Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu lễ Phật tại chùa Quán Sứ
Hoạt động của Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu cho thấy sự tương đồng văn hóa tín ngưỡng giữa hai nước Việt Nam - Thái Lan.

Trưa 16-9, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn cùng Hoàng hậu đã đến lễ Phật tại chùa Quán Sứ ở Hà Nội.
Cùng đi có ông Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và ông Phạm Việt Hùng, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan.
Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam đón Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu tại nơi xe dừng. Phật tử Hà Nội vẫy Quốc kỳ Việt Nam, Quốc kỳ Thái Lan và cờ ngũ sắc Phật giáo chào đón khi Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan tiến qua cổng tam quan.
Trong không gian thanh tĩnh của chùa Quán Sứ, Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu tiến vào chính điện, dâng hương và nến lễ Phật.
Chư tôn đức tụng một thời kinh, cầu nguyện bình an cho Nhà vua cùng Hoàng hậu; cầu nguyện cho mối quan hệ hai nước Thái Lan và Việt Nam ngày một phát triển nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập ngoại giao hai nước.
Kết thúc thời kinh, Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu bắt tay Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các chư tôn đức.

Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 14 đến 16-9, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân. Đây là lần đầu tiên một Nhà vua Thái Lan đến thăm Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao đúng cách đây 50 năm.
Khi còn là Thái tử, Nhà vua Maha Vajiralongkorn từng đến thăm Việt Nam hai lần vào các năm 1992 và 1997.
Hoạt động của Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu tại chùa Quán Sứ ngày 16-9 cho thấy sự tương đồng về văn hóa, tín ngưỡng tâm linh của Việt Nam và Thái Lan - một đất nước xem Phật giáo là quốc giáo.
Hiến pháp Thái Lan năm 2017 nêu rõ Nhà vua Thái Lan là Phật tử, đồng thời giữ vai trò là "người bảo hộ các tôn giáo" tại Thái Lan. Bản hiến pháp này cũng giao cho Nhà nước trách nhiệm bảo trợ Phật giáo Theravada - hay còn được biết đến tại Việt Nam là Phật giáo Nam tông.
Hoàng gia Thái Lan qua nhiều triều đại đã dành sự bảo trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các ngôi chùa Phật giáo An Nam Tông (Việt Tông) phát triển, thể hiện tầm nhìn văn hóa bao dung và tình cảm trân trọng đối với cộng đồng người Thái gốc Việt.
Vào tháng 7-2024, Nhà vua Maha Vajiralongkorn đã quyết định sắc phong cho 9 vị chư tôn đức giáo phẩm của Phật giáo An Nam Tông - 1 trong 2 tông phái Phật giáo nước ngoài duy nhất tại Thái Lan.
Cùng với Phật giáo An Nam Tông, những ngôi chùa Việt tại Thái Lan luôn là địa chỉ văn hóa tâm linh gần gũi của gần 100.000 bà con kiều bào, góp phần gìn giữ phong tục, gắn kết cộng đồng và giáo dục thế hệ trẻ người Việt tại Thái Lan về cội nguồn, bản sắc dân tộc.
Chùa Quán Sứ có lịch sử hình thành từ thế kỷ 15, hiện là nơi đặt trụ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Trong gần nửa thế kỷ qua, chùa thường là nơi được lựa chọn để tổ chức các sự kiện trọng đại của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trong đó có cuộc họp vào tháng 11-1981 của đại hội để thống nhất tổ chức, hệ phái Phật giáo thành Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Một số hình ảnh Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu lễ Phật tại chùa Quán Sứ
Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 14 đến 16-9, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân. Đây là lần đầu tiên một Nhà vua Thái Lan đến thăm Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao đúng cách đây 50 năm.
Khi còn là Thái tử, Nhà vua Maha Vajiralongkorn từng đến thăm Việt Nam hai lần vào các năm 1992 và 1997.
Hoạt động của Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu tại chùa Quán Sứ ngày 16-9 cho thấy sự tương đồng về văn hóa, tín ngưỡng tâm linh của Việt Nam và Thái Lan - một đất nước xem Phật giáo là quốc giáo.
