Ông Libor Vrkoč ủy viên hội đồng Praha 11 xin lỗi vì đã dùng từ “rákosník” đối với cộng đồng người Việt
Rákosník – Đây là từ được ủy viên hội đồng Praha Libor Vrkoč (Hnutí pro Prahu 11) sử dụng để nói về người Việt Nam tại Séc. Điều này đã gây ra những phản ứng gay gắt không chỉ giữa các đại diện của Praha 11 mà còn cả trên mạng xã hội. Các chính trị gia phe đối lập từ TOP 09, STAN và ANO muốn ông Vrkoč từ chức và yêu cầu ông xin lỗi công khai, nhưng cả hai điều này đều không được đưa vào chương trình họp. Một số nghị sĩ và đại diện Hội Séc-Việt cũng lên tiếng phản đối gay gắt vị ủy viên này. Cuối cùng, ông Libor Vrkoč đã gửi lời xin lỗi và giải thích qua CNN Prima NEWS.

Rákosník – một từ không hay được sử dụng để nói ác ý về người Việt Nam.
Ông Vrkoč viết cho CNN Prima NEWS: “Tôi rất xin lỗi. Và hãy tin, rằng tôi không phải là người bài ngoại hay phân biệt chủng tộc. Nếu được, tôi muốn rút lại lời nói đó.”
Trong video ghi lại cuộc họp Ủy ban về phát triển đất đai vào tháng 3 vừa qua đã được đăng tải trên Youtube có thể nghe được từ “Rákosník” và sau đó là những ám chỉ không tốt về người Việt Nam. Tại cuộc họp, các đại diện đã xem xét các tòa nhà có vấn đề trong quận, sau đó là xem xét tòa nhà mà người Việt Nam đang sinh sống. “Điều đó sẽ dành cho gia đình tôi,” ủy viên hội đồng Vrkoč nói một cách chế giễu bằng tiếng Séc, gọi những người dân trong nhà là “rákosník”.
Khi bị đồng nghiệp nhắc nhở rằng không nên nói những lời như vậy trong các cuộc họp, ông Vrkoč đã nhấn mạnh lại. “Được rồi, người Việt Nam. Tôi gọi nó bằng tên riêng của họ. Khách hàng của họ ở khắp mọi nơi. (…) Nhờ đó mà cả con phố bị tắc nghẽn.” – Ông tiếp tục nói mà không nói thêm ngữ cảnh chính xác mà ông đang đề cập đến.
Những lời nói của ông đã bị phe đối lập từ TOP 09, STAN đến ANO chỉ trích gay gắt, yêu cầu lời xin lỗi công khai đối với cộng đồng người Việt và yêu cầu ông Libor Vrkoč từ chức. Tuy nhiên, không một điểm nào trong những yêu cầu này nhận được đủ sự ủng hộ để được đưa vào chương trình nghị sự. Đến cuối cuộc họp ông Vrkoč mới đưa ra lời xin lỗi.
Hội Séc-Việt cũng bình luận về lời nói của ông Vrkoč. Ông Marcel Winter – Chủ tịch hội cho biết: “Những người Việt Nam đang làm việc tại Praha 11. Họ đã giúp đỡ từ thiện, viện trợ nhân đạo và quyên góp tài chính cho các bệnh viện và công dân Séc không chỉ trong đợt dịch COVID-19 mà còn trong tất cả các trận lũ lụt lớn, hỏa hoạn và các gia đình bị ảnh hưởng bởi lốc xoáy ở Morava. Người Việt Nam đã hòa nhập rất tốt vào xã hội của Séc và con cái của họ học tập rất tốt ở Séc và sau này là ở các trường nước ngoài danh tiếng. Đó là lý do tại sao chúng tôi yêu cầu ủy viên hội đồng Praha 11, Libor Vrkoč, xin lỗi công khai tới người Việt Nam và người Séc mang quốc tịch Việt Nam.”
Ông Winter còn cho biết thêm: “Người Việt Nam của chúng tôi không đáng bị như vậy. Họ chỉ đơn giản là những người rất ngầu, không phải là rákosník.”
Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại CH Séc đã yêu cầu ủy viên hội đồng quận Praha 11 Libor Vrkoč công khai xin lỗi người Việt Nam và người Séc gốc Việt và không bao giờ sử dụng từ rákosník để xúc phạm người Việt Nam, thuật ngữ này các thành viên của phong trào skinhead (đầu trọc) đã sử dụng trong các cuộc tấn công tập thể vào người Việt Nam trong thập niên 90, chúng tôi cũng là những con người bình thường như bao người khác và tuyệt đối không phải là “rákosník”.

Vào tối ngày 20/4, ông Vrkoč đã gửi lời xin lỗi qua CNN Prima NEWS: “Tôi rất xin lỗi. Và hãy tin, rằng tôi không bài ngoại hay phân biệt chủng tộc, và tôi thực sự không quan tâm ai mang quốc tịch gì. Tôi xin lỗi vì đã xúc phạm nhiều người tử tế qua lời nói của mình. Nếu có thể, tôi muốn rút lại lời nói đó.”
Sau đó, ông giải thích sự thất vọng với những người thuê nhà Việt Nam nói trên bắt nguồn từ đâu. “Lúc đó, một cặp vợ chồng lớn tuổi đã đồng ý yêu cầu của người hàng xóm Việt Nam về việc có thể cơi nới thêm ngôi nhà của mình. Người đó (người Việt) khẳng định rằng mình có mẹ bị bệnh ở Việt Nam nên cần đưa bà và gia đình sang Cộng hòa Séc. Bà hàng xóm đã đồng ý. Nhưng việc xây dựng ngôi nhà không chỉ vượt quá chiều cao đã thỏa thuận mà ngôi nhà được xây không phải dành cho người mẹ và gia đình đến từ Việt Nam đã trở thành nhà trọ Airbnb.” – Ông Vrkoč giải thích.
Ông chỉ ra rằng những chủ nhà Việt Nam còn không giữ im lặng vào ban đêm hoặc ném lon đồ uống có cồn sang các khu vườn bên cạnh. “Việc sinh sống cùng nhau thực sự rất khó khăn. Trong trường hợp cố gắng nói chuyện, cư dân quốc tịch Việt Nam tuyên bố rằng mình không nói được tiếng Séc.” – Ông Vrkoč tiếp tục giải thích.
Nhưng ông Vrkoč cũng thừa nhận rằng những lý do này cũng không thể bào chữa cho lời nói của ông, nhưng ông nhấn mạnh rằng ông không nhắm mục tiêu “rákosník” vào toàn thể cộng đồng người Việt, mà nhắm vào gia đình đặc biệt có vấn đề.
“Tôi thực sự rất xin lỗi. Tất nhiên, tôi cũng đã xin lỗi tại ủy ban. Tại cuộc họp hội đồng lần trước, hành vi đáng tiếc của tôi đã trở thành một chủ đề và tôi muốn giải quyết nó với những người đại diện của quận trước. Hiện tại tôi biết rằng, lẽ ra tôi nên xin lỗi sớm hơn” – Ông Vrkoč kết luận.









