Theo truyền hình nhà nước Iran, một số vụ nổ lớn đã xảy ra tại khu vực trung tâm thủ đô Tehran. Trước đó không lâu, quân đội Israel đã kêu gọi người dân sơ tán. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Hoa Kỳ đang “hoàn toàn tiêu diệt chế độ khủng bố tại Iran” trên các phương diện quân sự, kinh tế và các lĩnh vực khác. Tehran đáp trả bằng các cuộc tấn công vào Israel và bắn hạ một máy bay không người lái trong không phận Oman. Lực lượng NATO đã phá hủy một tên lửa khác của Iran trên bầu trời Thổ Nhĩ Kỳ.

Hãng AP cho biết các vụ nổ diễn ra tại Quảng trường Ferdowsi gần Đại học Tehran. Ngay trước đó, quân đội Israel đã kêu gọi người dân rời khỏi hai khu vực ở trung tâm thủ đô Iran để chuẩn bị cho các đòn tấn công nhắm vào “cơ sở hạ tầng quân sự của chế độ Iran”. Quân đội Israel khẳng định các cuộc không kích sẽ diễn ra “trong vài giờ tới”.
Truyền hình Iran sau đó đưa tin các cuộc tấn công bằng không quân nhằm vào những mục tiêu gần một cuộc mít tinh tại thành phố nhân dịp Ngày Ủng hộ Palestine thường niên. AP cho biết hiện chưa rõ các vụ nổ có gây thương vong hay không.
Trump: “Chúng ta đang hoàn toàn tiêu diệt chế độ khủng bố ở Iran”
“Chúng ta đang hoàn toàn tiêu diệt chế độ khủng bố ở Iran, về mặt quân sự, kinh tế và mọi phương diện khác, nhưng nếu bạn đọc tờ New York Times đang xuống dốc, bạn sẽ có ấn tượng sai lầm rằng chúng ta không giành chiến thắng,” Tổng thống Mỹ viết.
Vào ngày cuối cùng của tháng 2, Israel và Mỹ đã phối hợp tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran, với mục tiêu được công bố là phá hủy chương trình hạt nhân và năng lực quân sự của Tehran. Các đòn tấn công này cũng đã tiêu diệt một số quan chức cấp cao của chế độ, trong đó có Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.
Trong một thông cáo gần đây, ông Trump tuyên bố: “Hải quân Iran đã bị phá hủy, không quân của họ không còn, tên lửa, máy bay không người lái và mọi thứ khác đều bị xóa sổ, và các lãnh đạo của họ đã bị quét sạch khỏi mặt đất. Chúng ta có hỏa lực vô song, đạn dược vô hạn và rất nhiều thời gian. Hãy xem điều gì sẽ xảy đến với những kẻ điên cuồng này hôm nay”.
Chi phí chiến tranh, nguy cơ thiếu hụt đạn dược
Lầu Năm Góc cho biết tuần lễ đầu tiên của cuộc chiến tại Trung Đông đã tiêu tốn hơn 11 tỷ USD. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent khẳng định Washington có đủ nguồn lực. “11 tỷ USD là một khoản tiền lớn, nhưng chúng tôi đã có sẵn dự trữ, và đây không phải điều chúng tôi phải lo lắng vào thời điểm hiện nay,” ông nói.
Tuy nhiên, theo Financial Times, vấn đề có thể nảy sinh từ nguy cơ thiếu hụt các loại vũ khí, đạn dược quan trọng. Chính quyền Trump đã sử dụng hết lượng dự trữ vốn được tính đủ dùng trong vài năm kể từ khi bắt đầu chiến dịch chống Iran. Trong số những loại vũ khí đang cạn dần có tên lửa hành trình Tomahawk. Quân đội Mỹ đã mất tổng cộng ba tiêm kích F‑15 trong các chiến dịch quân sự. Mới đây nhất, tối thứ Sáu, họ thông báo một máy bay tiếp nhiên liệu đã rơi ở miền tây Iraq, khả năng bị bắn hạ đã bị loại trừ.
Trump nói chiến tranh “sắp kết thúc”, nhưng chưa có lệnh dừng tấn công
Những ngày gần đây, Tổng thống Trump nhiều lần khẳng định phần lớn mục tiêu đã đạt được sớm hơn dự kiến và chiến tranh sẽ sớm chấm dứt. Tuy vậy, trong một cuộc phỏng vấn với Axios hôm thứ Tư, ông đồng thời nhấn mạnh chiến tranh chỉ kết thúc khi chính ông quyết định ngừng giao tranh. Theo các quan chức Mỹ và Israel, cho đến nay vẫn chưa có chỉ thị nội bộ nào về thời điểm thực sự chấm dứt các cuộc tấn công, Axios lưu ý.
Hãng Reuters hôm thứ Năm, dẫn nguồn tin tình báo Mỹ, cho biết chế độ thần quyền tại Iran vẫn nắm quyền kiểm soát đất nước và chưa đối mặt nguy cơ sụp đổ. Giới giáo sĩ Hồi giáo dòng Shia cầm quyền duy trì được sự đoàn kết và đã bầu ra lãnh đạo tối cao mới, là con trai của ông Khamenei.
Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phản ứng đối với bất kỳ cuộc biểu tình chống chính phủ nào sắp tới sẽ khắc nghiệt hơn hồi tháng 1, khi hàng chục nghìn người thiệt mạng. “Ngày nay, kẻ thù, không thể đạt được mục tiêu quân sự trên bộ, một lần nữa tìm cách gieo rắc khủng bố và kích động bất ổn,” lực lượng này tuyên bố trong một thông cáo được phát trên truyền hình nhà nước Iran. IRGC đe dọa phản ứng trước mọi cuộc biểu tình mới sẽ “khắc nghiệt hơn ngày 8/1”.
