Một người đàn ông 38 tuổi người Việt Nam đang có thể phải đối mặt với án phạt nặng nhất, bao gồm án tù có thời hạn đặc biệt. Theo cáo buộc, anh ta đã tấn công một cặp vợ chồng bằng dao tại Jablonec, những người này là những đồng nghiệp cũ của hung thủ. Cuộc tranh cãi về tiền bạc đã dẫn đến hành động bạo lực khủng khiếp này. Phiên xét xử đã bắt đầu vào thứ Ba ngày 8.4.
Đối tượng này đã tấn công đồng nghiệp của mình bằng dao, và khi đó người vợ đang mang thai của nạn nhân đã nhào đến giúp chồng khiến cô cũng bị thương nặng. "May mắn nhờ vào sự can thiệp kịp thời của các nhân viên cứu hộ mà không ai trong số những người bị tấn công thiệt mạng, kể cả đứa trẻ chưa ra đời," công tố viên Petra Pazderková cho biết trước tòa.
Theo đại diện của các nạn nhân, cả hai người vẫn đang phải trải qua các ca phẫu thuật và sức khỏe của họ vẫn chưa hồi phục. Con dao dài 30 cm đã được hung thủ dùng tấn công nạn nhân với cường độ mạnh đến nỗi đã xuyên vào sọ và chạm đến não của nạn nhân. Kẻ tấn công đã ra tay 4 lần vào phần đầu nạn nhân.

“Nạn nhân nằm trên đất. Người vợ của anh, lúc đó đang ở tháng thứ năm của thai kỳ, đã lao đến giúp đỡ, và đã bị hung thủ tấn công từ phía sau bằng ba nhát dao,” công tố viên nhấn mạnh.
Người phụ nữ mang thai cũng bị thương rất nặng ở đầu. Trong khi kẻ tấn công ra tay thêm lần nữa, những nhân chứng tại đó đã can thiệp. “Sau đó, anh ta đã rời khỏi hiện trường mà không gọi cứu thương cho nạn nhân,” bà Pazderková nhấn mạnh.

Kẻ tấn công đã gục ngã trước tòa
Khi được hỏi trước tòa, kẻ tấn công cho biết rằng anh ta trước đây đã điều hành một nhà hàng châu Á với cả hai nạn nhân. Nhưng mối quan hệ của họ đã đổ vỡ vì những tranh chấp kéo dài. “Họ đã bôi nhọ tôi, lừa dối tôi, ăn cắp tiền của tôi, đánh con tôi và đe dọa tôi. Tôi cảm thấy như một con thú bị dồn vào góc tường. Đầu tôi như một quả bóng, và nó cần phải nổ,” hung thủ đã xúc động mô tả trước tòa, nước mắt chảy trên mặt.
Cuộc tấn công bắt nguồn từ một khoản nợ 400.000 korun về tiền điện chưa thanh toán do họ cùng điều hành nhà hàng. Kẻ tấn công muốn người bạn cũ hợp tác chi trả khoản nợ này, nhưng họ đã từ chối. Cuộc cãi vã trực tiếp giữa họ đã dẫn đến thảm kịch.
Trước tòa, hung thủ đã thể hiện rõ sự hối hận. “Sau thời gian trong tù, và sau những đêm dài suy nghĩ, tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến các nạn nhân và gia đình họ. Hành động của tôi là tội ác ghê tởm và không thể chấp nhận được. Tôi xin lỗi vì đã làm xấu đi hình ảnh của cộng đồng mình, đã làm suy giảm giá trị văn hóa Việt Nam. Chỉ mất chưa đầy một phút để tôi phá hủy hình ảnh tích cực đó của bà con cộng đồng” anh ta nói ngay từ đầu bài phát biểu của mình.

Hung thủ đã tự ra đầu thú
Cảnh sát đã ngay lập tức bắt đầu truy tìm kẻ tấn công nhưng cuối cùng anh ta đã tự đi đầu thú. Anh đã đỗ xe cách hiện trường khoảng 1 km và nhờ một người quen để báo cho cảnh sát. Các tranh chấp giữa các đối tác kinh doanh đã được một thành viên của cộng đồng người Việt tại Jablonec xác nhận vào mùa xuân năm ngoái.
“Họ đã mâu thuẫn về tài chính. Anh ta nói tiếng Séc không tốt, trong khi hai người kia thì biết tiếng Séc, nên họ là những người xử lý mọi việc. Anh ta cảm thấy mình bị họ lừa dối. Cuối cùng, họ đã chấm dứt mối quan hệ trong sự giận dữ, và giờ đây anh ta đã điều hành nhà hàng một mình,” người đàn ông này cho biết với CNN Prima NEWS.
Vì tính chất nghiêm trọng của các vết thương cũng như thực tế là nạn nhân là một người phụ nữ mang thai, kẻ tấn công có thể phải đối mặt với hình phạt nặng nhất, bao gồm cả khả năng chịu án tù có thời hạn đặc biệt.
Vụ án vẫn đang được tiếp tục xét xử.
TamdaMedia sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.


(Theo CNN Prima news)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này