Sáu cai ngục ở nhà tù New York bị truy tố tội giết người sau khi đánh chết một tù nhân bị còng tay, chỉ vài tiếng sau khi người này được chuyển đến đây.
Sáu cai ngục ở nhà tù New York, Mỹ đã bị truy tố tội giết người cấp độ hai sau khi đánh chết một tù nhân đang bị còng tay. Bốn người khác bị buộc tội với các tội danh nhẹ hơn, báo Guardian đưa tin ngày 20-2.
Theo đó, nạn nhân Robert Brooks (43 tuổi) đã bị nhiều cai ngục ở trại cải huấn Marcy đánh đập vào tháng 12-2024. Toàn bộ sự việc đã được camera gắn trên người các nhân viên này ghi lại, gây phẫn nộ trong dư luận nước Mỹ và dấy lên yêu cầu đòi công lý.
Video ghi lại cho thấy cảnh các cai ngục đánh đập ông Brooks trong khi ông bị còng tay sau lưng. Họ đá vào ngực ông bằng giày, nâng ông lên cao và thả xuống. Đoạn video quay vào đêm 9-12 không có âm thanh, nhưng các cai ngục vừa đánh vừa chứng kiến cảnh tượng này tỏ ra không hề bận tâm.
Nạn nhân đã qua đời vào hôm sau.
Báo cáo khám nghiệm tử thi do văn phòng giám định y khoa của quận công bố vào tháng 1 kết luận rằng cái chết của ông Brooks là do bị chèn ép cổ và đa chấn thương do va đập mạnh. Theo luật sư gia đình nạn nhân, sự việc được xác định là một vụ giết người.
Theo tài liệu từ tòa án, năm quản ngục Nicholas Anzalone, David Kingsley, Anthony Farina, Christopher Walrath và Matthew Galliher và một người khác nằm trong số những người bị buộc tội giết người cấp độ hai.
Cả sáu người này cũng bị buộc tội ngộ sát cấp độ một - nghĩa là công tố viên tin rằng họ phải chịu trách nhiệm hình sự cho hành vi của những người khác có liên quan.
Hai người trong số họ cũng bị buộc tội tấn công theo băng nhóm cấp độ hai, và hai cai ngục bị buộc tội cung cấp tài liệu giả để nộp hồ sơ, theo cáo trạng. Ba nhân viên nhà tù khác mỗi người bị buộc tội ngộ sát cấp độ hai. Một người khác bị buộc tội giả mạo bằng chứng vật lý, theo Đài CNN.
Các bị cáo bị cáo buộc đã hành động với "sự thờ ơ tàn nhẫn đối với mạng sống con người", trong khi những người khác không làm gì để ngăn chặn vụ đánh đập hoặc yêu cầu hỗ trợ y tế khẩn cấp cho nạn nhân.
Thống đốc New York Kathy Hochul đã công bố các cáo buộc giết người vào chiều 20-2.
"Ông Robert Brooks đáng lẽ ra vẫn còn sống. Cuộc tấn công tàn bạo này thật kinh khủng. Tôi đã lập tức sa thải những nhân viên có liên quan đến vụ việc. Giờ đây, những kẻ gây ra tội ác này đã bị buộc tội giết người một cách chính đáng và cảnh sát bang đang tiến hành bắt giữ các đối tượng", bà nói.
Tuyên bố của bà Hochul được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đình công tự phát đã kéo dài bốn ngày, khi một số cai ngục từ chối làm việc tại 36 trại giam trên khắp tiểu bang.
Bà cũng cho biết đang phối hợp với ủy viên Daniel Martuscello của Cục Cải huấn và giám sát cộng đồng New York để thực hiện các cải cách an toàn, bao gồm lắp đặt camera an ninh mới, củng cố văn phòng điều tra đặc biệt và tăng lương cho các cai ngục.
Ông Brooks đang thụ án 12 năm tù vì tội hành hung cấp độ một từ năm 2017. Ông vừa được chuyển đến trại cải huấn Marcy chỉ vài giờ trước khi bị hành hung.
(Nguồn: Tuoitre)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này