Chiến tranh đẩy hàng triệu người Iran phải rời bỏ nhà cửa
Theo Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR), hơn ba triệu người đã buộc phải rời bỏ nhà cửa tại Iran do chiến sự. Phần lớn trong số này đã rời Tehran và các thành phố lớn khác để chạy về phía bắc và khu vực nông thôn, nơi họ tìm kiếm sự an toàn. Liên Hợp Quốc cảnh báo số người phải di dời có thể tiếp tục tăng nếu các chiến dịch quân sự kéo dài, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo tại nước này.
Ước tính sơ bộ cho thấy từ 600.000 đến một triệu hộ gia đình, tương đương khoảng 3,2 triệu người, đang phải sơ tán trong nội địa Iran do xung đột.
Tổ chức nhân quyền Iran HRANA, có trụ sở tại Mỹ, cho biết hôm thứ Tư số dân thường thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel và Mỹ tại Iran đã lên tới 1.276 người, trong đó ít nhất 200 trẻ em. 197 quân nhân Iran thiệt mạng, và chưa thể xác định 352 nạn nhân còn lại là dân thường hay binh sĩ.
NATO bắn hạ tên lửa Iran trên không phận Thổ Nhĩ Kỳ
Tehran tiếp tục đáp trả bằng các hành động quân sự. Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một tên lửa đạn đạo phóng từ Iran đã bị lực lượng NATO phá hủy trong không phận nước này. Đây là vụ việc thứ ba kể từ khi chiến tranh bùng nổ, và là vụ thứ hai trong tuần này. Ankara cho hay đã liên hệ với Tehran để làm rõ toàn bộ vụ việc.
Theo Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, tên lửa đạn đạo bị các đơn vị phòng không triển khai trên vùng biển phía đông Địa Trung Hải bắn hạ. Cũng như những lần trước, bộ này khẳng định mọi biện pháp cần thiết đã được thực hiện để loại bỏ các mối đe dọa đối với lãnh thổ và không phận Thổ Nhĩ Kỳ. “Chúng tôi sẽ tham vấn với Iran để làm rõ tất cả các khía cạnh của vụ việc,” thông cáo nêu rõ.
Tối thứ Sáu, báo động đã được ban bố tại căn cứ không quân Incirlik ở đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, nơi lực lượng Mỹ và các nước NATO khác đang sử dụng. Tuy nhiên, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ những ngày gần đây liên tục khẳng định đây là căn cứ thuộc chủ quyền Thổ Nhĩ Kỳ và do một tướng lĩnh Thổ Nhĩ Kỳ chỉ huy.
Nhiều người thiệt mạng tại Oman, hàng chục người bị thương ở Israel
Truyền thông nhà nước Oman đưa tin mảnh vỡ từ một máy bay không người lái rơi xuống tỉnh ven biển Sohar đã khiến hai người thiệt mạng. Chiếc máy bay không người lái này rơi vào một khu công nghiệp, làm hai người nước ngoài thiệt mạng và một số người khác bị thương. Một máy bay không người lái thứ hai rơi xuống khu vực trống trải khác trên địa bàn tỉnh Sohar, không gây thương vong. Hãng thông tấn Oman cho biết nhà chức trách đã mở cuộc điều tra.
Tại miền bắc Israel, hàng chục người bị thương – chủ yếu là thương tích nhẹ – trong các cuộc tấn công của Iran đêm qua. Một tên lửa đạn đạo rơi xuống giữa khu dân cư, gây hư hại một số tòa nhà và phương tiện. Theo giới chức Israel, Tehran ngày càng sử dụng nhiều tên lửa đạn đạo mang đầu đạn chùm, loại vũ khí rất khó bị đánh chặn. Ả Rập Xê Út thông báo đã bắn hạ hơn 50 máy bay không người lái trong vài giờ qua.
Tại Dubai, nhà chức trách cho biết mảnh vỡ từ một vụ rơi đã làm hư hại mặt tiền một tòa nhà ở trung tâm thành phố, song không có thương vong, theo BBC.
Israel tăng cường không kích Beirut, Netanyahu cảnh báo Hezbollah
Theo Reuters, quân đội Israel đang tiến hành không kích dữ dội vào trung tâm thủ đô Beirut của Liban. Hai đòn tấn công đã đánh trúng một tòa nhà tại khu dân cư đông đúc Bashoura, gần các quận Ashrafieh và Hamra. Nhật báo Naharnet cho hay một cuộc tấn công của Israel vào Đại học Công lập Liban đã khiến Giám đốc Khoa Khoa học tại Beirut, ông Hussein Bazi, cùng trợ lý thiệt mạng.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres đã đặt chân tới Beirut. Trên mạng xã hội X, ông cho biết muốn bày tỏ sự đoàn kết với người dân Liban, những người “không chọn cuộc chiến nhưng bị cuốn vào vòng xoáy bạo lực”. Ông chưa công bố chi tiết chương trình làm việc.
Theo nhật báo Liban L’Orient-Le Jour, quân đội Israel cảnh báo sẽ tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào phong trào Hezbollah trên khắp Beirut. Phóng viên Andreas Papadopoulos của Đài Truyền hình Séc tại Beirut cho biết các cuộc pháo kích qua lại giữa Israel và Hezbollah kéo dài đến tận đêm thứ Sáu. Hai người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của quân đội Israel tại miền nam Liban.
Theo CT24
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này








