Người khuyết tật Ukraina gặp khó khăn khi sống ở Séc
Những người di cư bị khuyết tật Ukraina đang có cuộc sống khó khăn tại Séc. Những người gặp khó khăn trong việc di chuyển và bị phụ thuộc vào xe lăn phải tìm kiếm một nơi ở có lối đi dành cho người khuyết tật. Những người khiếm thính sẽ phải học tập một ngôn ngữ ký hiệu mới hay cha mẹ của những đứa trẻ bị động kinh phải tìm kiếm sự chăm sóc và hộ trợ cho con mình cũng với những nhu cầu cần thiết khác.

Trong tổng số những người tị nạn Ukraina ở Cộng hòa Séc thì có gần 7000 bị khuyết tật. Những người này cần sự giúp đỡ lớn hơn so với những người tị nạn khác. Ví dụ như bà Anna Charčenková ngồi xe lăn từ năm 15 tuổi, sau khi đến Séc bà đã khó khăn để tìm được nơi ở ít có rào cản và cuối cùng bà phải hài lòng với một nơi ở được coi là phù hợp với người ngồi xe lăn như bà.
Những người bị khiếm thính thì lại gặp khó khăn khác. Họ phải học ngôn ngữ ký hiệu tiếng Séc và cho đến khi học thuộc chúng thì họ hoàn toàn bị phụ thuộc vào 2 người phiên dịch, một người phụ trách dịch từ tiếng Séc sang tiếng Ukraina và người còn lại phiên dịch sang ngôn ngữ ký hiệu.
Đối gia đình có con bị khuyết tật và phải đi tị nạn thì khó khăn còn nhân lên. Theo cô Elena Tulupová, hiệp hội AMIGA của cô chuyên giúp đỡ những người tị nạn Ukraina trẻ em bị khuyết tật không sẵn lòng nói chuyện với những nhà tâm lý và những gì các bé chia sẻ chỉ là câu, hãy trả chúng cháu về quốc gia của mình.
(Nguồn: ČT24)









