu hai cảnh sát trong một vụ tai nạn giao thông mới đây tại Praha. Sau khi trượt bánh, chiếc xe cảnh sát lao xuống sông Vltava và bắt đầu chìm. Một người đàn ông đang chạy bộ gần đó lập tức nhảy xuống dòng nước lạnh, hỗ trợ đưa các cảnh sát vào bờ. Sau đó, người hùng thầm lặng tiếp tục buổi tập và chỉ ra trình diện khi cảnh sát phát thông báo tìm kiếm trên truyền thông.

Tin 22.00_19_28_20.Still004.jpg
Ảnh: TV Nova

Kryštof Topinka, 34 tuổi, làm việc tại một công ty xây dựng và có sở thích chạy bộ. Sáng 10/10, anh cùng một người bạn chứng kiến vụ tai nạn kinh hoàng gần cầu Hlávkův.

Chiếc xe cảnh sát đang bật còi ưu tiên bất ngờ trượt bánh trên đường ray trơn trượt, lao qua khoảng trống giữa hai ô tô khác, phá tung lan can rồi rơi khỏi cầu xuống sông.

Tin 22.00_18_41_04.Still005.jpg
Ảnh: TV Nova

Chiếc xe bắt đầu chìm dần. Một nam cảnh sát tự bơi ra ngoài được, trong khi nữ đồng nghiệp vẫn mắc kẹt bên trong. Không chút do dự, Topinka trèo qua hàng rào, men theo một sợi cáp thép để xuống nước rồi bơi tới cứu người. Anh tiếp cận chiếc xe đúng lúc nữ cảnh sát, dù vẫn còn choáng váng, cũng thoát được ra ngoài.

“Tôi không biết tình trạng của họ ra sao, liệu họ có bị va đập vào đầu hay bị thương hay không. Vì vậy, tôi đã giúp giữ họ nổi trên mặt nước cho đến khi lực lượng cứu hộ tới,” anh Topinka kể lại.

Bà Jana Poštová, người phát ngôn lực lượng cấp cứu Praha, cho biết: “Chúng tôi đã chăm sóc một nam và một nữ, đều khoảng 30 tuổi. Cả hai không bị thương, không nguy hiểm đến tính mạng nhưng bị hạ thân nhiệt.”

Sau khi bàn giao hai cảnh sát cho lực lượng cứu hộ, người chạy bộ ướt sũng không ở lại chờ lời cảm ơn mà tiếp tục buổi tập.

“Tôi lấy áo nỉ và chiếc ba lô vẫn dùng khi chạy, rồi chúng tôi tiếp tục chạy,” Topinka cho biết.

Mãi sau đó, anh mới biết lãnh đạo cấp cao của lực lượng cảnh sát đang tìm mình. Hôm thứ Hai, anh đã tới trụ sở Cảnh sát quốc gia và nhận bằng khen.

Dấu vết vụ tai nạn hiện vẫn còn hiện rõ trên cầu. Hai cảnh sát đã xuất viện nhưng vẫn đang trong thời gian nghỉ việc để hồi phục.

“Cảnh sát giao thông vẫn đang điều tra nguyên nhân và các tình tiết cụ thể của vụ tai nạn,” người phát ngôn cảnh sát Richard Hrdina cho biết.

Topinka là người gắn bó với thể thao từ lâu, từng giành ngôi á quân quốc gia môn kickboxing nghiệp dư và nổi tiếng gan dạ. Một người như anh chắc chắn sẽ là sự bổ sung đáng giá cho lực lượng cảnh sát. Dù chưa có ý định gia nhập ngành, Topinka khẳng định nếu gặp lại tình huống tương tự, anh chắc chắn vẫn sẽ ra tay giúp đỡ.

Nguồn: TN.cz

Chia sẻ:
Banner Articles

Bạn cũng có thể thích