Tổng thống Trump chính thức ra mắt Hội đồng Hòa bình bên lề Diễn đàn Kinh tế thế giới ở Davos ngày 22-1, với tham vọng không chỉ củng cố lệnh ngừng bắn tại Gaza, mà còn đóng vai trò rộng hơn trong giải quyết các xung đột quốc tế.

Theo Đài CNN, trong bài phát biểu kéo dài 20 phút trước lễ ký hiến chương, ông Trump đã dành nhiều lời ca ngợi cho các thành viên hội đồng, gọi họ là "những ngôi sao", "những con người vĩ đại và quan trọng nhất thế giới".
"Khi bạn sử dụng năng lực thiên tài mà mình có cho hòa bình - một thứ thiên tài đặc biệt và truyền cảm hứng, thì chiến tranh và bạo lực sẽ không còn chỗ đứng", ông nói.
Sau đó, ông Trump ngồi trên sân khấu chứng kiến các lãnh đạo tham gia lần lượt ký văn kiện thành lập hội đồng.
Lễ ký văn kiện thành lập Hội đồng Hòa bình có sự tham gia của lãnh đạo và quan chức cấp cao đến từ 19 quốc gia, trong đó đáng chú ý là các đồng minh thân cận của ông Trump như Argentina và Hungary.
Ngoài ra, đại diện các nước Bahrain, Morocco, Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Indonesia, Jordan, Kazakhstan, Kosovo, Pakistan, Paraguay, Qatar, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Uzbekistan và Mông Cổ cũng đã lên sân khấu ký văn kiện cùng Tổng thống Mỹ.
Ngược lại, một số đồng minh quan trọng của Washington như Anh, Pháp không tham dự và London công khai bày tỏ thái độ hoài nghi đối với sáng kiến này.

Hội đồng Hòa bình ban đầu được thiết kế nhằm giám sát và bảo đảm thực thi thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza sau cuộc chiến giữa Israel và Hamas, song ông Trump cho biết cơ chế này sẽ đảm nhận vai trò rộng hơn, dù khẳng định sẽ hoạt động "phối hợp" với Liên hợp quốc.
Tuy vậy, sáng kiến này vẫn gây nhiều tranh cãi, khi yêu cầu các thành viên thường trực phải đóng góp 1 tỉ USD, làm dấy lên lo ngại về một mô hình "trả tiền để có quyền lực", cũng như khả năng làm lu mờ vai trò trung tâm của Liên hợp quốc.
Tại buổi lễ, ông Ali Shaath - Chủ tịch Ủy ban quốc gia Palestine phụ trách quản lý Gaza - cho biết trong một thông điệp video rằng cửa khẩu Rafah giữa Ai Cập và Gaza dự kiến sẽ sớm mở lại theo cả hai chiều.
Trong khi đó, con rể ông Trump - ông Jared Kushner - cho biết giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận ngừng bắn sẽ tập trung vào tài trợ tái thiết Gaza và vấn đề giải giáp Hamas, một trong những điểm nghẽn khó giải quyết nhất.
Đáng chú ý, ông Trump nhiều lần nói về Gaza dưới góc nhìn của một nhà đầu tư bất động sản.
"Tôi là người làm bất động sản trong tâm hồn", ông nói, gọi Gaza là "một mảnh đất đẹp", có vị trí ven biển hiếm có và "có thể trở nên tuyệt vời cho rất nhiều người". Ông khẳng định người dân Gaza "sẽ sống tốt hơn rất nhiều" nếu kế hoạch tái thiết được triển khai.
Tuy nhiên, thực tế tại Gaza vẫn hết sức nghiệt ngã. Bất chấp lệnh ngừng bắn đạt được từ tháng 10 năm ngoái, các đợt nổ súng của Israel, hạn chế viện trợ, tình trạng mất an ninh lương thực và lũ quét vẫn tiếp diễn.
Theo Cơ quan Y tế Palestine, chỉ riêng trong tuần này đã có thêm nhiều người thiệt mạng, trong đó có các nhà báo, và từ đầu mùa đông đến nay đã có nhiều trẻ em tử vong vì hạ thân nhiệt.
Lễ ra mắt Hội đồng Hòa bình cũng mở đầu cho ngày làm việc thứ hai của ông Trump tại Davos, với hàng loạt cuộc gặp song phương, trong đó có cuộc gặp dự kiến với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Kết thúc sự kiện, ông Trump khẳng định: "Mọi thứ đang diễn ra", thể hiện niềm tin rằng Hội đồng Hòa bình sẽ trở thành công cụ trung tâm trong tham vọng ngoại giao mang dấu ấn cá nhân của ông trên trường quốc tế.
Nguồn: Tuổi trẻ
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này















