Sát nhân hàng loạt người Séc Ivan Roubal chính thức bị xác định chịu trách nhiệm cho năm mạng người. Tuy nhiên, số người chết xung quanh ông ta được cho là nhiều hơn. Hiện đã 27 năm trôi qua kể từ thời điểm các tòa án chứng minh được những tội ác đầu tiên của ông ta.
“Tôi tự nguyện từ bỏ quyền của mình, đó là quyền nói dối. Điều đó thật ghê tởm đối với tôi và không phù hợp với đức tin của tôi,” đây là lời khai mà sát nhân hàng loạt người Séc Ivan Roubal từng nói trước tòa. Ông ta lần đầu bị kết án vào ngày 19 tháng 5 năm 1999 vì hai vụ giết người, bản án có hiệu lực pháp lý vào ngày 20 tháng 5, tức đúng 27 năm trước. Khi đó ông nhận mức án 22 năm tù. Tuy nhiên, số nạn nhân được xác nhận cuối cùng lên tới năm người và còn có thêm những trường hợp khác bị nghi ngờ.
Ivan Roubal sinh năm 1951. Trong cuộc đời mình, ông ta đã làm nhiều công việc khác nhau như phụ lái tàu, nhân viên soát vé tàu, thợ đốt lò, tiều phu và kỹ thuật viên chăn nuôi. Trước khi bị bắt, ông không phải là cái tên hoàn toàn xa lạ với cảnh sát. Ông từng bị án treo vì một tai nạn đường sắt do bất cẩn gây ra. Người đàn ông sau này trở thành sát nhân cũng tự nhận mình là người có đức tin mạnh mẽ. Trước năm 1989, ông từng bị xử phạt vì tham gia một nhóm tôn giáo là Nhân Chứng Giê-hô-va. Sau Cách mạng Nhung, ông rời nhóm này và chuyển sang Công giáo La Mã.
Ông ta cũng quan tâm đến thuật huyền bí. Ngoài ra còn có liên hệ với thế giới ngầm ở Praha. Người ta biết rằng ông từng cung cấp xút ăn da cho nhóm sát nhân Orlické, chất này sau đó được dùng để phân hủy thi thể nạn nhân trong thùng phuy.
Những vụ giết người đầu những năm 1990
Vụ giết người đầu tiên của Roubal nhiều khả năng xảy ra vào đầu thập niên 1990, dù chưa bao giờ được chứng minh. Khi đó ông thuê một trang trại tên “Pohádka” ở vùng Plzeň gần Čachrov. Ban đầu ông định nuôi hươu, nhưng không được cấp phép nên chuyển sang nuôi gia cầm và lợn. Sau đó có nghi ngờ rằng chính đàn lợn đã giúp phi tang dấu vết tội ác khi Roubal cho chúng ăn xác nạn nhân.
Tại khu vực trang trại Pohádka, Roubal gặp František Heppner và bạn gái Nataša. Cặp đôi này dự định vận hành một xưởng cưa nước nhưng kế hoạch không bao giờ thành hiện thực. Năm 1991, họ biến mất không dấu vết.
Roubal giải thích sự biến mất này là do họ đã sang Đức để trốn cảnh sát Séc. Không lâu sau đó, ông bắt đầu sử dụng xe của Heppner và mang đồ đạc từ căn hộ của ông này đi bán, theo trang Kriminalistika.eu.
Tuy nhiên, vì thi thể của hai người chưa từng được tìm thấy, không thể loại trừ khả năng họ còn sống, nên tòa án sau đó không thể kết luận Roubal phạm tội giết người trong vụ này.
Một năm sau, tài xế taxi Vladimír Strnad mất tích. Hài cốt của ông sau đó được tìm thấy trong hệ thống bể phốt của một ngôi nhà đổ nát gần Česká Lípa. Do khoảng thời gian quá lâu giữa lúc mất tích và lúc phát hiện thi thể, không thể xác định chính xác nguyên nhân tử vong. Tuy nhiên, người cuối cùng nhìn thấy nạn nhân chính là Roubal, sau đó ông ta bắt đầu sử dụng xe của người này. Những bằng chứng gián tiếp đó, kết hợp với các dữ kiện khác, cuối cùng đủ để tòa án kết luận Roubal phạm tội giết người đối với tài xế taxi.
Nguồn Aktuálně.cz
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này




