‘Người rừng’ Hồ Văn Lang qua đời
Tin thế giới, Tin tức, Tin Việt Nam
author15/09/2021 13:28

Sáng 6/9, mười tháng sau khi phát hiện mắc ung thư gan, “người rừng” Hồ Văn Lang qua đời ở tuổi 52.

“Anh Lang mất lúc 7h sáng nay”, anh Hồ Văn Tri, em trai của anh Lang nói với VnExpress. Đêm hôm trước, anh Lang còn xem tivi sau đó đi ngủ, đến mờ sáng thì anh thở yếu ớt, người em trai đã gọi cả nhà đến bên cạnh anh trai. “Người rừng” không nói gì trước lúc qua đời.

Người rừng Hồ Văn Lang sau khi phát hiện mắc ung thư, tháng 5/2021. Ảnh: Phạm Linh


Do Covid-19, sáng 7/9 gia đình đã làm lễ hạ huyệt tại quê nhà ở huyện Trà Bồng.

48 năm trước, Lang được cha là Hồ Văn Thanh ẵm vào rừng sống để trốn một trận bom. Trong rừng, hai cha con dựng chòi trên cây, sống biệt lập với dân làng. Năm 2013, hai cha con được người thân, hàng xóm và chính quyền địa phương vận động đưa về làng.

Câu chuyện về cha con “người rừng” thu hút sự quan tâm của báo chí trong nước và quốc tế khiến họ trở thành một trong những nhân vật nổi tiếng nhất năm đó.

“Người rừng” Hồ Văn Lang khi về làng năm 2013. Ảnh: Trí Tín


Sau khi về làng, hai cha con được hỗ trợ xây nhà bên cạnh nhà của anh Hồ Văn Tri. Đến năm 2017, ông Hồ Văn Thanh qua đời.

Hồ Văn Lang sau đó nhớ rừng nên đã dựng chòi sống một mình ở một bìa núi gần nhà, thường xuyên gặp em trai Hồ Văn Tri và dân làng trong những buổi làm rẫy, lâu lâu lại ghé về nhà em để lấy gạo muối, mắm cá.

Tháng 11 năm ngoái, Lang bị nhói đau ở ngực và bụng. Khi anh Tri đưa anh trai đi khám thì bác sĩ chẩn đoán “người rừng” bị ung thư gan xâm lấn, không thể chữa khỏi.

Trong lần gặp cuối của VnExpress với anh Lang hồi tháng 5, anh gầy còm, yếu ớt với đôi tay lộ rõ những đường gân xanh. Anh nói: “Tôi đau nặng rồi, trông cho vợ chồng Tri làm ăn được, kiếm ra thuốc cho tôi khỏi bệnh, sống lâu, nhìn mấy đứa cháu trưởng thành”.

Sau khi được hay về sự ra đi của ông Lang, những ngày vừa qua, hàng loạt báo chí quốc tế (The Sun, New York Post, Daily News, TimeNowNews…) đã đưa tin tỏ lòng tiếc thương cũng như đăng tải loạt ảnh đã mang tên tuổi và câu chuyện của ông đến với thế giới.

“Người rừng” Hồ Văn Lang qua đời ngày 6/9 vừa qua


Đoạn video về cuộc sống trong rừng của ông Hồ Văn Lang được tờ New York Post (Mỹ) chia sẻ trong bài báo của mình

Hôm 13/9, tờ The Sun nước Anh cho đăng bài viết thông tin về cái chết của người rừng “Hồ Văn Lang” của Việt Nam với tựa đề như sau: “Vua rừng – Hồ Văn Lang: Tarzan đời thực qua đời sau 8 năm hoà nhập với nền văn minh”.

Trang báo này thậm chí còn so sánh câu chuyện của ông Lang và cha mình hơn 40 năm về trước như “một bộ phim Hollywood”: “Câu chuyện của hai cha con họ không khác gì một bom tấn Hollywood. Hai cha con dựng nhà trên cây, mặc khố được làm từ vỏ cây và săn chuột làm bữa tối. Cả Lang và cha mình đều không có bất kỳ liên kết nào với thế giới bên ngoài suốt 40 năm. Họ hái trái cây, rau dại, lượm mật ong và săn bắt một số loài động vật như ếch, rắn, chuột, thằn lằn, cá…để làm thức ăn”, báo viết.

Alvaro Cerezo, một nhà thám hiểm tên tuổi cũng là giám đốc quản lý của Docastaway – tổ chức chuyên thám hiểm về những vùng đất không có người ở và những lễ hội xa xưa – cho hay “ông vô cùng tiếc thương trước mất mát này”. Được biết, ông Cerezo từng vào rừng sinh sống cùng ông Lang 1 tuần để tìm hiểu và ghi lại chân thực nhất cuộc sống của “vua rừng già”. Thậm chí, Cerezo còn từng viết một cuốn sách về “người rừng” của Việt Nam.

“Lang là một trong số những người tốt và tuyệt vời nhất mà tôi từng tiếp xúc. Khi cùng nhau sống trong rừng, có những thứ tôi mất hàng giờ mới làm được, nhưng anh ấy chỉ cần vài phút. Anh ấy không khác gì một đứa trẻ sở hữu kỹ năng và sức mạnh của một siêu nhân. Tôi chắc chắn sẽ không thể quên được ký ức về Lang”, ông Cerezo chia sẻ.

Một hình ảnh của nhà thám hiểm Alvaro Cerezo khi sống cùng Hồ Văn Lang trong rừng.


Nhà thám hiểm này còn nói rằng từng rất lo lắng cho ông Lang vì sợ ông khó hoà nhập với cuộc sống bình thường: “Tôi luôn sợ rằng anh ấy và cơ thể của anh ấy sẽ không kịp thích nghi với sự thay đổi quá lớn. Lang dành gần như cả cuộc đời sống trong rừng, ăn đồ ăn hoang dã, nhưng khi trở lại thế giới văn minh, anh ấy sẽ ăn đồ ăn chế biến sẵn và uống rượu bia”.

Được biết, kể từ năm 2013, sau khi được cơ quan chức năng tìm thấy, ông Lang được di chuyển ra khỏi rừng và bắt đầu sống cùng em trai Hồ Văn Tri. Hàng ngày, ông Lang lên rẫy trồng chuối mưu sinh. Ông Lang rất hiền, gặp ai cũng cười. Nụ cười là cách ông giao tiếp với mọi người. Khác với mọi người ở trong làng, ông Lang không uống rượu, không hút thuốc. Ông chỉ “nghiện” trầu.

Ông không nghiện rượu bia hay hút thuốc mà chỉ thích nhai trầu


Khoảng giữa năm 2020, ông Lang liên tục bị những cơn đau hành hạ, anh Tri đưa anh trai đi khám. Bác sĩ chẩn đoán ông Lang mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. Hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên anh Tri buộc phải đưa anh trai về nhà điều trị bằng các loại lá thuốc trên rừng.

(Tổng hợp)

Chia sẻ:
Có thể bạn cũng thích
Tin nổi bật
® 2020-2024 TAMDA MEDIA z.s. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này
pencil