Hiến pháp Thái Lan năm 2017 nêu rõ Nhà vua Thái Lan là Phật tử, đồng thời giữ vai trò là "người bảo hộ các tôn giáo" tại Thái Lan. Bản hiến pháp này cũng giao cho Nhà nước trách nhiệm bảo trợ Phật giáo Theravada - hay còn được biết đến tại Việt Nam là Phật giáo Nam tông.
Hoàng gia Thái Lan qua nhiều triều đại đã dành sự bảo trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các ngôi chùa Phật giáo An Nam Tông (Việt Tông) phát triển, thể hiện tầm nhìn văn hóa bao dung và tình cảm trân trọng đối với cộng đồng người Thái gốc Việt.
Vào tháng 7-2024, Nhà vua Maha Vajiralongkorn đã quyết định sắc phong cho 9 vị chư tôn đức giáo phẩm của Phật giáo An Nam Tông - 1 trong 2 tông phái Phật giáo nước ngoài duy nhất tại Thái Lan.
Cùng với Phật giáo An Nam Tông, những ngôi chùa Việt tại Thái Lan luôn là địa chỉ văn hóa tâm linh gần gũi của gần 100.000 bà con kiều bào, góp phần gìn giữ phong tục, gắn kết cộng đồng và giáo dục thế hệ trẻ người Việt tại Thái Lan về cội nguồn, bản sắc dân tộc.
Chùa Quán Sứ có lịch sử hình thành từ thế kỷ 15, hiện là nơi đặt trụ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Trong gần nửa thế kỷ qua, chùa thường là nơi được lựa chọn để tổ chức các sự kiện trọng đại của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trong đó có cuộc họp vào tháng 11-1981 của đại hội để thống nhất tổ chức, hệ phái Phật giáo thành Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Một số hình ảnh Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu lễ Phật tại chùa Quán Sứ
Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 14 đến 16-9, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân. Đây là lần đầu tiên một Nhà vua Thái Lan đến thăm Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao đúng cách đây 50 năm.
Khi còn là Thái tử, Nhà vua Maha Vajiralongkorn từng đến thăm Việt Nam hai lần vào các năm 1992 và 1997.
Hoạt động của Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu tại chùa Quán Sứ ngày 16-9 cho thấy sự tương đồng về văn hóa, tín ngưỡng tâm linh của Việt Nam và Thái Lan - một đất nước xem Phật giáo là quốc giáo.
Hiến pháp Thái Lan năm 2017 nêu rõ Nhà vua Thái Lan là Phật tử, đồng thời giữ vai trò là "người bảo hộ các tôn giáo" tại Thái Lan. Bản hiến pháp này cũng giao cho Nhà nước trách nhiệm bảo trợ Phật giáo Theravada - hay còn được biết đến tại Việt Nam là Phật giáo Nam tông.
Hoàng gia Thái Lan qua nhiều triều đại đã dành sự bảo trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các ngôi chùa Phật giáo An Nam Tông (Việt Tông) phát triển, thể hiện tầm nhìn văn hóa bao dung và tình cảm trân trọng đối với cộng đồng người Thái gốc Việt.
Vào tháng 7-2024, Nhà vua Maha Vajiralongkorn đã quyết định sắc phong cho 9 vị chư tôn đức giáo phẩm của Phật giáo An Nam Tông - 1 trong 2 tông phái Phật giáo nước ngoài duy nhất tại Thái Lan.
Cùng với Phật giáo An Nam Tông, những ngôi chùa Việt tại Thái Lan luôn là địa chỉ văn hóa tâm linh gần gũi của gần 100.000 bà con kiều bào, góp phần gìn giữ phong tục, gắn kết cộng đồng và giáo dục thế hệ trẻ người Việt tại Thái Lan về cội nguồn, bản sắc dân tộc.
Chùa Quán Sứ có lịch sử hình thành từ thế kỷ 15, hiện là nơi đặt trụ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Trong gần nửa thế kỷ qua, chùa thường là nơi được lựa chọn để tổ chức các sự kiện trọng đại của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trong đó có cuộc họp vào tháng 11-1981 của đại hội để thống nhất tổ chức, hệ phái Phật giáo thành Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
![]()
![]()
![]()
![]()
Nguồn: Tuổi trẻ











